Mình với nhỏ em mình khá thích ăn vặt, dừa dầm các kiểu là mỗi khi ăn vặt là ghé đây ))))
Quán bán siêu nhiều món, từ ăn tới uống nên tới là thoải mái kêu
Mình hay gọi dừa dầm HP hoặc sữa chua thạch lá nếp trân châu dừa ☺️☺️ Hôm rồi có gọi thêm mẹt nem rán, khoai kén nữa ăn chung hình như 45k mà cũng nhiều phết ????????
Dừa dầm béo ngon, nhiều topping ăn vui miệng. Nem rán ngon có kèm sốt chua ngọt nha. Khoai kén béo ngọt nhẹ ăn kiểu khoai lang thêm mật ong với sữa á ????????
Nhân viên làm món cũng nhanh. Không gian không quá rộng nên tụi mình lâu lâu mới ngồi lại còn không chủ yếu takeaway
Đồ ăn vặt Hải Phòng ngon. Mình hay đặt ship về thì vẫn giữ nóng giòn nhưng ngon nhất vẫn là ăn tại chỗ.
Mình ăn combo có nem chua rán, nem chua phô mai béo phê, chả cốm, khoai lang kén. Ngoài ra bánh mì dân tổ và bánh mì que pate cũng ngon nữa.
Món dừa dầm ngọt thanh, mùi cốt dừa không bị giả mà đọng lại hậu rất thơm. Với mình ngọt nhẹ vậy là mình thích còn nếu mem nào thích ăn ngọt hơn nữa thì dặn quán cho thêm sữa đặc, chỉ sợ ngọt quá át mất mùi dừa.
Quán phục vụ tốt, người bắc nói chuyện nhẹ nhàng, đon đả niềm nở, biết lắng nghe và chiều khách vô cùng ????????.
Quán trong hẻm nhưng hẻm rộng, có bàn ngồi lại, buổi tối tụ tập ngồi từng nhóm lai rai nhâm nhi đông vui
Dừa hay cốt dừa coi như là món ruột khỏi bàn với mình rồi ???? vừa lướt xem thấy Dừa dầm Hải phòng kèm quá trời topping là chiều phi ngay tới quán mặc dù cách nhà cũng hơi xa một tẹo :3
☘️ Không gian: quán khá nhỏ, được 3 bàn ngồi 2 người nên không được thoải mái cho lắm, đa phần ở đây người ta mua về vì cũng không có chỗ để xe.
☘️ Thức uống:
+ Milo dừa dầm nhỏ (32k): full topping, hơi ngọt so với mình, nhưng vị rất ok luôn.
+ Sữa chua thạch nếp hạt đác trân châu dừa (30k): cái này thì ít ngọt nè, cơ mà sữa chua chua quá nên uống không ngon lắm :( trân châu dừa thì toàn là bột, cắt vào chắc đc 5% dừa trong đó, nhai như giao lưu vậy hic hic :((((
☘️ Thức ăn: khoai lang kén (25k): Món này cũng bình thường thôi ý, cơ mà phần như vậy hơi đắc do ít mà khoai thì đông đá đem ra chiên nên bị gắc dầu.
Hôm trước ghé Nao lũy bán bích. Mình mua 1 phần sữa chua thạch nếp hạt đác, 1 dừa dầm nhỏ, 1 combo nem rán chả cốm, 1 bánh mì que 5 cây , ăn chơi thôi mà cũng muốn no cả bụng . Sữa chua có thạch nếp ăn mát kèm theo là hạt đác sựt sựt rất ngon. Dừa dầm đủ loại topping, thích cốt dừa của quán béo ăn rất ghiền. Combo nem rán chả cốm rất hợp khẩu vị của mình, thích nhất là tương bắc của quán. Bánh mì que kèm pate bên trong nướng giòn tan, đến tay mình vẫn còn nóng, bánh mì giòn chấm thêm tương bắc the cay hợp lý hết sức. Nhân viên của quán thoải mái vui vẻ, thái độ tốt vs khách.
***** 5 sao cho quán nha ????