Hời ơi tìm ra quán này đúng là mệt xỉu, dù mình là dân quận 4 đó, địa chỉ đánh cho tán loạn vô chứ thật ra dễ nhất là kiếm CỔNG BÊN HÔNG của trường Chi lăng nha, xe này đậu đối diện xéo cổng á, có người nói đây là cổng chính của trường, thoy cứ chạy vòng quanh trường, chú ý 2 cái cổng, nhìn xéo là thấy. Xe đẩy đơn giản, trên có 2 khay được làm nóng, 1 loại là tokk truyền thống sốt cay ngọt, 1 loại là sốt kem màu trắng á. Sốt truyền thống thì thường òi nên bạn mình gọi thử sốt kem thì hơi boring vì ăn 1 2 miếng thì ok chứ về sau thì hơi ngán, sốt ngọt nhẹ, béo nhẹ nhẹ, vị không đặc biệt lắm, dễ ngấy, vẫn suggest mọi người ăn sốt truyền thống nha. Mà 2 lần mình đặt delivery chỗ này đều fail, hoặc không tìm ra hoặc tìm ra thì lại nghỉ bán
Lần thứ 2 mua bánh gạo sữa, miếng đầu tiên cắn vào khá cứng, mất vui, và cắn tiếp vài miếng khác cũng thế, cũng có được 2 3 miếng là mềm dai đúng kiểu bánh gạo. Nước sốt so với lần đầu mình ăn thì chắc kiểu phải pha nước kha khá mới lỏng được như lần này, mình thích sốt sệt như lần đầu hơn. Món này ăn mau ngán là hầu như bạn nào ko thích ngọt chắc cũng cảm nhận giống mình, nhưng vị sốt lần này khá ngọt, kiểu phải một ngụm sốt thì 1 ngụm nước ngay cho bớt ngán nếu còn muốn ăn tiếp, nói cho dễ hiểu thì mỗi ly mình đều phải chia làm 2 lần ăn mới hết. Được cái anh bán nhiệt tình lúc mình đưa quai vải để bỏ li vào thử vừa ko thì cũng vui vẻ hỏi lại mình ko thích dùng bao nilon à, thế cũng đủ cộng bao nhiêu điểm r.
Hồi đợt tự nhiên nổi lên trào lưu món này, thành thử ra ai cũng đổ xô đi quá trời, mình thì đợi sau đó mới đi ăn thử.
Nói sao ta, chỗ này phải ăn nóng mới rất ngon, chứ còn để nguội là sẽ không có ngon đâu.
Mình thích vị bánh gạo cay hơn, do lúc nó nóng rất là đậm, cộng với vị cay và chả cá đúng là đã. 1 hộp 20k vậy là đáng.
Còn vị bánh gạo sữa thì không ngon bằng, do nó béo với hơi nhạt, ai mà mê mấy cái béo béo thì sẽ mê hơn. Hộp này mình đem về thì hơi chán.
Nói chung đáng thử
Namsan tokbokki: Nguyễn Hữu Hào quận 4 #saigon
✨Đi tìm cái xe này mệt xỉu thiệt sự, chạy lên chạy xuống không thấy đâu. Đến lúc mình định bỏ cuộc thì thấy cái xe đối diện cổng trường Chi Lăng.
✨Mình đến lúc gần 3h chiều, có mỗi 2 đứa mình thôi.
✨Mục đích đến đây là để thử tok sữa nên mình gọi 1 tok sữa và 1 tok truyền thống.
✨Tok truyền thống thì ăn tạm được. Tok sữa thì 1-2 miếng đầu còn lạ miệng, chứ về sau ngán khủng khiếp. Hôm mình đi tok thì nhiều nhưng lại hơi nguội.
✨Chỉ thử cho biết tok sữa như thế nào. Mình không hề có ý định quay lại.
Tokbokki sữa / cay 20k
Tokbokki sữa béo thơm ngọt nhẹ nhưng hơi ngán nha
Tokbokkin cay đỡ ngán hơn nè. Có khá nhèo tokk. Topping hơi ít với cắt nhỏ và mỏng lắm chủ yếu là tokk hoy. Phần nào cũng được rắc mè lên trên nên thơm lắm