Lâu rồi mình mới ghé lại đây ăn, gửi xe đối diện thì phải, có nhân viên bả.o v.ệ hướng dẫn. Không gian bên trong nhìn fancy lắm nè, chỗ mình thích ngồi 1 là ngồi chỗ có thể nhìn ra ngoài đường 2 là quầy nướng bánh, nhưng quên đặt bàn thế là tới nhân viên xếp chỗ nào ngồi chỗ đó. Nhân viên ở đây nhiệt tình dễ thương. Menu ở đây dạng fusion và giá hơi cao. Mình gọi:
- Crispy calamari 275k: mực chiên ăn hơi chán tí nhưng nó cũng ổn cho món khai vị.
- Linguine with spicy lobster (cay) 539k: nhìn cái giá muốn hết hồn luôn á, nhưng bạn mình muốn ăn cũng chiều theo luôn, nó hơi cay nhưng ăn cũng ổn, mì ngon, món này là signature của quán nên theo mình cũng ngon cho bạn nào muốn thử, có điều hơi đau ví nhẹ thôi.
- Tuscan ragout pici 286k: món này ăn bao gồm thịt heo và thịt bò luôn, ăn khá là ngon nha, bạn mình thích ăn không nhưng mình phải có tương ăn hơi kiểu Việ.t Na.m tí.
- Crispy salmon 495k: hmm mình không phải fan của cá nên theo mình món này tạm, nhưng ai sành ăn đồ Tâ.y như bạn mình chắc là sẽ thấy ngon.
Đây là set menu pre-launch mới của NAMO trong đó được chọn 1 trong 2 nhánh, mỗi nhánh bao gồm khai vị, 3 món chính và cuối cùng là tráng miệng???? Theo nhận xét của mình thì món nào cũng ngon cả nhưng sẽ có món hợp với khẩu vị người Việt mình hơn, có món sẽ hơi béo chút???? Nên ghé ăn thì nhớ hỏi các bạn ở đó món nào ít béo, dễ ăn hơn nha❤️
Mình rất recommend chỗ này, mặc dù giá hơi cao nhưng xứng đáng lắm????
————————
????74/6 Hai Bà Trưng, Q1. Nhìn vậy thôi chứ nằm ngoài mặt tiền luôn
????4/5
Từ khai vị đến món chính đều ngon, đặc biệt là seafood platter tươi ngon, đầy cheese béo ngậy. Không gian ấm cúng thích lắm. Túm lại là rất toẹt vời. Likeeeeee
Được anh người yêu dắt đi ăn nhân ngày sanh thần !!! Không gian sang trọng , ánh sáng lung linh làm tăng thêm phần lãng mạn !! Mình đặt bàn ngồi trên tầng 1 sát cửa kính nhìn xuống đường phố :”> ! Ấn tượng ở đây là cái gì nhìn cũng xinh , cách bày trí , decor nhẹ nhàng ấm áp , bắt mắt ! Mìh gọi salad caprese, rocket salad ăn rất thơm , ngon hoà quyện với balsamic sauce rất vừa miệng ! Sau đó là Liguine Lobster, nêm nếm vừa miệng , thịt tôm ngọt , chắc , rất tươi ko bị bở nhé ! Maincourse mìh gọi 2 món là Black Angus rib-eye và Atlantic Scallop , sò điệp rất ngọt và tươi - và mình là 1 fan chính gốc của sò điệp , cứ thất sò điệp là mình lại tan chảy , sò điệp ăn kèm với mash potato !????????????. Rib-eye mềm , phần 250g , mình dùng medium, ko khô mà ăn rất vừa miệng dùng kem với nấm nướng và sốt , ăn miếng nào chất lượng miếng đó ! Dessert mình có gọi một phần Chocolate lava cake và 1 scoop lemon sorber , bánh lava cake ăn rất ngon nhé , chocolate sauce nóng, vị đắng nhẹ , ăn ko ngán nhé , kèm theo là 1 scoop vanilla icecream rất thơm nhé ! Các bạn phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện, dễ thương, tạo cảm giác thoải mái, happy khi dùng món ! Nói chúng rất đáng để một lần thưởng thức nhé bà con !
Quán hơi dễ đi lố. Mình đặt bàn trước nên được ngồi sát cửa sổ, view rất đẹp với trưa cuối tuần.
Món ăn rất ngon, nêm nếm vừa miệng và độ tươi cũng như độ lửa cực kì chuẩn. 2 người chỉ nên gọi 1 main course thôi, bọn mình mắt to hơn bụng nên thành ra gọi bị dư vì nhìn ảnh vậy thôi chứ 1 đĩa main course của tiệm siêu bự và nhiều. Có món bánh khai vị free ăn lúc đầu. Sau đó đến soup bí đỏ béo và thơm, ko bị nhạt hay loãng như những tiệm khác. Điểm sáng nhất là món seafood platter. Hải sản nào cũng tươi, và ăn cực kì hài hoà: cá thì vỏ ngoài hơi giòn, bên trong mềm ấm, chấm với sốt chanh; sò thì pho mai thơm béo; mực, tôm rất tươi. Đến đây bọn mình đã no lặc lè rồi, nhưng ăn beefsteak vẫn thấy ngon, ko bị dai, có thớ gân nên ăn đỡ ngán.
Phục vụ thì dễ thương, chuyên nghiệp cực kì.
Đã đến đây nhiều lần và đây là lần đầu thử món mỳ Ý với nắm truffle trắng . Nói chung nắm truffle trắng thơm hơn truffle đen . Hương dịu nhẹ hơn . Nghe nói đây là lần đầu tiên nhà hàng làm chương trình này và nắm truffle trắng được đầu bếp trưởng xách tay từ Ý sang . Thử 1 lần cũng rất đáng .
Phục vụ tốt . Món ăn nói chung good . Nhưng có điều rất thất vọng về món Tiramisu của quán . Ko ngọt . Kem Mascapone ko béo . Rất chán . Ko nghe có rượu Rum trong Tiramisu . Cần cải thiện món này nhiều hơn .
Lần đầu tiên đến. Không gian nhẹ nhàng. Sang trọng. Thức ăn nhiều loại nhưng hơi đắt tý :D pizza theo khẩu vị của mình thì không ngon cho lắm. Chắc tại hơi nhạt. Nhưng có vị thơm và béo.
Có vài món khá đắt, như Salad với giá 250k thì hơi chát. Còn lại cũng tương xứng với giá tiền và dịch vụ.
Món ăn ngon, không gian đẹp sang chảnh. Có điều mấy bạn Ý ơi ăn nhạt lại xíu nha ăn mặn hông tốt đâu ????