Mình ở đây 2 đêm. Phòng villa pool 3 bedrooms, thật sự là rất rất thích luôn các bạn ạ. Mọi thứ đều đc chăm chút rất cẩn thận, nhân viên thân thiện và vô cùng lịch sự. rất đáng đồng tiền bát gạo đó.
Nằm ngay khu vực sông cổ cò, đối diện và 1 dạng anh em của cocobay, resort này đẹp ngất ngây và hoạt động ổn. thỉnh thoảng vào chụp hình ootd với không gian cây xanh lên báo hoặc cafe cà pháo, điểm tâm trong này cũng rất gì và này nọ nhé.
bữa mình có người quen cư trú trong này nên được dẫn vô chơi với ăn sáng. wow buffet quả là ấn tượng với đa dạng món ăn cực kỳ mà mọi thứ đều trình bày rất đẹp.
thật sự là rất rất thích luôn các bạn ạ. Mọi thứ đều đc chăm chút rất cẩn thận, nhân viên thân thiện và vô cùng lịch sự.
Mình ghé ăn trưa tiếp đối tác chứ không ở lại nên không comment phần phòng ốc.
Mình đi 3 người ăn trưa + uống nước hết khoảng 1tr3 gồm thuế & phí dịch vụ. Lúc ngồi đợi món được bạn nhân viên mang cho mấy miếng bánh tráng nướng chấm xì dầu, ăn thơm ơi là thơm :))
Các món ăn (đói quá ăn luôn quên chụp hình) gồm cơm trắng, gỏi bưởi, cá mú hấp xì dầu, cải bó xôi xào & canh nghêu, vị rất ngon. Đối tác của mình khen suốt.
Nước uống (chanh & cam) được đổi ống hút thành cọng rau muống to - mình thấy cái này khách Tây rất thích. Mình uống smoothie xoài & bạc hà, cũng tạm được. Nước uống khoảng 100k/ly chưa thuế.
Giá cao so với mặt bằng ĐN nhưng cũng dễ hiểu vì nằm trong resort 5* chứ không phải nhà hàng bình thường. Nếu mình không phải đi gặp khách hàng ở đây thì chắc cũng không có dịp được ăn :))
Cảm nhận chất lượng dịch vụ phục vụ chăm sóc khách hàng và không gian kiến trúc naman retreat.
Lần đầu tiên tới naman retreat với một không gian kiến trúc thật là đậm đà bản chất mang tính cổ nét làng tre việt nam như là đưa ta vào thơi gian xưa, bên cạnh còn tham quan được một nhà hàng có tên là đặc biệt là nhà hàng hay hay bởi kiến trúc nhà hàng được thiết kế võ trọng nghĩa mang, tinh túy văn hóa việt nam, con xây ngôi nhà rông nữa quả là khung cảnh đẹp tuyệt vời. Còn món ăn và thức uống ở đây không thể chê trách vào đầu được nó thật là ngon và đậm đà hương vị âu và á.
Tới đây ở thử, tiền phòng cũng không rẻ, tầm 9 triệu 1 đêm cho 1 căn 1 bed pool villa. Nhưng dịch vụ thì không được như mong đợi. Chắc do bản thân làm ngành du lịch nên hơi khó khăn. Đầu tiên phải nhận xét là phòng ốc đơn giản nhưng rất dễ thương, hồ bơi riêng nhỏ so với mong đợi. Lúc mình vào thì trời mưa nên hồ bơi rất dơ, không thể hiểu nổi là biết phòng đó có khách in vào mà sao không ai dọn hồ bơi. Vì vậy nên mình cũng không thể xuống hồ tắm được. Thất vọng tập 1. Gọi điện buggy thì bạn lễ tân nhận máy tưởng mình là nhân viên khách sạn nên nói trống không kiểu phòng nào, đi đâu,... Thất vọng tập 2. Đèn trong phòng bị cháy, không biết khi mình vào đã bị chưa nhưng cháy tận mấy cái, gọi kĩ thuật, chỉ rõ là phòng em bị cháy bóng đèn chỗ này, chỗ này,.. nhưng khi đi ăn về mình vẫn thấy có 1 cái bóng đèn cháy chưa được sửa. Thất vọng tập 3. Nói chung là không được hài lòng về phòng ốc lắm. Đến đoạn đi ăn, buffet đồ Việt quá dở, đồ ăn nguội ngắt :( Mình hỏi bạn nhân viên thì bạn ý bảo là đồ này phải ăn nguội. @@ Thôi nói chung là đi cho biết chứ chắc chẳng quay lại đâu ạ
Resort cũng không lớn lắm, 6Ha nhưng được thiết kế khá đẹp. Vào ăn bữa trưa thôi nên không biết phòng ốc như thế nào nhưng nhà hàng thì đẹp thật, toàn bộ được làm từ mây tre như hình nên nhìn thì ấm cúng nhưng cảm giác thì mát mẻ, bàn mình ngồi ngay cạnh cửa sổ view hướng ra hồ bơi và biển nên thấy thật yên bình. Gọi set western food gồm 3 món, starter là salad thịt cua, main course là cá hồi vs khoai tâm nghiền và desert là chocolate mousse. Cả ba món làm mình rất hài lòng, thịt cua ngọt, săn, cá hồi tươi, chiên giòn nhưng không nhiều dầu mỡ, khoai tây cũng bùi lắm, desert ngon tuyệt, không ngọt lắm và cũng không ớn. Mình dùng bữa cùng rượu vang đỏ, vì bạn mình gọi nên cũng không biết loại gì, chỉ thấy không chát như các loại vang khác, welcome drink nhà hàng là nước ép dưa leo ngon gì đâu. Nhân viên nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
Chỗ này thì có tiếng ở đà nẵng lâu rồi nằm trên đường biển vào hội an, không gian rộng nhiều cỏ xanh và có những nhà chòi kiểu tây nguyên nhin khá thú vị, có nhiều loại hình nghỉ dưỡng hiện dại và dịch vụ tốt, mình di team với công ty ở đây, phòng cũng khá ổn, có bể bơi hướng về phía biển có 4 loại phòng, có nơi không gian chủ đạo là tre không nữa, nhà hàng thì các món ăn đa dạng và chính vẫn là á âu