Quán hủ tiếu này bán từ chập chiều đến tối. Nằm dưới chân cầu Mậu Thân, đối diện với trung tâm anh ngữ Gia Việt ấy.
Nếu mà từ 3/2 đi vào thì phải đi ngược chiều nên tốt nhất là đi thẳng bọc dưới dạ cầu lên cho đảm bảo an toàn giao thông nhé!
Quán cũng đông mà chỉ có một người làm và 1 người phục vụ nên đợi hơi lâu tí.
Cảm nhận ở mức tạm ổn, trên trung bình chứ không thật sự ngon lắm. Hủ tiếu mì của mình, cọng hủ tiếu hơi bị cứng. Há cảo ổn, ăn cũng tạm được.
Lâu lâu mình cũng ghé đây để ăn hủ tiếu địa điểm dưới cầu rạch ngỗng 1, quán dễ tìm, không gain chật hẹp, bê bết, thiếu chỗ ngồi, thiếu chỗ để xe, chật chội và không sạch sẽ lắm. đồ ăn thì ok ngon, thịt nhiều, mì nhiều, hoành thánh ngon. bạn muốn ăn xương thì lưu ý đến sớm nha. quán có cho mua mang về nha, phục vụ nhanh, được cái rẻ nên mình cũng ghé đôi lần vì thường mình khá vội nên không có thời gian thưởng thức không gian.miễn sao đừng vô nhà vì trong nhà rất chật và nóng.