Don't let these fake reviews deter you. I really wish Foody/now would put a little time on their algorithms to eliminate these FAKE negative reviews. It's simple, look at the history of the accounts leaving reviews? Is everywhere they are going so bad (look at their review history)? If so, stay home and cook!!!!
This little noodle shop looks to have been here for many many years. The first time I have tried it, it was nothing I have tried before. I had the chicken and fish with the thin noodle. I've tried the thicker noodle once but I prefer the thin noodle. The soup has a subtle sweetness to it and I find it quite addictive.
They also have what seems to be a popular pate chaud but since I'm not much of a fan, I skip this 9/10 times. Buy I do see almost everyone enjoying it.
The complaints I hear from talking with some local friends is that it's a little expensive. My reply to that is, it's quite special though and worth it.
I'm sure this place isn't for everyone nor is any place is but through my years of travel and eating noodles all over the world, this really ranks up there with the best.
Chỗ này ba mẹ mình có ăn lâu rồi mà bữa ghé mua bánh pa-ti-sô cho mẹ ba mình nói bán mắc mà thấy ghét cái dụ ko bán hủ tíu mì chung 1 tô chảnh lắm , mình cũng bình thường vì chưa ăn . Hôm nay mồng 6 tết mẹ mình cũng nhờ mình ghé mua bánh 5 cái 100k nhen ! Mình đưa bả tờ 200k bả vô lấy tiền thối 50k ra thói thiếu còn mặt nhăn cầm tiền vô đổi tờ 100k mà như là mình ăn hết của bả . Ở trong còn 1 ông mặt cũng giống gia đình bả từ tủ tiền đi ra liếc mình? Mình kiểu cái***gì vậy trời luôn á . Bánh này ở ngoài bán mấy ngàn mua ở đây 20k còn thái độ trên mây ????????????
Quán này có lẽ là nhà hàng vô học nhất Sài Gòn! Phải lột mặt nó chứ đừng để lừa đảo du khách thập phương thì xấu mặt TPHCM lắm!
Ai thích vừa ăn vừa bị bạo hành thì hãy đến nhé. Bạn sẽ được nghe nhân viên chửi khách không ngưng nghỉ. Loay hoay tìm chỗ ngồi, không giúp mà lại chửi. Hỏi về món ăn thì mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt???
Giá cả cực đắt nhưng chất lượng tầm thường, có bột ngọt, làm ê cả cổ.
Nói chung thực khách chủ yếu là dân du lịch, Việt kiều, mấy cụ gì trong khu phố và một số bạn trẻ thích 'khám phá', sành điệu, v/v.
Các bạn muốn thử 1 lần cũng được, nhưng khuyên thật là không nên thử dù chỉ 1 lần vì có thể bị sang chấn tâm lý.
Lần đầu tiên cố gắng tạo cả tài khoản chỉ nhằm mục đích comment.
Sáng nay đi làm, thấy sớm quá nhớ có cái quán tiện đuồng lên công ty, mình ghé vô, anh giữ xe kế bên đon đả kêu qua gửi, thấy cũng được.
Vô quán, mình gọi "cho em 2 tô hủ tiếu mì cá", bà phục vụ phán "vô bàn ngồi, đây chưa sản xuất món đó". Giật mình nhìn lại tên quán, thấy ghi hủ tiếu mỳ cá, hoang mang lần 1.
Vào trong, một chị phục vụ đon đả, mới biết được chỉ được order hoặc mỳ hoặc hủ tiếu, hoang mang lần 2.
Ngồi chờ hơn 30 phút, chén mì bưng ra (như phần ăn của em bé với vài lát cá mỏng và 1 nhuốm mì nhỏ xíu", thôi kệ, ăn ít ít vậy đỡ mặp, hết chưa tới 3 phút. Kêu tính tiền, cầm sẵn 100k (trong ví ko còn tờ 50K chứ ko là lấy tờ 50k trả rồi - vì mình cứ tưởng 20k 1 tô em bé). Nghe quán hét 180k, hoang mang lần ba- cực độ.
Cho mình xác nhận, mình là nhân viên cty nước ngoài, lương trả cũng tính theo USD, cũng đi nhiều nơi châu Âu, chấu Úc, nhưng thật sự mình thấy phần ăn còn ít ỏi hơn cái Hotdog bên Pháp mà giá thì the same, tuy nhiên bên Pháp được ngắm Eiffel, bán hàng lịch sự, phần xúc xích to đùng, còn bên mình, ở Sài Gòn có một quán như thế thì lần đầu tiên trông thấy.
Tản mạn ngày cuối năm, các bạn nhớ check foody để xem comment trước khi ghé quán nào đông đông, vui vui như quán này nhé.
Mắc dã man. Mua tô hủ tiếu cả trăm ngàn tiền***mà ăn hai muỗng là hết (thật ra là chừng 5-6 muỗng gì đó) nước lèo thanh ngọt, cá rất ÍT. Ước gì biết nấu để ko phải đi mua mắc như vậy. Sẽ quay lại lần sau nếu có tiền.
Mỗi lần đi ăn ở đây là phải tụng kinh để không nổi điên, khách vào mà chủ nhìn ngang như không liên quan, chưa bao giờ chủ quán quan tâm xem khách có chỗ ngồi không hay chỗ nào trống. Gọi đồ ăn nhanh thì 15p, chậm thì cả tiếng sau mới tới lượt, mà đừng có hỏi kẻo bị nạt.
Đi mua về đứng ngoài cửa bị đuổi giống như xếp hàng bố thí tới lượt mới được ban ơn. Thôi bỏ.
Bỏ tiền ra ăn mà như đi xin zây, kêu tô mì nó bưng ra xong thấy ít quá kêu phần mì thêm nó quát "ở đây ko có bán mì thêm", cảm xúc ko tả khi nghe câu đó. tính tiền hết hồn "90k" cho tô mì vài lát cá và cài miếng gà xé. đừng ai ăn nữa coi nó bán cho ai, ăn từ sáng mà tới tối vẫn ức chế