Không gian khá đẹp, mình mới thử trà cung đình chứ chưa có thử bất cứ thức uống nào khác ở đây, nếu cần yên tĩnh thì chọn quán này khá ok, rất thưa khách
Ấn tượng đầu tiên là quán mang 1 phong cách cổ đúng chất luôn, từ bàn ghế các vật dụng trang trí, mọi tiểu tiết đều mang phong cách cổ, là đồ mỹ nghệ trạm trổ tinh xảo rất đẹp mắt. Hôm mình qua không ăn cơm mà chỉ uống trà. Xem qua menu thì thấy thực đơn đồ ăn hầu như đều là các món đặc trưng của Việt Nam, trà thì khá phong phú dù các loại mình khá thích trà hoa hồng mật ông thơm thơm lại có mật ong ngọt ngọt dễ uống. Trà ở đây theo ấm, giá cả có hơi mắc cả về trà lẫn đồ ăn. Không gian thoáng mát nhưng bật nhạc nghe khá buồn hợp với những người tầm trung trung tuổi :3
Quán có view khá đẹp tuy hơi xa trung tâm một chút. Phong cách bài trí độc đáo hoài cổ.
Quán phục vụ cả đồ ăn và trà nữa. Đồ ăn mang đậm hương vị dân dã Việt Nam, có món chả ốc siêu ngon chấm cùng mắm ớt, khoai môn chiên hay cá kho tộ ở đây cũng rất hấp dẫn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Nhưng không khí ở quán hơi buồn và giá hơi cao một chút. Hai người cả đi ăn và uống trà mất tầm 150k-200k một người
Mình đến quán vào buổi tối, ấn tượng nhất với quán là không gian được trang trí rất ấn tượng với phong cách cổ xưa, từ bàn ghế đến các đồ nội thất. Quán rất nhiều không gian riêng, rộng rãi mà rất yên tĩnh. Quán có các loại trà rất thơm, từ trà hoa hồng đến trà cúc,..âm nhạc cũng là một điểm nhấn riêng biệt của quán với nhạc Khánh Ly rất hay. Tuy nhiên giá cả hơi cao một chút.
Ấn tương ngay khi bươc vào là không gian quán được xây dựng theo kiểu cổ cách bầy biện trang trí cũng theo kiểu thời xưa mà rất cầu kì với các hình thù điêu khắc hay những chiếc bình kiểu cổ như bàn ghế cũng là gỗ được điêu khách cũng hết sức tinh xảo..menu đồ ăn đồ uống nổi tiếng với trà cung đình và các món ăn đậm việt nam khá thích ăn cá kho với cơm ở đây các món khác ăn cũng rất ngon..giá cả hơi cao một chút nhưng rất đáng ghé thử với nhưng ai thích phong cách kiểu này
Quán theo phong cách cổ. Chính ông chủ quán cũng nói "quán mở ra k phải để kinh doanh mà là để khoe đồ". Chắc vì thế nên khâu phục vụ và chất lượng đồ trong quán k ổn lắm.
Không gian quán được bài trí theo phong cách cổ điển, có cảm giác như bước vào một ngôi nhà Việt Nam thời phong kiến. Quán hơi buồn một chút so với các bạn trẻ, chỉ bật nhạc Khánh Ly, mình thấy hợp với những bạn muốn có không gian yên tĩnh hay yêu nhạc Trịnh. Đồ ăn hầu hết là các món ăn Việt Nam đặc trưng, mình ấn tượng nhất là món chả ốc chấm mắm ớt. Đặc biệt là menu trà ở quán rất phong phú, hầu hết là các món trà cung đình trà ấm rất thơm ngon. Mình lần nào đến cũng gọi trà hoa hồng mật ong. Giá cả của quán thì hơi cao một chút cho với mặt bằng chung.
Tôi đã từng đi Hội An và vào quán Reaching Out ở Hội An, khi bước vào Nam Giao cảm giác thấy y hệt. Cảm giác cổ cổ tĩnh lặng. Không gian ở đây bài trí như kiểu thời phong kiến, ngay trên hành lang tầng 2 còn thiết kế 1 phòng nho nhỏ như kiểu chùa thu nhỏ cảm giác ma mị, nói chung chưa nơi nào ở HP có không gian độc đáo như thế. 2 tầng khá rộng, tầng 1 là bàn ghế, tầng 2 có ngồi bệt. Đồ uống khá mắc, đồ ăn chưa thử. Quán khá vắng nên rất yên thặng. Chắc chắn sẽ quay lại dài dài