Quán nằm ở ngay ngã tư phạm văn hai - nguyễn trọng tuyển, khu vực ngoài trời nên thoáng mát có điều hơi ồn. Tụi mình chủ yếu ăn kem bơ nên chỉ gọi 2 ly ăn thử. Kem ăn khá ngon, bơ nhiều ăn thơm, dẻo, ngược lại kem k có mùi vị rõ, ăn chỉ cảm được vị bơ thôi. Giá cả ổn, 30k/ly phù hợp chất lượng. Chú bảo vệ lịch sự. Nhân viên nhanh nhẹn. Quán còn có mấy món ăn khác nữa, có bánh mì xíu mại mà mình ghé chiều nên k ăn ☺️
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình
Điểm tâm: mình gọi bánh mì xíu mại thấy ăn được, cũng không có gì đặc biệt, nếu có dịp mình sẽ thử kem bơ. Bạc xỉu cũng ngon, nhưng vì quán cho vào ly hơi mỏng nên nguội nhanh, không thưởng thức được lâu, mong quán sẽ phục vụ các thức uống nóng trong ly dày hơn.
Nhìn chung mình thấy quán ok, rất phù hợp để dùng điểm tâm sáng. Nhưng quán ở đường nhỏ nên cũng không thuận tiên đi lại đối với những bạn đi bus như mình. Quán theo phong cách bình dân nên lúc đầu mình định mang theo sách để đọc nhưng thấy không phù hợp vì ghế ngồi dựa lưng không thoải mái, không gian thoáng nhưng không sáng để làm việc, mn tới đây để dùng điểm tâm hoặc tụ họp bạn bè xong rồi đi liền thì ok, chứ muốn ngồi để ngắm nhìn đường phố hay học hành thì k ổn đâu.