Dạo 1 vòng Tân Phú, thấy quán nổi bật lên với cổng view khá chất nên mình và 4 đứa bạn vào trải nghiệm thử. Sau lần đầu tiên đó thì bọn mình đã thành khách quen của Myn & khi vào thì ko cần oder nữa, các bạn nhân viên chỉ việc cười & lên nước theo đúng ý của bọn mình, thiệt là dễ thương cute phomai que.:)))
Nhưng điều mà bọn mình thích nhất ở quán chính là các buổi giao lưu & biểu diễn của bạn nhạc, có cả acoustic & bolero. Với mình thì thôi rồi, rất ghiền thưởng thức những không gian kiểu v. Nhưng mình cũng có góp ý nhỏ cho quán là nên tổ chức thêm xuyên suốt các ngày trong tuần để đáp ứng những đứa "yêu nghệ thuật" như mình.:))
Nhắc nhỏ là quán còn có chiếu đá banh nữa nhé, nên các tín đồ bóng trong tha hồ quẩy, bữa trận VN-Malay làm cả bọn muốn vỡ giọng.:)))
Tóm lại là mình đang trong trạng thái hài hòng với Myn Garden, nên hy vọng quán sẽ duy trì được phong độ
Quán view đẹp, không gian yên tĩnh, thức uống ngon , giá cả vừa phải. Bên ngoài quán nhìn nhỏ nhưng bước vô trong rất rộng, quán thiết kế nhiều không gian riêng. Giá cả vừa phải.
Myn có nhiều không gian, nhưng vì quán nhỏ nên các không gian bị chia nhỏ, thích hợp các cặp đôi muốn có không gian riêng. Quán có nhiều cảnh trí để chụp ảnh sống ảo, nhưng để ngồi thư giãn, relax thì chưa đã. Nhân viên nhiệt tình nhưng k thấy quản lý, có mỗi việc xoay cho mình cái quạt mà loay hoay k xong, đó là lần hiếm hoi mình uống cafe mà về áo vẫn ướt, vợ gọi "anh đi cafe xông hơi". Xem như trừ một điểm vì lần đó thì quán vẫn châm chước 7 điểm, cần chăm chút tới sự thoải mái của khách quán sẽ đông hơn