Quán mở gần nhà , cũng thưa khách vì vị trí ở đường này cộng thêm phía bên trái của đường 1 chiều nên hơi khó mà đông khách. Quán nằm gần kế với trà sữa Toco Toco ngay góc ngã tư Tr.Phú vs T.B.Trọng.
Không gian nhỏ gọn sạch và mát mẻ , lịch sự , yên ắng.
Menu cũng chưa đa dạng nhưng sau này có bổ sung thêm món mới. Giá cả hơi cao , nhưng do mặt bằng trung tâm nên tạm chấp nhận được.
Chủ yếu là có chất lượng nhé , ban đầu mình thấy quán lúc nào cũng vắng nghĩ chắc bình thường , nhưng trải nghiệm thử thì hơi bị bất ngờ về độ ngon ( cảm nhận cá nhân ). Mình nghĩ cũng hợp với khẩu vị chung thôi. Cứ ăn thử và cảm nhận nhé , chứ mình không hề pr dùm ^^
Chất lượng quá ngon so với giá thành. Một tô trung bình 45k mà nước lèo đậm đà ( độ cay tuỳ ý ) , thịt thà rất nhiều. Từ nhân viên tới bảo vệ đều rất nhiệt tình. Không gian mát mẻ và vệ sinh. Chắc chắn mình sẽ tới ủng hộ thường xuyên
Quán này được món soup sườn bò hàn ngon xĩu. Nay ra thêm mấy món mới như thịt chiên sốt myeong dong, mỳ bò bằm món nào cung ngon. Vị đậm đà mà giống hàn quốc lắm, án kèm kimchi hay coem trắng đều ngon tuyệt.
Món gà phô mai ngon, gà thấm còn phô mai chất lượng lắm. Suong bò mềm , ăn ngon.
Không gian sạch sẽ mà nhân viên hơi chậm xiu à
Vị trí dễ tìm, đường Trần Phú là đường một chiều mà quán nằm bên lane xe hơi nên cấc bạn qua đường cẩn thận.
Không gian ko quá to, nhưng trang trang trí đẹp.
Mì soba xào: mì nêm nếm vừa ăn, bò mềm.
Cơm gà kimchi: cơm dẻo ngon, gà mềm ăn với kim chi khá hợp.
Bánh xếp nước: nhân thịt hành tôm khô, nước lèo hơi cay.
Giá 47-50k/phần tương đối rẻ đối với món Hàn.
Tóm lại ăn ổn.
Trở lại với quán với địa điểm mới 35*** Quận 5 (gần chân cầu*** với menu dường như đa dạng hơn trước. Địa điểm mới quán rộng hơn chút, nhưng chưa sơn lại tường và khu vực bếp nên nhìn không thẩm mĩ lắm. Nhưng bàn bên 1 phần góc tưởng nhìn xéo thấy***khá mất thẩm mĩ. Quán nên tìm cách che lại để trông vệ sinh và đẹp mắt hơn.
Mình đi vào ngày lễ và buổi tối nên chỉ còn vài món, nhân viên có thể mới hay bận quá nên phục vụ chậm, quên order nhiều bàn. Vẫn đến để ăn món mì sườn bò yêu thích nhưng quán nay phục vụ bằng 1 miếng thịt gân to, chứ k phải sườn xương to như hồi xưa. Khiến mình hơi thất vọng.
Trước khi ra về mình vô tình thấy nhân viên đi vệ sinh xong vào bếp làm tiếp, không có rửa tay nên nhìn hơi ớn. Chắc phải chờ quán ổn định lại với vị trí mới thì mình mới có thể quay lại.
Quán đổi từ*** xách đít qua ăn, quán sau này đổi bếp hay sao mà món nào nêm cũng 1 là mặn 2 là lạt không món nào vừa miệng
Vị heo và gà còn quá nặng! Món ba chỉ mà ăn vô toàn khúc thịt nạt. Khô queo! Haiz
Vị trí đẹp, quán mát,mà ăn dở bực lun
Chất lượng và giá thành đều ở mức trung bình. Một tô trung bình 45k mà nước lèo không quá đậm đà ( độ cay tuỳ ý ) , thịt thà không quá nhiều.Tuy nhiên nhân viên tới bảo vệ đều rất nhiệt tình. Không gian mát mẻ và vệ sinh. Có thể sẽ tới ủng hộ lần nữa
Hôm nay đến quán ăn, tổng quán rất ổn.
Nhân viên nhiệt tình, đứng đứng khách, quan tâm đến khách
Không gian mát mẻ.
Tuy nhiên, thức ăn là một thất bại nặng nề khi:
- Mỳ bò quá mặn, mặn kiểu gia vị nêm lố tay.
- Cơm ba chỉ xào tương: thì cơm ngon, lá tía tô ngon. Nhưng thịt thì quá rõ mùi thịt. Như thịt luộc chan sốt xào lên vậy. Thịt không thơm vị ướp. Ăn thấy thịt đường thịt nước sốt đường nước sốt! Thịt thì...
- Gà phô mai: ôi trời. Mình ăn vào mà kiểu phải ăn hết ko mang tội! Gà quá hôi, mình nhìn xương thì kiểu ko phải gà đông lạnh như sao thịt lại hôi đến vậy. Hai đứa phải quẹt phô mai để gà bớt mùi. Cũng như gà nấu như vậy, không gì ngon cả.
Mong quán mình cải thiện. Không thì uổng lắm ạ
Điểm trừ: Hôm qua bọn mình nhóm 5 người đến quán để ăn thử tầm 5g30 ngày 22/12. Trước khi nói đến đồ ăn thì thái độ của nhân viên chính là điểm trừ lớn.
Quán rất vắng chỉ có bàn bọn mình, nhưng có thể nghe tiếng nhân viên ồn ào từ trong bếp từ lúc mới đến. Thật ra thì mình không khó tính tới mức chuyện nhân viên người ta đùa giỡn ồn ào sẽ khó chịu đâu, cho đến khi các bạn ồn ào về bọn mình!
Lúc món đem ra thì trên menu có món thịt xào ớt xanh, bạn của mình mới nói ủa tưởng đâu là ớt chuông màu xanh, hóa ra là green pepper thật. Nhưng đó là tụi mình đang nói chuyện với nhau không hề phàn nàn gì quán. Tụi mình sau đó có thảo luận một chút về ớt xanh này là ớt Hàn hay sao. Toàn bộ cuộc hội thoại này không liên quan gì đến nhân viên quán. Nhưng em nhân viên mang món ra xong, khi vào trong bếp bằng đầu ồn ào bàn luận về tụi mình. Tiếng đủ lớn để mình nghe rất rõ em bàn tán vụ 'green pepper' mà bạn mình vừa đề cập. Mình cảm thấy cực kì khó chịu lúc đó, nhân viên vô duyên chưa từng thấy đó là nếu không nói nặng là mất dạy. Đây chính là nghe lỏm người khác nói chuyện rồi đem đi làm trò cười cho mình??? Quán có train nhân viên không vậy. Bọn mình đi ăn chứ đâu có xin mà bị đối xử kiểu đó???
Thứ hai về chất lượng món ăn. Trung bình! Món bên này không qua đặc sắc, món không nóng chỉ ấm ấm.Xin phép góp ý là dầu để chiên ngập dầu của quán chịu khó thay đi nhé! Đừng dùng dầu cũ và khét như vậy. Món chiên nào cũng có vị hăng hăng khét. Thay vì giòn vàng thì đều xạm đen. Món cơm thì quá cay nhưng không kèm súp ( lần đầu thấy nhà hàng Hàn mà phục vụ cơm không kèm súp, có quán người ta còn để quầy súp làm quầy tự chọn kìa ). Được món mì ba chỉ bò thịt cũng nhiều, coi như là món khá nhất ngày hôm qua. Nhưng nước dùng cũng quá mặn. Mặn tới độ muốn thêm ớt cũng không dám tại vì đã quá đậm rồi. Món cánh gà phô mai cũng cùng vấn đề với các món chiên khác: Khét. Cánh gà thường là ít thịt nên khi chế biến phải cẩn thận chút chứ để nó khô quắc lại vì khét rồi còn gì mà ăn. Mà 1 phần cánh gà 95k lận chứ có rẻ đâu @ @ Khuyên quán chân thành nếu muốn làm gà phô mai hãy dùng phần khác đi đừng dùng cánh nếu khả năng chế biến chưa tới.
Và mình nghĩ cái thẻ tích điểm của quán rất vô lý. 5 dấu là dc giảm 10%. Tụi mình đi 5 người ăn hơn 5 phần, tổng bill khoảng 500k. Và quán phát cho 5 thẻ mỗi thẻ 1 dấu :D ??
Điểm cộng: Chú bảo vệ rất dễ thương và nhiệt tình. Quán có chỗ để xe. Khá rộng rãi. Tiếc là mình đi ăn chứ không phải đi để xe :)