Từng ghé quán ăn rồi nên thấy chất lượng ok , me quán có deal giảm giá từ Now mình nhanh tay order liền 1 phần để ăn luôn . Đặt 1 phần cuộn sushi khủng lồ với tôm Tempura . Hộp đựng sạch sẽ , tempura chiên ráo dầu , còn giòn . Cuộn khá chắc với nhân đầy ụ chất lừ nhé . 1 miếng phải cắn ngập răng 2 lần mới xử lý xong “ẻm” . Mình thấy ok , giá thành hợp lý vừa túi . Dạo này Now freeship thêm 20k nữa nên thanh toán qua Airpay coi như tiết kiệm tận 35k lận nha (chưa tính nếu hên có deal giảm giá còn rẻ nữa) .
Hôm trước bạn rủ đi ăn sushi, lúc đầu có hơi e dè vì tên quán là My Sushi Take Away nghe hơi bình thường (cảm giác thế). Nghe là Trần Xuân Soạn thấy cũng gần nhà nên đồng ý, kết quả là đi múc chỉ cà na, cái đường Trần Xuân Soạn dài quá xá dài, tính ra đi hơi xa.
Quán nhỏ, kiểu bình dân, nhưng không gian cũng sạch sẽ, thoải mái. Menu cũng có nhiều món để lựa chọn, chủ yếu là sushi, không có mì. Tụi mình gọi vài loại sushi, món ăn mang lên khá nhanh.
Các bạn nên gọi sashimi, tươi và miếng sashimi rất là dày, nhất là cá hồi rất ngon. Sushi ăn cũng ổn, đặc biệt sushi cá hồi cuộn hành chiên ăn thơm và ngon bá cháy, nhưng món sushi phủ cá hồi sốt tương cay thì không ngon, không giống hình minh họa.
Nhìn chung là quán giá hợp lý, đi đông siêu rẻ, tầm 100K / người.
Thuở đời mấy chục năm sống ở Sài Gòn lần đầu tiên mình cảm thấy thất vọng và bực mình vô cùng vô tận cái quán ăn như vầy! Đã tính không nói rồi nhưng ấm ức quá phải nói để mọi người biết cũng như quán thấy mà khắc phục và sửa chữa.
Thứ nhất, có anh nhân viên order món mà HÔI NÁCH vô cùng. Đứng kế bên muốn ná thở anh ơi. Mình "bị" ngửi trúng và mấy đứa bạn đi ăn cùng cũng chịu trận theo. Sao người trong quán không góp ý nhỉ. Quá đáng sợ nội mợ ơi.
Thứ hai, đồ ăn giá có rẻ đâu mà làm chán chết đc. Roll cuộn bé tí ti, không như các quán sushi khác, topping èo uột, sashimi cá hồi nhìn thịt muốn thâm luôn, chẳng tươi tí nào. Ăn vô sợ đau bụng ghê nơi. Chưa hết! Thật sự shock khi ăn roll mà bỏ...... ớt chuông! Má ơi! Thử hỏi khắp Trái Đất ai làm sushi dean vậy. Ăn nghe mùi ớt chuông không. Kinh Dị!!!!
Thứ 3, chén dĩa đựng sushi cũ thấy ghê kinh khủng, dĩa nhựa xanh lá cây mà nứt nẻ thấy ớn. Mất vệ sinh vô cùng.
Thứ 4, phục vụ tệ tới....... chạm đáy nỗi đau luôn! Nhân viên chẳng nhiệt tình niềm nở gì cả, mặt nhăn nhó ó đâm, kêu trà nóng thì quạt khách "đang làm", xin thêm gừng thì chẳng cho.
Thứ 5, Shock nhứt là cả gia đình dọn cơm ra ăn nhậu kế bên bàn khách!!!! Làm ly đi anh, cụng ly đi chị. Chời ơi! Ăn lẩu nữa chứ. Ủa mình bán sushi mà các bác ơi. Làm ơn trân trọng khách, tôn trọng món ăn sushi với ạ. Thiệt chán bực tức buồn cái quán quá ạ.
Cuối cùng, quán bán sushi, nhìn cũng hơi xập xệ xíu nhưng thôi mình cũng bỏ qua. Hình như là quán gia đình nên nhân viên là người nhà của nhau. Mạnh ai nấy ăn bận vô tư, quần xà lỏn, áo sát nách, đồ bộ tứ tung. Bán sushi mà, có liên quan đến thực phẩm sống nên cần coi sao cho sạch sẽ và tôn trọng khách chứ.
Thật sự SHOCK đến hao gầy!!!!!
Hồi mấy năm trước mình với bạn có ghé quán này ăn, thời đó ăn ngon đến mức nhớ hoài tới tận bây giờ. Bữa rủ bạn quay lại ăn thì hỡi ơi luôn ! hồi xưa sashimi cắt dầy mà tươi ơi là tươi còn bây giờ thì miếng cá tái mét nhẹt, ăn dô có vị hơi kì kì. chén đũa thì thôi, cũ như thời minh để lại mà còn bằng nhựa nữa chứ. nứt lem lem nhìn ghê ghê, đã vậy còn được chứng kiến màn quán ăn thành bàn ăn nhà. Quán hết muốn quay lại.
Không có ý định đi ăn quán này, mà chị bạn rủ nên cũng đi thử cho biết, mà đúng là đi rồi hối hận luôn.
- Chất lượng: sashimi không hề tươi 1 chút nào luôn, tệ nhất là món roll, bỏ cả ớt chuông sống vào nữa chứ, nồng mùi không chịu nổi. Vị nhạt nhẽo gì đâu luôn. Chén dĩa thì cũ ơi là cũ. Nói chung ghê lắm.
- Không gian: cũ quá chừng, chỗ quầy lạnh làm sushi nhìn không được sạch sẽ cho lắm
- Phục vụ: thua, mình kêu cho trà đá. Nhân viên trả lời:" đang pha" haizzz! Cái này mới ghê nè, anh phục vụ người có mùi kinh khủng, cái này hơi tế nhị nhưng thiệt nó ảnh hưởng khá nhiều tới bữa ăn của tụi mình. Xong khách đang ăn, cả gia đình dọn cơm ra ăn ngay bàn gần khách, nói chuyện cười rần rần.
Thiệt, lần đầu cũng là luôn cuối ghé đây ăn luôn.
Đặt 2 phần mà giao hàng mà làm sai 1 phần và thiếu
Hôm nay quá thất vọng về tiệm mình đặt phần M11 có bơ, cá hồi, sốt mayonnaise cuốn phễu mà thành 6 cục như thế này, và 1 phần M34 có cá hồi, bơ, đông cô, dưa leo và lại thiếu đông cô, không thèm nói cho khách biết là thiếu nguyên liệu, làm ăn kiểu này mất khách.
Mình thường xuyên đặt và ăn ở quán này mà hôm nay quá thất vọng.
Chấm điểm như vậy mong quán có kinh nghiệm đừng để như thế này nữa.
Tí nữa quên nên giờ thêm quán không có đũa cho khách làm sao ăn, không lẽ bóc tay.????