Hôm 19/5 mình có mua bánh kem ở đây. Bánh 2 tấc rưỡi giá 290k - ngang với Hỷ Lâm Môn nhưng chất lượng không bằng. Bánh được cái bông lan mềm khá ngon, nhưng mứt dứa ít, bánh mình thấy cũng không cao bằng Hỷ Lâm Môn. Bánh này là kem chuối, ăn lạ nhưng nhiều kem nên mau ngán.
Mình có nhờ viết Mừng Sinh Nhật Mập 19/5. Có 3 bạn nhân viên lúc đó mà đùn đẩy nhau mãi 1 lúc bạn nữ mới viết. Chữ Mừng Sinh Nhật thì cũng coi như ok. Sau bạn nam giành viết chữ Mập - lên hình thì cũng ok mà ngoài nhìn tệ lắm. Mình không cần mấy bạn viết màu mè đâu chữ đơn giản cũng được mà??!
Bonus thêm cái là lúc bạn nữ viết thả tóc mà tóc dài cái quét quét tóc vô bánh rồi bạn mới vén bỏ qua 1 bên. Bực nên mình nói khỏi viết 19/5 nữa.
#MySuongBakery
#Nevercomebackanymore
Mùa trung thu rần rần , lê la tìm vài thương hiệu chưa từng ăn qua.
Ghé con bạn thân uống trà sữa , tiện đường ghé lại tiệm bánh Mỹ Sướng mua hộp bánh 2c ăn cho biết vị với người ta , hiệu này bánh cũng khá đa dạng các loại bánh ngọt mặn nhưng vấn đề đang mùa Trung Thu nên mình chỉ quan tâm đến mooncake thoai :)).
Nhân viên bán hàng vui vẻ , nhiệt tình tư vấn nhiều loại , cuối cùng mình chọn loại bánh dễ ăn nhất ( như trong hình ) , bánh thơm ngon , ăn ổn , giá cả hợp lý , mẫu mã bao bì trang nhã xinh xắn , in ấn rõ ràng chi tiết thành phần thời hạn.
Vị trí dễ tìm lắm , từ cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Chánh Hưng chạy thêm 1 đoạn nhìn bên tay phải sẽ thấy ngay tiệm bánh khá bắt mắt , sáng sủa.
Đã mua ở đây 3 lần, 1 lần mua cái 2 tấc 245k thấy ok nên lần sau đặt cái 560k bánh cũng ngon nhưng đến lần thứ 3 đặt tiếp thì làm quá tệ, lớp kem bằng lớp bánh lun, lớp kem quá dày ăn toàn kem k thấy bánh đâu cả, ai cũng chê hết, nếu còn làm ăn như vậy sẽ k còn khách quen nữa đâu nhé