Chắc lâu lắm mới ghé lại chỗ này ăn Bún Nem Nướng.
Có lẽ quán này lả lâu nhất gần Chợ Thủ Đức. Nếu đi từ hướng cầu Bình Triệu quẹo vào Kha Vạn Cân thì thấy quán bên trái trước rồi mới đến Chợ.
Hương vị cũng đã thay đổi chút ít, không ngon như trước đây. Nhưng so sánh với nhiều nơi khác thì Mỹ Phương Viên bán khá được.
Nem chua dầy và vị chua vừa phải. Nem có nhiều loại, nếu chọn nem bì pha chút thịt thì dễ ăn hơn.
Nem nướng hơi khô và ăn ngán.
Chả giò giòn và to.
Đặc biệt nước mắm pha ngon, vừa trong và rất vừa ăn.
Mình với nhỏ em có việc lên Thủ Đức nén ghé ăn cho biết. Đi tới khu vực chợ Thủ Đức thấy có rất nhiều quán nên tấp vào hỏi người dân thì người ta chỉ vào Mỹ Phương Viên.
Nem chua ở đây ngon. Và chỉ có nem loại dặc biệt, không có bì là ngon thôi.
Ở đây có loại set tất cả các loại nem. Tất cả đều khôn ngon, chiên quá lửa, thịt tóp lại. Trước khi họ mang order của mình ra, họ sẽ mang ra trước vài món ăn vặt như chạo cua... Nói chung là không ngon, không nên thử. Rau ở quán không tươi, lặt không kĩ và không sạch.
Món nước sâm giải nhiệt ok. Ít ngọt.
Túm lại, cứ mua nem chua đặc biệt mang về là được. Đừng thử linh tinh. Chứ gọi 1 phân thập cẩm, thêm nước, thêm chạo cua là 250k mà không đáng tiền.
Không nên ngồi lại ăn luôn. Vì không có chỗ để xe. Họ kêu mình để xe lề đường xong cả nhà chủ quán kéo nhau vào ăn cơm, không ai trông xe. Ngồi ăn mà hồi hộp thót tim, chả thưởng thức được gì.