Nay ăn ít quá nên qua mua thêm bánh mì ăn khuya, 1 ổ xíu mại & 1 ổ thịt nướng hết có 20k thôi cũng rẻ mà nhiều, ngon. Bánh mì giòn, thịt nướng đậm đà, nhiều rau do ko ăn đồ chua nên đỡ ngán. Mua thêm miếng bánh đậu xanh 7k, bánh mịn và ít ngọt nên bạn mình rất thích ăn :D Nãy cũng gần hết rồi mà đông quá nên nay có chú kia mới ra phụ cũng nhanh nhẹn, đứng hỏi lại liên tục sợ làm sai ăn mất ngon, nói chung là nhiệt tình ghê lắm :)
Nhà gần nên ăn tiệm này từ khi chưa đông, vì giá cả rẻ nên giờ đông nghẹt, nhưng ổ 10k đồ ăn cũng ít. Hnay mình ăn thử tiệm sát bên mở sau, vì Mỹ Mỹ đông quá, tiệm kế bên ế ko ai ăn cả, thấy 2 cô chú già đang nướng thịt, mua thử 1 ổ thập cẩm thì 12k, cô thật sự rất dễ thương, vì mình mua xong thì nói cô bán cho 1 miếng thịt nướng ăn thử mà cô cho free luôn, ổ bánh rất nhiều đồ ăn, vị ngon vì cô có chan cả nước xíu mại. Sau này chắc ghé ủng hộ. Nói chứ nhìn cảnh buôn bán 1 tiệm khách bu ngẹt, 1 tiệm ko có ai mình thấy tội cô chú, bánh mì thì ko thua kém gì cả. Ổ mình ko rau nên nhìn toàn thịt
(++) Giá cả: quá rẻ 10k / ổ bánh mì hoặc 1 gói xôi đầy ụ.
(+) Hương vị: với giá này thì khá ổn. Xôi tùy ngày đôi lúc hơi nhão, topping khá nhiều gồm chà nông, chả, lạp xưởng pate hành phi và đậu phộng... ăn gói xôi mặn mặn, ngọt ngọt hơi béo béo cũng khá ok.
(+) Không gian: xe bánh mì cũng khá ngăn nắp sạch sẽ.
(+) Dịch vụ: ổn, bán hàng khá dễ thương, bán theo thứ tự đàng hoàn.
(-) Đông khách nên chờ khá lâu nhất là khoảng 8-10 giờ tối.
Mình đi tìm 1 quán trà sữa trên đường này, quán trà sữa thì không thấy nhưng lại thấy xe bánh mì này đông nghịt người nên tò mò lại xem sao. Mình mua 1 gói xôi 10k, 1 ổ bánh mì 10k và 1 bánh bao 12k. Đông khách nhưng chị chủ gói xôi rất nhanh, không để khách phải đợi lâu. Cạnh xe bánh mì có ghế ngồi, mình thấy nhiều bạn ngồi đó ăn xôi lắm. Ngoài các món trên, ở đây còn nước sâm nữa 7k 1 chai.
Bánh mì khá nhiều chả và thịt, ăn tàm tạm. Xôi có ba tê và đậu phộng, không hợp gu mình nên ăn rất kỳ. Bánh bao không thơm, vỏ bánh dày. Tóm lại cái nào cũng tạm được.
Ăn mấy năm rồi, chất lượng và giá vẫn như xưa. Ở đây ngoài xôi bánh mì quá nổi rồi thì mình recommend bánh giò và bánh càng cua cũng ngon lắm. Chị Mỹ rất dễ thương nữa, niềm nở với khách :)))
Mình phải công nhận là xe bánh mì này bán thật sự rất ngon mà giá thì khỏi chê. Chỉ với 10 nghìn mà bạn được no bụng thì ắt hẳn là quá tốt. Xôi đầy ụ nhé, thơm ngon, đậu phộng béo, thịt chả phải nó là quá nhiều. Tối nào cỡ 8h mình ra mua là hết sạch xôi. Rất đông người mua. Thật sự rất ngon. Nhà mình ghiền lắm, mỗi lần mua là mua 3 4 bịch xôi. Xôi hay bánh mì cũng đều 10 nghìn. Cam đoan no nê. Giá học sinh, sinh viên hết mức. Chưa thấy chỗ nào bán bánh mì mà có tâm như xe bánh mì này. Những người không có điều kiện ăn đủ 3 bữa thì hãy ghé ngay nhé.. Ngon lắm cơ... Giờ phải đi mua nhanh không hết...!!!! mình mua về rồi mình sẽ up hình cho các bạn tham khảo nhé :) ))))