Quán nằm trong con hẻm kế bên Lotteria luôn, đi chút xíu nhìn bên phải là thấy
Buổi sáng quán bán mì Quảng miến hủ tiếu mì bánh canh, còn buổi chiều quán bán bánh nậm bánh bột lọc bánh bèo Huế gì gì đó. Biển hiệu thấy có ghi Cao lầu nữa nhưng mà hình như không có bán
Đến tầm trưa vẫn còn bán mì, mình ghé ăn gọi một tô mì Quảng, 25k. Tô mì đem ra nhìn to đó, nước dùng hơi nhạt một chút, tôm thịt đầy đủ, mì nhiều, bánh đa rau trụng cũng đủ, nói chung là ăn cũng ngon đó
Buổi sáng bán mì bún phở hủ tiếu mì quảng các loại, buổi chiều sẽ bán bánh bèo bánh nậm bánh bột lọc bla bla bla
Mình ăn 1 tô mì khô còn bạn mình ăn mì quảng, ko có cục xương thì 25k, bonus cục xương thì 30k nha, ăn ngon và no đó
Đang kiếm quán mì quảng ăn thấy mn review quá cũng mần thử.
Nước màu nhiều quá không thích mấy.
Nhìn chung thì giá 30k hơi cao so với mặt bằng quán ngoài đường.
Khẩu phần ăn thì cũng chất lượng nhưng mình chẳng được cho giò. Cho 2 cục thịt dai nhách hà.
Nước dùng ngon đậm vị. Rau cũng ngon cho nhiều.
Chị chủ quân thân thiện, nhiệt tình.
Ghé ăn ở đây vì thấy mọi người review, sẵn có dịp đi ngang nên ăn thử. Quán nằm ngay đầu hẻm kế bên Lotteria Xô Viết Nghệ tĩnh và luôn trong tình trạng đông, đặc biệt là buổi sáng và trưa
Mì Quảng ở đây theo mình đánh giá là ngon, đậm vị. Nguyên tô 30k mà Toping ngập tràn ????,bạn có thể yêu cầu thêm chả cua nữa nhe (giá vẫn 30k)
Cô chủ quán ở đây siêu dễ thương, gọi món là cô làm ra nhanh mặc dù khách đông, quán thì sạch sẽ thoáng mát,nói chung không có gì chê
Nhất định sẽ quay lại ❤
Đi ăn trong sự kỳ vọng cao độ, vì mọi ngừoi đều khen ngon.
Lần thứ 1: tối qua ghé, quán k bán mì Quảng mà bán bánh Huế, chủ quán chắc đang ko có khách nên rất khó chịu
Lần 2: sáng nay ghé, thấy chị chủ khác hẳn. Gọi 1 tô mì quảng. 1 con tôm, 1 miếng gà, 1 miếng giò, 1 trứng cút-30k. Không đắt cũng không rẻ. Nước khá đậm vị.
Chả cua tính thêm tiền chứ không free như vài bạn nói.
Tóm lại bạn vẫn đang vật vã tìm hàng mì Quảng ngon khu Bình Thạnb
Thèm mì quảng sẽ lết ra đây. Đúng nghĩa chất ngất đậm đà.
Mì quảng sợi vàng, nước thịt kho pha chút nước xương, heo gà tôm trứng cút, vị nước sắc sảo mình thích vô cùng.
Một tô cũng có 25k thôi.
Mình sợ ăn cay cơ chỗ này ko bị nấu cay nước dùng mà cho ớt riêng. Ớt xanh nhỏ xíu thơm nồng chất lượng cơ mình ko dám đụng tới.
Rau xanh cũng đúng bài bản.
Nói chung là siêu ưng ý.
Nay mình ngồi ăn lại. Vẫn đậm đà như ngày nào.
Cơ nâng cấp hơn xíu là tăng thịt nguyên cục xương với miếng gà chặt kho... Chứ ko phải thịt xắt thịt miếng như trước.
Nên giá cũng lên thành 30k / tô.
Tỏi ngâm ngon. Rau nhìn sạch sẽ đa dạng. Không gian quán nhỏ nhưng nếu túm dc bàn lề hẻm thì mát mẻ và ko đến nỗi chật chội.
Mình hay ăn hủ tiếu của c Linh. Một phần vì rẻ, phần còn lại vì nhiều :)) Thường thì nếu sáng ăn thì không cần phải ăn trưa, hoặc hôm nào học ca sáng về trễ thì sẽ ăn no cả hai buổi sáng trưa luôn ^^ Thường thì mình ăn hủ tiếu khô, có kêu thêm mộc v chả cua nữa thì cũng là 30k thôi. Cô có tóp mỡ giòn, cục nào cục nấy bự chết luôn ???? Nhưng nói chung thì ăn rất ưng bụng, c Linh lại nhiệt tình, nên tuần nào cũng mần vài tô ^^ Ngoài ra còn có bún mọc, bánh canh, nui, mì quảng nữa. C Linh bán từ sáng tới khoảng 1h trưa nha. Vừa chạy vào hẻm lotteria là thấy ngay luôn
Nước dùng đậm đà, thịt heo và gà ngấm đều gia vị và rất mềm. Rau đầy đủ , có bánh tráng và tỏi ngâm rất ngon nhé, đặc biệt chủ quán người Đà Lạt rất hiếu khách
Và tôi chọn ở đây, vì nước dùng ngon và thịt được ướp kỹ, nước màu nhiều vì ở đây bán theo đúng gốc quảng, nước màu lẽ ra còn nhiều hơn nữa. Giá thì rẽ nhất trong các chỗ tôi từng ăn, đừng so 30k hay 25k hãy xem bạn nhận được tô mì quảng bự cỡ nào, bạn nào thích ăn nhiều thì hãy ghé đây.
Có 2 điểm trừ:
Chỗ ngồi hơi bụi và nóng vì ngồi ngoài hiên có mái che
Cô bán hay nghỉ thất thường, vừa rồi mình ghé 3 lần trong 1 tuần cô nghỉ hết cả 3 nhưng lại không để biển báo nghỉ