Bánh bèo này ngon nhất từ trước giờ mình ăn luôn. nge đồn BD bánh bèo này nổi tiếng lắm lun, có dip tới nên ghé ăn thử. bánh bèo mềm và hơi dai, bì ko quá khô ăn ngon. chả giò thịt chiên bự lắm, nguyên cuốn dài lun nè. nước mắm ăn kèm hơi ngọt ngọt mình rất thích. ở đây có sương sa cũng được.
Đi BD ghé đây ăn sáng.
Quán nằm ở tx Thuận An cách Thủ Dầu 1 khoảng 20p
Quán này nổi tiéng lắm
Lúc mình tới là tầm 9h mà khá đông khách
Quán có các loại bún bì thịt nướng, bánh bèo bì, bì cuốn....
Tụi mình gọi bánh bèo bì và bì cuốn.
Mỉnh ko thích bánh bèo nhưng nghe bạn nói ăn cũng ok. Mình ăn bì cuốn, y như gỏi cuốn thôi nhưng thay tôm thịt bằng bì.
Nhân viên rất dễ thương, mình muốn ăn ko rau diếp cá thế là đổi ngay cho mình.
Nước mắm vừa ăn. mình nghĩ có lẽ ăn bún bì thịt sẽ ngon hơn.
Bánh bèo bì 25k
Bì cuốn 8k
Quán bán các món chuyên về bì, bạn mình là fan của bì nên mỗi lần đi BD là phải ghé quán này.
Bánh bèo bì thì hơi nhiều nên mình thường ăn ko hết, ăn hết bì chừa 1 nửa bánh bèo lại ko ah.
Bì cuốn ok nè, nhưng giá mà nước mắm đậm hơn xíu thì ngon, hơi lạt nên là giảm mất 1 chút sự thích thú.
Bì nhai sật sật vui miệng, nếu mà có chút thịt mỡ nữa thì tuyệt vời.
Giá vẫn vậy 35k cho bánh bèo và 8k cho bì.
Chỗ này nổi tiếng lắm nha, nhà mình xa chỗ này lắm mà lâu lâu thèm vẫn tới quán này ăn. Bánh bèo ngon nè, 1 dĩa rất là nhiều nha, trình bày đẹp mắt, đậu xanh thơm, bánh bèo mỏng nên là không có ngán, bì ăn siêu thích, bì không có mỡ nha, xài thịt nạt thôi nêm bì không bi ướt ướt, ăn cũng không ngấy nữa. Còn bì cuốn là thuộc hàng best seller nha, cuốn to tròn, rất chặt tay, nhân bì cho lhas là nhiều luôn nên ăn thích nè, chấm nước mắm gia truyền nên ăn đậm đà lắm. Có mua về thử hộp bún thịt nướng mà không ngon bằng 2 món kia nha. Giá thì có lên chút rồi, bì cuốn 9k/cuốn, bánh bèo 30k
Quán này thì ở bình dương nổi tiếng ai cũng biết hết nè, nhà mình xa chỗ này nên lâu lâu có dịp tiện đường mới ghé mua thôi.
Bánh bèo best ngon, dĩa to rất nhiều bánh, bì thì không mỡ, bì toàn nạt nên ăn ngon lắm, không bị nhớt, nên ăn không có bị ngấy mỡ, nước mắm là cái quan trọng nè, pha chuẩn ghê, độ chua ngọt mặn vừa phải, chang nhiều cũng không sợ bị mặn, ngon chuẩn luôn. Ai không thích bánh bèo thì mình vote bì cuốn nha, cuốn dài mà cuốn siêu chặt tay, không có bị bể đâu, rau thịt hoà quyện chấm nước mắm là ngon xỉu nha.
Giá mắc nhưng rất là chất lượng luôn. À mà giá bây giờ cũng lên rồi nha, bánh bèo 30k/đĩa, bì cuốn 9k/cuốn, (ăn 3 cuốn là no rồi) ahihi
mình có thử sữa chua nếp cẩm của quán, ăn cũng ok ngon nè, 8k hay 10k/ hủ thôi à.
Bình dương thì quán này ai cũng biết luôn á, lâu lâu củng ghé ăn hoài.
bánh bèo bì khá ngon, bì cho nhiều, mà bì là nạc, không phải mỡ nên khô ráo lắm, nước mắm bao ngon, vị ngon, chua ngọt mặn vừa phải, chang nhiều xíu cũng không có quá mặn
mình có mua bì cuốn về cho người nhà, quán gói cẩn thận lắm, bì cuốn chặt tay nữa, nước mắm cho dư giả luôn.
bánh bèo 25k/dĩa, bì cuốn 8k/ cuốn hơi mắc nhưng ngon cực kỳ
không gian rộng rãi, nhân viên nhiều.
quán có bán đậu phông cháy tỏi với hạt điều rang, có mua ăn thử đậu phộng 30k/ hủ mà cũng bị ghiền luôn rồi, hạt điều lần tới sẽ thử
Quán bánh bèo này có tiếng từ rất lâu rồi nha, nay có người quen ghé nhà chơi nên cũng dẫn đi ăn quán đặc sản này thì được khen rất nhiều luôn. Mặc dù đi xa thiệt nhưng ăn ngon là xứng đáng rồi
Ghé quán tầm chiều nên cũng khá đông, mình gọi bì cuốn và bánh bèo bì, có gọi thêm chả giò nữa nhưng mà hết sớm nên không ăn được cũng hơi tiếc.Bánh bèo chất lượng nha, bì là nạc không luôn, nhìn khô ráo, chứ không có trộn mỡươn ướt đâu. Bì xuốn cũng vậy, cuốn bì cầm chắc tay lắm. Quang trọng là nước mắm, đúng là cọng thức gia truyền ba đời luôn, nước mắm làm nên vị ngon tất cả luôn.
Giá thì 25/dĩa, bì cuốn 8k/cuốn (bì cuốn giá hơi nhỉnh nhưng ăn ngon thật sự luôn) chà giò cũng 8k luôn.
Bánh bèo mềm, ngon, bì và thịt gà mềm, đậu xanh thơm, nước mắm ngọt rất dễ ăn. Quán này có 2 chi nhánh cách nhau chừng 100m thôi, nhưng mình vẫn thích ăn ở quán nhỏ nhỏ hơn, quán còn lại thì khá rộng rãi. Giá 25k/ phần.
Không biết đường ở Bình Dương nhưng có cảm giác hơi xa trung tâm(?!) Lúc tớ ăn thì hơi bị nguội, nhưng nghĩ nếu ăn ngay lúc nóng chắc chắn sẽ rất ngon. Bánh mềm, thích nhất là lớp đậu xanh phủ trên mặt ngậy ngậy. Nước mắm chua cay tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Nem ăn cũng được.
Tết đi ngang mà thấy quán đông cực kì luôn, mình mua 1 hộp bánh bèo bì 25k, bánh bèo với đậu xanh thì bình thường lắm, có cái bì làm ngon, dai dai sựt sựt, nước mắm cũng bình thường nốt luôn, chắc nổi tiếng nhờ món bì.Phục vụ nhanh lẹ. gọn gàng.
Vị trí: Nằm mặt tiền đường Tỉnh lộ 745, gần chợ Búng nên khá dễ thấy.
? Có khoảng sân phía trước để cho khách để xe máy. Đi xe hơi thì có thể để ngoài đường trước quán rồi vào ăn. (Kiểu khách tự trông xe).
---------------------
Không gian: Rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, nhìn rất sang & lịch sự. Lúc mình đi thì 10g sáng nên quán cũng ít khách. Tầng trệt là quán, khu phía trước là chỗ ngồi ăn. Còn các tầng khác & khu còn lại là nhà ở.
---------------------
Nhân viên: Cũng ok, lịch sự, lên món nhanh ?
--------------------
Giá: Mình ăn Bánh Bèo Bì: 35k /1 dĩa.
--------------------
Chất lượng: Bánh bèo ăn cực ngon?. Có cả đậu xanh trong dĩa bánh nữa?. Không gian thì vô cùng thoải mái. Nhìn quán cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp?. Nói chung là cũng không uổng công lặn lội đường xa để đến đây?.
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
? Follow Instagram @kenkuaile to explore more places and foods?
Lâu lắm rùi mới ăn bánh bèo ngon thế này.
Đi công tác rồi được anh đồng nghiệp dắt đi ăn. Mình ở Sài Gòn nên việc ăn một dĩa bánh bèo ở đây đúng là hơi xa xỉ. Nhưng đã là dân Bình Dương thì không nên bỏ qua. Giá 25k/dĩa. Cơ mà không nên ăn chả giò, mình thấy nhân chả giò ko đặc biệt, chưa ngon mà giá hơi mắc. Gỏi bì okie, 8k/cuốn.
Mỗi lần đi Bình Dương mình đều ghé ăn ở đây, quán có từ rất lâu rồi í. Bánh bèo siêu nhiều bì, nước mắm ngọt vừa ăn, nói chung là vị rất đặc biệt.
Bì cuốn cũng ngon nữa, nem ăn chung với bánh bèo cũng rất hợp nạ ?
Nghe nói bánh bèo Mỹ Liên nổi tiếng lắm nên vừa rồi có ghé mua về nhà ăn thử thấy ok lắm nha. Bánh bèo mềm ngon. Bì làm rất đặc biệt hơn những nơi mình đã ăn rồi.
Cục chả giò bự chảng nha.
25k 1 dĩa chà bá luôn nha, nhiều bì lắm . Có rau ở dưới nưax . Nước mắm vừa miệng nên dĩa bánh bèo khá hấp dẫn . Chả giò ko ngon lắm , hẹn lần sau sẽ ăn bì cuốn thử xem sao :D
Chủ nhật rất quởn, đánh xe từ Sài Gòn lên Bình Dương chỉ để ăn sáng. Nghe nói bánh bèo ở đây rất hot nên phải đi thử. Lúc đi ko cần địa chỉ mà chỉ cần hỏi dân xung quanh, cách xa gần 10km mà hỏi ai cũng biết, còn chỉ đường đi cụ thể. Bánh bèo ở đây ăn theo kiểu lạ, chắc vì thế nên tạo nét độc đáo riêng. Bánh bèo có bì, rau, đậu xanh. Bì có cả thịt nhỏ nhỏ dính vào nên chắc chắn ko phải bì giả. Ăn 1 dĩa no cả sáng. Có thử cả chả giò chiên nhưng theo mình thì ki ngon
Bánh bèo bì lần đầu tiên mình ăn là ở đây!
Rất ngon, lớp đậu xanh phủ trên bánh béo ngậy, nước mắm chua ngọt cũng rất ngon.
Nhưng quán hơi chật và nực! Phục vụ cũng tạm ổn!
Món Bánh Bèo Bì Hơn 100 Năm Tuổi Ở Bình Dương ?
Cứ như ở Sài Gòn không có bán bánh bèo nên gu của con bạn tui là phải chạy xuống tận Lái Thiêu để ăn đúng dĩa bánh bèo nó thích. Mặc dù quê mình ở đây nhưng cũng lâu rồi mới có dịp ghé lại với tiệm bánh bèo khá nổi dưới BD này ?
Quán Bánh Bèo Bì Mỹ Liên 1
Đường DT 745, P. An Thạnh, TP. Thuận An.
Quán này nằm gần chợ Búng, nay thuộc thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, nói rõ cho mấy bạn dễ tìm. Không gian quán khiến mình cảm thấy khá thỏai mái khi bước vào, bàn ghế rộng rãi và tiếp khách ân cần. Món lên nhanh và gọn gàng, nước mắn ớt các thứ có đầy đủ luôn. Menu cũng kha khá món ăn kèm như bì cuốn hay nem, hạt điều,.. gía cả ổn áp ăn ở đây chắc chắn sẽ lăn vì thật sự rất nhiều :))))
Đến đây tất nhiên mình sẽ gọi ngay 1 dĩa bánh bèo, giá nay đã là 35k/phần. Nói về phần ăn thì ấn tượng với từng miếng bánh nhỏ khá đều nhau, có 1 màu trắng muốt và đc phết thêm đậu xanh trên đĩa. Bánh bèo thì tất nhiên phải có bì, lớp bì ở đây sẽ đx trộn với thịt nạc thái sợi nhỏ xíu vừa ăn, kèm thê chút thính bạn sẽ cảm nhận đc vị bùi bùi dễ chịu. Rau ăn kèm ở đây mình thấy đặc biệt và ổn áp lại cho nhiều đúng cái ý mình ?. Đó là dưa leo bằm sợi, rau thơm cắt rối, cà rốt củ cải trắng ngâm chua. Nước mắm bì gồm hỗn hợp nước mắm ngon pha loãng với nước ấm, đường, củ kiệu thấu chua, cà rốt sợi thấu chua, tương ớt, chắc là phải có tí bột ngọt cho đậm vị hơn. Sau cùng ăn theo kiểu ngon lành cành đào nửa thì quết thêm chút hành phi lên bánh và đậu phộng rang giòn, ớt cay tươi nữa là có dĩa bánh bèo bì hoàn hảo. Rồi rưới lên nước chấm chua ngọt, có lẫn sợi củ cải và cà rốt bào nhuyễn, thêm muỗng ớt bằm cay xè, nhìn đã hấp dẫn.
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ?
✔️ Quán ngay đường rất dễ tìm
✔️ Bánh bèo ngon thịt nhiều không mỡ, chả giò giòn ngon
✔️ Quán tương đối sạch
✔️ Phục vụ ok
✔️ Giá cả vừa phải có 25k dĩa bánh bèo
Đi bưng quả cho bạn, trước khi về dc mấy bạn cũng ở bình dương dắt đi ăn quán này, nghe nói nổi tiếng lắm. Mình đi tầm 3-4h mà thấy quán cũng đông khách. Bàn ghế inox nên cũng sạch sẽ. Mình gọi bún thịt nướng bì vì ko thích bánh bèo lắm. Phục vụ nhanh, gọi món chút xíu là có liền. Bún thịt nướng bì khá lạ & ngon, tính mình thích bì nên có bì tự nhiên thấy hợp vị hơn hẳn. Nước chấm pha đậm đà, có vẻ hợp với ăn bánh bèo hơn bún. Ở đây có bán gỏi cuốn nữa nha. Giá hình như là 25k/tô đó, chả giò gọi thêm 8k/cái, vì dc đãi nên ko rõ lắm^_^
Cuối tuần mình theo bà chị chung nhóm về Bình Dương, nhà chị ấy nằm gần quán này luôn đi mấy bước là tới. Nghe chị ấy khen với nói quán này mở lâu rồi, từ cái hồi chị còn nhỏ xíu đến giờ thì đã chồng con đùm đuề. 1 dĩa bánh bèo đầy đủ bì thịt như hình là 25k, giá quá ư hợp lý. Mình thấy bánh bèo và nhân đậu cũng bình thường nhưng phần thịt gà và bì đi kèm theo mình thì ngon. Thịt gà xé tơi với bì dai vừa ăn, thêm chút nước mắm ớt, dưa chua nữa là hết sẩy. Không gian quán rộng rãi, sạch mát, bày trí đơn giản. Mỗi phần bánh bèo còn được kèm theo 1 hủ rau câu nhỏ free, bạn nào muốn ăn thêm nữa thì tính tiền. Phục vụ bình thường, không vui cũng không buồn. ?
Hình thức ở quán lớn cách quán nhỏ 300m "hai quán nghe nói là anh chị em gì đó" thì được cái dĩa bằng sứ đẹp hơn, quán rộng rãi hơn, nước mắm cảm nhận hợp khẩu vị hơn ăn vì thế có lẽ ngon hơn! ăn nước mắm gắt cổ mà không cho đc ly trà đá sẽ được lòng hơn thay vì đợi khách gọi và tính tiền!
Quán này ở cái nhà nhỏ ngay cua của chợ búng. Theo nhiều người nói thì đây là quán chính bán đầu tiên. Có bún và bánh bèo bì thịt nướng với thêm nhiều loại chã cuốn chiên, nem chiên, bì cuốn. Nứơc chấm hơi lạc nên có cảm giác ăn không ngon bằng quán lớn cách quán nhỏ 300m
Lần nào về Bình Dương thì gia đình mình cũng ghé vào Bánh bèo Mỹ Liên thưởng thức cho thỏa thuê rồi mới về, năm nào cũng thế
Chất lượng bánh béo nơi này luôn ổn định, ăn rồi mà cứ muốn ăn hoài thôi
Cá nhân mình thích bì cuốn và bún bì thịt nướng ở đây nhất, còn ba mẹ thì thích bánh bèo ^_^
Thiết nghĩ ai đi Bình Dương ko ghé Bánh bèo Mỹ Liên là một thiệt thòi rất lớn ^^
Hình chụp bằng đt nên ko rõ được độ ngon của dĩa bánh bèo, một phần đang ăn mới nhớ, hix :(
Có dịp ghé qua Bình Dương lúc nào mình cũng đến "thăm" bánh bèo Mỹ Liên. Hên lần này đi sớm nên ko đông lắm chứ có khi ghé không còn chổ ngồi luôn. Đã bao năm mà giá vẫn không đổi. Chất lượng cũng vậy.
Nghe mấy anh chị nói ở đây có món bánh bèo nổi tiếng bữa nào sẽ dắt đi ăn thử. Chưa kịp dc dắt đi ăn chịu k nổi phải lon ton đi tìm ăn trước. Vì mình ghiền bánh bèo. Mình ăn ở chi nhánh nhỏ, nge đồn quán này mở trc, là chính gốc. Quả là k làm mình thất vọng. Ngon lắm luôn. Ăn bùi bùi béo béo của đậu xanh và mỡ , dai dai ngọt ngọt của bì nữa. Nước mắm rất vừa ăn. Lúc ăn xog chỉ muốn gọi thêm đĩa nữa thôi. 1 đĩa 25k. Chất lượng đáng đồng tiền.
Ngon, chất lượng
Mình đi 3 người gọi
+ 3 dĩa bánh bèo bì, mỗi dĩa 30k, bì toàn thịt không hà, k có mỡ luôn, không giống bì trong cơm tấm.
+ 1 tô bún bì thịt
+ 4 cuốn chả giò, có kèm rau
+ 3 bì cuốn
Mình muốn thử thêm nem nhưng mà rất tiếc là hết rùi, tiếc ghê, còn có tráng miệng là rau câu và sữa chua nếp cẩm nữa, mình không dùng nên không biết giá.
Không gian thoáng đãng, mát mẻ, phụ vụ nhanh nhẹn.
Sẽ quay lại nếu có dịp.
Nghe đồn đã lâu, có dịp ghé BD mà không ghé Mỹ Liên chắc là uổng.
Mình tới tầm 10h, quán vắng, đa số mua về.
Nhân viên chưa chủ động, khách tới quay đầu ke cổ chắc phải 360 độ rồi mới lại hỏi ăn gì, làm mình cũng tưởng đi vào NH tự phục vụ mà quê mùa không biết.
Menu: khá đa dạng, nhiều món lạ và khá phong phú.
Mình oder bánh bèo bì và chả giò, bì cuốn.
(+) bánh bèo dai, đậu nhiều, bì ngon, tơi và đầy dĩa. Bì cuốn ăn cũng rất ổn, cuốn to, chắc, chất lượng, có cho rau ăn thêm
(-) nước mắm ít quá, chắc ai cũng biết bì hút nước mắm thì thôi rồi, chả giò mình ăn không được, không biết là đặc sản mình ăn không quen hay sao nhân kỳ lắm, chay không ra chay, mặn không ra mặn, hơi tiếc vì mình thích chả giò.
Về không gian quán: bình thường, sạch, rộng, hơi nóng.
Dù gì đây cũng là thương hiệu lâu năm, nếu quay lại BD mình sẽ ghé để thử những món khác, còn bún với nem gì nữa mà :)
Mình nghe nói về món này nhiều rồi, năm nay mới được ăn thử. Nhiều người ghiền lắm nhưng bạn trai với mình thì ko hảo, ăn cho biết thôi. Chắc tại do tụi mình ko phải là fan của bì. Giá cả thì bình thường, phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn lên khá nhanh, gửi xe miễn phí. Bàn ghế inox cũng sạch sẽ. Lúc mình đến ăn là buổi trưa chiều lỡ cỡ mà vẫn đông khách. Bún thịt nướng 1 tô cũng khá nhiều, bánh bèo bì thì nhiều bì, nước mắm vừa miệng, mỗi người ăn 1 phần là đủ no rồi.
Quán nhìn khá khang trang, lúc nào cũng đông xe cộ qua lại hết. Bánh bèo bì khá lạ, ăn với rau sống nữa. Nhưng cũng khá ngon. Nước mắm vừa ăn. Phục vụ thì nhanh lắm, dù quán đông. Duyệt cho mấy ẻm. Giá cả cũng khá ổn. Bánh bèo bì, bún bì 25k. Có bánh bèo chay nữa nhé, không bì, ăn với nước tương 15k. Nước ngọt chỉ 8k. Còn một số món ăn chơi nữa. Nhưng không ăn nên không để ý giá. Như vậy thôi mình cũng thấy ok quá rồi phải không? Nếu có dịp ghé bình dương thì mọi người nên ghé thử cho biết nhé.
Bánh bèo ở đây ngon, bánh mỏng, hơn dính, gọi là bánh bèo bì, nhưng thịt thì nhiều thôi rồi, mỗi người gọi 1 dĩa với một cốc trà đá là no căng. Nước chấm hơi nhạt, ngoài ra ở đây còn bán các loại nem chua, cuốn,...
Mình là dân Bình Dương, từ nhỏ lớn đã biết đến cái danh bánh bèo bì Mỹ Liên. Bánh bèo ở đây ngon, nổi tiếng từ lâu nay, bên cạnh đó còn có bì cuốn và bún thịt nướng cũng khá hấp dẫn. Giá cả hơi đắt, là so với các quán bánh bèo khác, nhưng nếu tính về chất lượng thì Mỹ Liên vẫn là nhất.
Nhưng cái mình không thích nhất là vào giờ cao điểm, quán rất đông khách, cảm thấy nhộn nhạo ngột ngạt thế nào ấy, phục vụ cũng lâu nữa nên hầu hết mình toàn là mua về nhà ăn thôi.
Bánh bèo ok..khẩu vị ok..chỉ thiếu chút ruốc xấy... như sai gòn sẽ ngon hơn.... 1 đĩa 25k. Vì thịt xé nhiều có thêm dưa bầm ăn cho đỡ ngán..... nem thì thu miền tây.......
Quán nhỏ, chừng 3 4 bàn, phục vụ nhanh, do sáng sớm tới quán nên chưa đông khách. Mình làm liền đĩa bánh bèo bì, 25k/đĩa bì thịt nhiều cực, bèo mềm ăn ngon kèm đậu xanh, nước mắm vừa miệng, có lẽ còn sớm chưa có chả giò nên hẹn lần sau tới thử tiếp vậy!
Nghe nổi tiếng nên cũng mon men chạy từ SG qua ăn :3
Thất vọng toàn tập :3 Bánh Bèo với Chả Giò ăn bình thường quá trời không có ngon đến nổi như là đặc sản của vùng :3
Ăn 1 lần cho biết chứ không có tới nỗi giền như bánh bèo trên đà lạt :3
Mà giá cũng không rẻ lắm .
Từ Bình Phước xuống thành phố đi ngag đây chung với mấy bà chị, đói quá ghé đây ăn. Không gian khá thoáng mát, phục vụ nhanh chóng, ăn là lạ. Giữ xe thì hơi sợ, vì không thấy ai giữ ?. Tuy nhiên bù lại được 1 bữa ngon miệng
Quán có từ rất rất lâu đời và vô cùng nổi tiếng, hầu như người dân bình dương nào khi nhắc tới cũng biết, vô quán sẽ thấy rất nhìu huân chương và bằng khen... quán bán cả ngày nhưng mình thích nhất là đi bữa sáng, lần này mình ăn một dĩa bún thịt nướng, một dĩa nem chiên 3 chiếc, một dĩa chả giò chiên 2 chiếc và một ly cà phê đá... trời ơi mình ít khi ăn sáng moah ăn sáng ở đây làm mình có cảm giác như có thể ăn cả thế giới vậy đó... quá tuyệt vời cho ngày mới...
Mỹ liên chính cống là đây. Đúng là không uổng công đi xa vậy để ăn món này. Bì hơi bị nhiều nha, thịt xé to chất lượng, bì rất ngon. Nước chấm và bánh bèo hết sẩy luôn. Giá 25k mắc gấp đôi ở thủ dầu 1 nhưng thịt và ngon tới gấp 3 lần lận. Keke. Cảm quan minh mình thôi. Không gian mát mẽ dù hơi chật chội xíu. Lúc đông chắc đợi lâu quá. Phục vụ tệ như vợ đậu vậy. Ngồi cả buổi không ai ngó ngàn, thấy bận lo làm hộp mang đi ko hà. Lúc tính tiền cũng vậy đợi và đợi. À ly trà đá 2k nhé.
Nói là ghé ăn bánh bèo nhưng mình lại ăn bì cuốn chả chiên và bún thịt nướng thôi, chắc tạo thích hay sao đó, ăn từ nhỏ tới bây giờ vẫn thấy ngon, mỗi khi có dịp tiện đường là ghé vô ăn. Chia sẻ với mấy bạn là khi nào vô kêu quán bán cho vài chiếc nem chiên ăn thử nhé, lạ và ngon
Đi Lái Thiêu thì phải ghé bánh bèo bì Mỹ Liên, dù mình là người Bình Dương. Ở Lái Thiêu có 2 quán, quán lớn và quán nhỏ, mình thường ăn ở quán nhỏ hơn. Vị trí hơi khó nhìn thấy hơn quán lớn và không có chỗ đậu xe hơi. Đây là 1 món đặc trưng khi nói đến Lái Thiêu đó chứ, phần làm nên đặc trưng chính là bì thịt, thịt heo và có thịt gà ta xé sợi rất ngon, thịt chắc, nhìn vậy chứ phần bì nhiều thịt lắm. Nước mắm hơi nhạt 1 chút nhưng với mình không vấn đề. À quên, giá vẫn như nào tới giờ 25k/ điã, khi ăn gần xong được đưa ra thêm 1 ly trà nóng free nha. Phục vụ rất nhanh nhé.
Một lần xem một bài viết trên kênh 14 về các món ăn ngon ở Bình Dương, mình thấy có món Bánh bèo Mỹ Liên này. Nó nổi tiếng là một thương hiệu đặc trưng khi người ta đến với Bình Dương và rất nhiều người khen ngon. Thế là dịp 20/10, mình nói Bố rủ Mẹ và cả gia đình đi ăn thử món này cho biết. Chứ dân ở Bình Dương mà không biết thì hơi phí.
Nói chung cảm nhận đầu tiên của mình là ngon, nhưng không đến nỗi như quảng cáo - ăn là ghiền. Phần đậu xanh trên bánh làm cho bánh ăn cảm thấy bị ngán. Mình không chắc, cái này có thể là do vị giác của mỗi người.
Ở quán thì cực đông luôn, mặc dù đã có 1 quán gần đó là cơ sở của quán này, nhưng lượng khách vẫn đông và ra vào nườm nượp.
Nói chung là mình thấy ở đây món ăn khá ngon và là một địa điểm đáng để đến và thưởng thức
là ng bình dương nên mình biết chỗ này lâu và cũng ăn nhiều rồi. Nhắc tới bán bèo bd là mn thường hay ghé đây nhưng với mình thì chỗ này hơi mắc, bì nhiều nên dễ ngán quá nhưng nchug là ăn ngon giá cũng hợp lí với chất lượng. Dù vậy ở bình dương vẫn còn nhiều chỗ bán ngon lắm hihi
Nghe tiếng tăm của quán nên mình cũng đã ghé qua ăn thử. Mình chọn quán Mỹ Liên nhỏ mà ăn, vì nghe đứa bạn nói bên quán nhỏ ngon hơn bên quán Mỹ Liên lớn. Ban đầu nhìn menu thấy khá đắt, đối với một cô sinh viên như mình thì 25k cho một dĩa bánh bèo thì khá mắc. Nhưng khi cô phục vụ mang bánh bèo lên thì, ập vào mắt mình là một dĩa bánh đầy ấp cả bì. Ăn khá ngon, nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, thêm đậu xanh beo béo hòa trộn vào nhau làm cho dĩa bánh bèo thêm phần hấp dẫn... Mặc dù quán có hơi nhỏ, và số bàn ít không phục vụ được cùng lúc nhiều khách như quán lớn nhưng chất lượng ở đây mấy năm rồi mình ăn vẫn không thay đổi. Mong quán buôn bán đắt....
Mình không ăn được bì nhưng riêng bì ở đây thì mình ăn được còn ăn nhiều nữa chứ :)). Các loại bánh dai ngon, nước mắm ngon, chả giò mới chiên nóng hổi, to đùng ngon, nếu chấm chung với nước mắm càng ngon hơn. Giá cả vừa phải hợp lý, ở TDM cũng có một quán rất lâu đời mà vị ở đây so với ở đó không khác nhau là mấy.
Có 2 quán nằm gần nhau quán to hơn có mái che và khu vực để xe thoải mái hơn chất lượng ở mỗi quán như nhau. Bán bèo ngon và nhiều. Bì cuốn và chả chiên khá lớn nươc chấm vua ăn. Nhân viên vui vẻ nhiệt tình
Mình thường hay ăn bún thịt nước ở đây, quán bình thường đông nhưng đồ ăn làm rất nhanh gọn, thịt nhiều, cả nước chấm cũng nhiều luôn. Ăn ở đây từ bé tới giờ chưa có lần nào thất vọng. Quá tuyệt !!! ??
Bao nhiu lần đi học qua. Mình đã thấy ở đây rất rất là đông khách. Nên đã hôm nay quyết định đến đây để ăn thử xem tại sao lại nhìu ngừoi đến mua như vây. Và đúng thật bánh bèo bì ở đây ngon cực. Mềm và đậu xanh thơm lắm. Bì và thịt sợi thì ăn ko bị sơ mà lại rất ngọt. Nước chấm vô cùng vừa miệng. Ăn xong mình còn tiếc z ko ăn đc hết nước chấm. Chưa kể nhân viên phục vụ thì rất là nhiệt tình mặc dù lượng khách vô cùng đông. Quán thoáng mát sạch sẽ. Nói chung là tuyệt vời. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Mình là thực khách thôi chứ ko có ý nâng hay dìm ai hết. Nhưng thật sự ai nói ở Bd nổi tiếng bì ML chứ riêng mình cảm thấy ko hề ngon. Thịt nhạt nhẽo ko thơm mùi đặc trưng các gia vị của món bì bằm. Nhất là bì cuốn. Thịt rất là khô, ko có mùi thơm j cả, vị thì nhạt nhẽo mà ăn thấy như nhai cơm nguội vậy. Mấy bạn tin mình đi, món bì bằm thịt này ở nhà mình làm ăn ngon hơn gấp ngàn lần ân ở ML. Ko phải mình làm r tự khen nhưng mình nhận xét rất khách quan nhé. Nhà mình gần ML nhưng từ lâu lắm rồi ko thèm mua ăn nữa vì giá cao mà chẳng ngon.
Bánh bèo rất ngon, gần như là đặc sản của Bình Dương
Bánh bèo Mỹ Liên có khá nhiều chi nhánh tuy nhiên chất lượng như nhau...25k 1 dĩa ăn bánh bèo cực ngon , no luôn ... bì ngon hơn nhìu so với ăn cơm tấm... bì cuốn 8k nhưng ngon lắm đúng tiền nào của đó luôn nhưng mình k thích chả giò chiên béo quá ..
Có dịp các bạn ghé thưởng thức nhaz !
Tình cờ đi học ở Bình Dưong ghé ăn đặc sản bánh bèo. Ngon và lạ. Bì không ngán như cơm tấm, nước chấm, đồ chua ngon, bàn mình xin nước chấm liên tục. Mua về cho mẹ ăn thử cũng khen ngon. Quán có bún chả giò, mình ăn thử chả giò thì bình thuờng không đặc sắc lắm. Nổi bật vẫn là bánh bèo bì thôi. Nghe giới thiệu ở đây ngon nhất quán này. Địa điểm gần lái thêu, vườn cây ăn trái hồi tiểu học mình hay ăn.
Giá cả bình dân
Ghê hog :)))))) đó giờ "bánh bèo" là 1 món ăn cực kì phổ thông, mà xu hướng ăn của đại gia là phải ăn món Tây món Tàu giá cả trên mây cơ mới thoả chí anh hùng :))))) vậy mà cái quán bánh bèo này ta nói toàn đại gia đến ăn, nổi tiếng toàn vùng là hiểu ời :)))))) Đến ăn bánh bèo mà ta nói xe ô tô xếp hàng dài sọc 2 bên đường như đám hỏi nhà ai vậy đó, nhìn thích lắm cơ :))))) v nên gọi "bánh bèo đại gia" cho nó máu :)))))
- giá cả : cũng bình thường, đối với mình k mắc lắm, chắc do đó giờ cứ mặc định đi ăn chỉ cần tầm 50k đổ lại là ok nên thấy giá ở đây bt ^^ mình nghĩ nếu nh bạn nào luôn giữ ý kiến bánh bèo là đồ ăn chơi phổ thông thì sẽ thấy giá ở đây mắc đó :d
- chi tiết về món ăn : nước mắm ngon, mà bánh bèo mỏng lét ăn hog có đã gì hết trơn ¥_¥ nhân cũng chỉ có đậu xanh, mỡ hành và điểm nhấn là BÌ. Mà nói thiệt BÌ ở đây tìm 1 miếng thịt như mò kim đáy bể á, toàn da heo ko ăn chán ghê .... Mình thèm chả giò nên gọi thêm, chán bạo!!! Chả giò hút dầu nhiều quá, nhân ko có gì đặc biệt, lại làm kiểu bánh tráng bình thường gói chứ k phải bánh tráng phơi sương thành ra món này chả có gì ngon.
Ăn cho biết w người ta thôi chứ tớ nghĩ có nhiều quán khác bán ngon hơn.