Quán ko gian ko lớn lắm nhưng có trang trí bồn cây xanh và có view cửa kính toàn cảnh nên nhìn cũng thoáng. Bàn ghế gọn gàng.
Khi chờ nước thì có phục vụ trà đá giải buồn nên nghĩ quán tử tế. Sinh tố, nước ép uống ổn. Chỉ có 1 điều ko hài lòng là menu 1 đằng tính tiền 1 nẻo. Lúc đầu mình gọi 2 sinh tố tổng giá 70k đúng rồi nhưng do ko có 1 loại nên đổi sang nước ép nhìn sơ như menu là 2o mấy nghìn ấy (về tra foody là 29k) nhưng cuối cùng vẫn tính tổng là 70k ???? do anh nv giọng vùng miền hơi khó nghe nên mình cũng có hỏi lại vài lần nhưng chốt vẫn là 70k ko nhầm. Chả hóa ra cốc trà đá nv tự bê ra 6k à ???? tiền thì ko nhiều nhưng ko minh bạch thì khó chịu trong bụng