Vì gần nhà nên mình cũng hay ra đây làm việc. Không gian rộng đẹp, sáng sủa, wifi mạnh mỗi tội nước mắc quá. Mình gọi Mango Yogurt - 58k. Trong menu dòng Yogurt này chỉ có mỗi size L thôi nên lúc đem ra cái ly quá trời luôn. Mứt xoài ở trên như topping cũng healthy mà ít. Cái đồ bọc ly cầm tay cho đỡ lạnh xinh ghê.
Cafe này gần chỗ mình làm nên ghé hơi bị thường xuyên lun. Lần này mình kêu Mousse phô mai - 28k món này có lớp trên là phô mai, lớp giữa kiểu pudding và lớp dưới là Oreo. Món này khá đặc ăn hơi ngán, phô mai chưa rõ mùi vị lắm. Còn e mình uống Blueberry Yogurt - 58k. Hồi trước mình kêu dòng Yogurt nhớ là size lớn lắm mà sao ly của e mình size nhỏ. Mà thực ra cái ly này cũng nhiều rồi uống là no luôn.
Quán nằm trên đường Cộng Hòa , gần công ty mình đang làm . Menu giá có vẻ hơi cao nhưng xét thấy cũng cỡ mấy brand trà sữa cà phê bự bự bây giờ nên tạm chấp nhận được . Không gian ok , phù hợp để ngồi làm việc cũng wifi khá mạnh đủ xài . Nước uống mình thấy được được , hổng tệ lắm . View ngắm kẹt xe mỗi sáng hay mỗi chiều cũng được phết ???? À Yogurt của quán đáng thử dù giá gần 60k ???? ly bự chảng cũng cứu vớt được cái giá cả hú hồn .
Hôm nay có hẹn với chị nên là 2 chị em quyết định vào quán này vì một phần gần nhà 2 đứa với cả không gian cũng yên tĩnh ^^
Quán decor khá xinh, phía ngoài kiểu cây cối vintage bên trong kiểu giống mấy quán cà phê take away khác
Mình gọi yogurt bluberry (58k) thử. Lần trước chị mình nói là món này đựng ly lớn hơn nhưng hôm nay ly có vẻ nhỏ hơn tí :( Không biết có phải do lên giá hay không ????????
Chị mình thì gọi sữa chua nếp cẩm trong lọ thuỷ tinh 28k
Nhìn chung thì thức uống cũng khá ok, vị bluberry rỏ và làm từ mứt tươi nên còn xác trái cây, nhưng vị sữa chua không đậm đà lắm và có phần hơi ngọt ????
Còn sữa chua nếp cẩm thì ok ^^
Nhân viên mình thấy có vẻ có người thì nhiệt tình còn có người không, lúc mình ra hay vào cũng không thấy chào như một số chỗ ????????
Được cái không gian xinh, đồ uống tạm, hơi mắc tí
????????20k-60k
⏰⏰9h-22h
Hôm nay m ghé quán lúc 9h kém, order nước nhân viên nhắc 22h đóng cửa trong khi cả web và foody đều để 23h đóng cửa. Lên tầng 3, khách ko có nhưng ly nước trên bàn rất nhiều mà nhân viên không dọn, hầu như ko có bàn trống sạch. Và 22h kém 20 nhân viên đã lên đuổi trong khi bảo 22h đóng cửa???
Về đồ uống: M order 2 ly, 1 bánh. Trà đào của bạn m uống tạm, m order ly cafe dừa nhưng đá nhiều, vị dừa ko có, uống về bị đau bụng muốn xỉu. Bánh sừng thì tạm ổn. Giá hơi mắc
Không đề xuất
Mình lấy mã kmai trên jamja đến thì được báo quán đổi chủ không áp dụng được, các món nước đều tăng giá so mới menu cũ, nước ép rẻ nhất là 40k, các món đá xay là 58k ????
Nói chung so với mặt bằng chung mấy quán như này là mắc!
Mình vô tình thấy quán này trên app khuyến mãi thấy có món cà phê trứng best của quán rồi mình rủ các bạn mình đến cf uống thử!
Mình vừa bước vô quán lúc đó là 20:40 vừa đứng trước mặt nhân viên là nv báo quán 22h đóng cửa( về nhắc mình kh nói vì h này mới đi cofee) nhưng thái độ rất khó chịu mình vừa bước vô quán là chưa chào hỏi mún dùng j hay sao là nhắc nhở h giấc rồi!
Rồi mình đưa mã giảm là sắc mặt lại khó chịu quạo quạo! Tụi mình đi 4 ng kiu 4 ly cf trứng nước ngon tuyệt nhưng không có nước uống kèm mình uống chỗ khác họ cho thêm nước lọc hoặc trà đá để đỡ ngán!
Đã vậy đem lên lầu ngồi là thấy tới 4 chỗ khách đã uống rồi không dọn lun để từ lúc mình vô tới khi đi về vẫn vậy! Menu khá mắc. Chắc kh quay lại nữa!!
Được bạn giới thiệu quán này bảo có working space ok nên quyết định ghé thử. Nước uống ngon, mình recommend món trà vải, tuy nhiên sự coi trọng khách hàng của "chủ quán" chắc nên xem lại. Lí do là mình cùng đồng nghiệp ghé làm việc tại đây (lầu 2- working space), thì có 1 nhóm khách ngồi hát hò - đàn - trống gây ảnh hưởng tới mọi người. Bên mình và một vài khách khác có xuống nói với nhân viên thì nhận được câu trả lời : "Bạn của bà chủ, bà chủ đã đồng ý nên tụi em không thể giải quyết". Mặc dù COCC có mặt ở khắp nơi nhưng ảnh hưởng đến khách hàng, thì có vẻ khách hàng đến đây không phải là thượng đế.