Mỗi lần tới quán là nhà mình hay gọi 3 món: cà ri dê, cơm nị và lẩu cá thác lác nấu với khổ qua hoặc măng chua. Cà ri ngon ăn với bánh mì nhưng cay quá, ăn là hít hà luôn nhưng lại rất kích thích cứ khiến mình chấm nước cà ri riết. Cơm nị dẻo có nho khô trong cơm nữa, vị cũng lạ. Thích nhất món lẩu dễ ăn, cá thác lác ngon lắm, nước lẩu lại ngọt. Chỉ 3 món nhưng no lắm luôn đó mọi người. Hồi xưa mình ăn thấy ngon hơn bây giờ. Tuy là hiện tại vẫn ok. Mình cũng có thử mấy món dê có trong thực đơn thấy cũng ổn nhưng vẫn luôn ưu tiên 3 món trên khi tới đây. Lo ăn quên chụp món lẩu nên không có hình.
Ăn từ thời sinh viên đến giờ, mình vẫn thấy vị ở đây khá ổn định và ngon.
Cơm nị hơi ngọt nhẹ, có nho khô lẫn vào, ăn vui miệng
Cari dê thì nấu rất mềm và nhừ, da bép múp cắn ngập răng.
Ui nghĩ lại thấy thèm thèm ????
Lan nao ve***minh cung ghe an. Ăn lâu lắm rồi mà càng ngày chất lượng càng tệ. Dia cari dem ra toàn mỡ với da ko đc đúng cục thịt duy nhất. Xã ớt quá nhiều. Cơm nị thì bị béo quá mùi nước dừa. Mình ko tiếc tiền giữ xe nhưng lấy tiền giữ đx thi dắt ra đx đứng trơ trơ đó nhìn r hỏi đưa tiền chưa ôi thoii. Thất vọng khủng khiếp ko bao giờ quay lại nưa.
Mới vô tới quán, chưa hỏi mình ăn gì đã tự đem ra 1 phần cari lớn rồi. Đem ra 1 phần có mấy cục thịt, xong lúc tính tiền mới biết là 1 phần lớn 200k, còn bánh mì ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu, 1 lon pepsi giá 17k (chặt chém đẹp), gửi xe thêm 5k nữa. Ko có lần thứ 2 !
Mẹ mình rất thích ăn cà ri Ấn nên hôm nay ghé mua về cho mẹ. Hộp trong hình là hộp nhỏ 165k nhưng ko có bánh mì kèm theo phải mua riêng. Cari ở đây nước dầu nhiều lắm nên phải vớt bớt ra chứ ko béo, vị cari đậm ngon mà cay lắm. Về phần thịt Dê nó dai nhách luôn cắn hoài ko đứt, mà miếng dê to quá bỏ thì phí nên lấy kéo cắt ra ăn nhai muốn mỏi miệng ko đứt nổi, nuốt muốn mắc cổ luôn. Nói chung ăn đổi vị thôi chứ dê ở đây nấu dai quá nhai ko nổi.