KHÔNG GIAN: Mường Thanh thì có tiếng lâu rồi, mình book chổ này vì cũng trung tâm, lớn và tiện nghi nhiều. Thang máy lớn và nhiều thang, tuy nhiên thời điểm mình đi cũng thỉnh thoảng không có thang lên xuống. Phòng khá rộng, đầy đủ dịch vụ, ăn sáng cũng không quá đặc sắc đâu. Hồ bơi đẹp, sạch.
GIÁ CẢ: Giá phòng tương đối cao vì mang tiếng là ks loại sang với lại 5* nữa.
DỊCH VỤ: Mình thấy dịch vụ là hơi kém nhé, ngồi chờ hơn 30p mà vẫn chưa checkout được, trong khi lượng khách ở reception cực ít, chưa kể mình đã thông báo xuất hóa đơn từ trước nhưng ko thấy ks chuẩn bị gì cả, đến lúc xuống còn được hẹn và kêu ngồi chờ để tiến hành xuất hóa đơn, trong khi mình cũng cận giờ ra sân bay