Bún bò ở đây nấu theo vị Phú Yên nên khá lạ, nước lèo ngọt thanh, k có nước béo như bún bò kiểu Huế hay ăn.
Tô bún bò siêu topping 85k , siêu to khổng lồ, nhiều thịt nhiều chả, thịt bò và sườn bò mềm chấm mắm sả chua ngọt cực ngon , rau ăn kèm bày lên mẹt khá đẹp mắt.
Cảm nhận của mình là khá ngon và nhiều, ăn tô này xong là không ăn nổi cái khác, bạn nào ăn ít thì có thể gọi ít bún hoặc kêu tô thường là bún bò quơ 45k, bún sườn bò 60k
Bánh bèo: 1 mâm 10 chén, nhỏ nhỏ xinh xinh, có mỡ hẹ, chà bông , nước mắm rất ngon, đặc biệt là ăn nóng, bánh mềm dẻo kết hợp nóng nữa nên rất ngon. Giá 38k/mâm
Cuốn nem giá 16k/cuốn, nem nướng cuốn bánh tráng chấm mắm đậu phộng, cái này quán cuốn sẵn còn nếu muốn tự cuốn thì kêu mẹt nem
Quán này khá đẹp nhưng giá cả thì mềm
Bún bò quơ lạ có chả cả , bò nạm, huyết, chấm mắm xả rất ngon
Rau ở đây cũng cắt nhỏ đựng trong mẹt nhìn dễ thương, nước lèo trong ngọt thanh, k có nước béo .
Mình thích cách phục vụ ở đây chăm chút kỹ từng chi tiết nhỏ, dụng cụ ăn uống kiểu thời bao cấp
Giá cả thì khá hợp lý , bún bò quơ chỉ có 45k thui
Quán có món bún bò Phú Yên khá lạ, nước lèo vị thanh không như bún bò Huế, cảm nhận nước ngọt đậm đà từ xương, thịt thơm nhẹ mùi sả.
Mình order tô bún sườn bò, sườn ngập mặt. Sườn được ninh thịt mềm, chấm với nước mắm sả cay ngọt khá ngon và lạ!
Lẩu gà lá é ngon: gà ta dai và béo, nhiều gà , măng , nấm và thêm vài lá é vào ăn liền , trời se se lạnh thế này , ăn lẩu là ngon nhất. Nước lèo lẩu ngọt thanh, không có bột ngọt nên mình rất thích ( vì mình không ăn được bột ngọt).
Mình có oder phần trứng non thêm 60k bỏ vào lẩu, trứng lòng đào đỏ và rất béo ( mình nghĩ phải là trứng tươi mới được như vây)
Mình đi nhóm 6 người nên gọi 1 lẩu size vừa, 1 mẹt gà (4 người ) bự ơi là bự : cơm mềm dẻo, gà béo, có cả gỏi lòng gà trứng non lòng đào, thêm 1 tô bún bò siêu topping và tráng miệng sữa chua hạt đác rim chanh dây....
Tổng thiệt hại khoảng 700k, khá rẻ nhưng no nê luôn
Quán mát mẻ có máy lạnh, nhìn sang trọng , nhân viên phục vụ nhiệt tình
Cơm gà Phú Yên ở đây khá ngon, gà ta thì dai béo (chắc là gà mái), có nhiều topping đi kèm như : gỏi chua, cà tím chua, dưa và rau răm, có thêm chén canh gà, nước mắm khá là ngon vừa ăn.
Giá cả phải chăng, phần gà đùi là 60k, cơm ngon k bị nhão, bạn nào ăn cơm nhiều nhớ kêu cho nhiêù cơm nha.
Không gian đẹp kiểu Hội An, với tấm giá nj mà không gian đẹp như vậy thì hơi khó kiếm ah nha,
Bún bò Phú Yên lạ ở chỗ có chả cá , nạm bò, huyết bò , đặc biệt là rau xà lách cắt nhỏ. Ban đầu đem ra thấy hơi kỳ kỳ nhưng ăn vào thì ngon lắm nha, chả cá rất ngon dai ngọt, bò mềm vừa phải, nước lèo thì k có màu trong veo nhưng rất ngọt.
Mọi thứ kết hợp khá hài hoà và cảm nhận hương vị vùng quê miền trung
Giá chỉ có 45k/ tô , tô sườn bò 60k, tô đặc biệt 85k
Mình menu lẩu gà lá é lúc đi Đà Lạt lắm , nên mình thấy search thấy quán này là đi liền. Mình oder 1 lẩu size vừa 260k được tặng nguyên 1 mâm bánh bèo nóng (gồm 10 chén trị giá 38k), coi như cái lẩu mình chỉ có 222k thôi, 2 người ăn no say luôn .
Giá như vậy là quá rẻ nhưng chất lượng cũng k hề kém nha : nước lèo ngọt thanh, gà ta dai, lá é rất thơm. Ở đây còn có muối lá é lạ chấm gà ngon lắm.
Nói chung ngon , giá rẻ , không gian đẹp ấm cúng , có máy lạnh mát mẻ
Mình oder 1 mẹt gà dành cho 2 người , giá 150k/phần, khá là nhiều, gà thì dai và ngọt thịt, vàng óng, cơm thì dẻo thơm màu vàng nghệ, gỏi lòng gà trứng non lòng đào chua chua mặn mà đúng kiểu miền trung, kèm theo đồ chua và rau dưa ăn kèm nước ngọt. Mọi thứ kết hợp khá hài hoà , còn có canh gà nữa nha
Mình đi 2 người dùng mẹt gà này no nê rùi , nên chưa thử mấy món khác, chỉ họi thêm chè hạt đác tráng miệng thôi
Không gian quán rất đẹp, cầu kỳ từng chi tiết, rất dân dã ,dùng toàn đồ sành kiểu xưa , bàn ghế mây tre, có nhiều góc có thể sống ảo đc nhé
Đọc review trước thấy cũng hoang mang mà lỡ ghiền cơm gà lên mẹt nên lần này mình quay lại order cái mẹt lớn do đi 4 người, mọi thứ vẫn ổn ạ, trứng non lòng đào vẫn ngon tươi béo béo, bùi bùi, thịt gà ta săn chắc, chặt đều tay mỗi miếng ú nù.
Nước mắm cay ngọt chan cơm và chấm gà vẫn đỉnh. Hy vọng quán vẫn luôn giữ vững chất lượng như vậy nhé
Mẹt gà 2 người nhiều lắm , không những nhiều món mà mỗi món cũng nhiều gồm : cơm nấu bằng nước gà nên beo béo và ngót ngót, gà chặt miếng bự da vàng óng, gà dai vừa ăn, mình thích nhất là gỏi lòng gà trứng non lòng đào.
Gỏi hình như là đc trộn với muối gì đó nhưng ngon, trứng non bên trong lòng đào, bên ngoài vừa chín tới nên béo ngậy. Ngoài ra còn có gỏi chua, dưa chua.....
Nếu đi 2 người thì gọi 1 mẹt nhỏ là no, lợi hơn gọi phần cơm vì có thêm gỏi lòng gà trứng non và gà cũng nhiều hơn.
Ở đây, nước khoáng có ga kiểu miền Trung có vị lạ lạ, có loại lạt (không đường) và ngọt , mình gọi loại lat uống hơi giống soda nhưng vị đặc trưng hơn, cũng nên thử nhé.
Lại tìm được 1 quán chuyên các món Phú Yên
Quán này chuyên về gà ta, các món liên quan tới gà nè : cơm gà Phú Yên, gà lên mẹt, lẩu gà lá é ... Và 1 số món khác đặc trưng Phú Yên
Mình mới thử mẹt gà (2 người ) và lẩu gà lá é size vừa , mình đi 4 người nên gọi 2 phân như vậy thôi. Mẹt gà khá nhiều , gà mái béo và ngọt, cơm mềm dẻo thơm. Lẩu gà lá é thì mình thích nhất là chấm muối ớt xanh nước lèo thì ngọt vừa ăn.
Không gian rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ, tụ tập tiệc nhóm khá là ok, lên món cũng rất nhanh .
Lần thấy quán khai truong mình nhóm bạn ghé vào thấy quán bố trí rất đẹp thích hợp cho những bạn sống ảo như mình , vô chưa kịp gọi mà đã tự sướng vài tấm , rồi gọi món gà lá é ra cả nhóm ngồi ăn gà ở đây dai ngon đúng gà thả vườn ở quê , thêm ớt hiểm cay cay với thơm mùi lá é rất ngon , roi gọi thêm cơm gà , cơm ở đây rất ngon giống hương vị Phú Yên , lâu roi cả nhóm ăn 1 bữa ngon mà fias cả phải chăn , từ nay có thèm món Phú yên thì ghé lại quán Mười Thương để ăn
Lần trước , mình đã thử lẩu gà lá é , nên lần nj mình gọi cơm gà lên mẹt. Mẹt gà dành cho 4 người 280k, công nhận bự chà bá à nha, nhìn nhiều lắm trứng non ngập tràn xung quanh.
Gà ở đây thì ngon miễn bàn rồi, cơm gà mềm thơm béo, nước mắm chan vào rất ngon, có thêm 2 tô súp gà nữa.
Giá cả so với chất lượng khá là rẻ nha, mà được ngồi trong máy lạnh, sạch sẽ hết chỗ nói
Lẩu gà lá é siêu ngon, mình gọi thêm trứng non lòng đào 60k bỏ vào lẩu, trứng non tươi nên lòng đỏ béo, cắn 1 miếng tan chảy luôn, bạn nào muốn ăn chín thì bỏ lâu xíu.
Nhân viên phục vụ ở đây nhiệt tình lắm , hướng dẫn cho khách cách ăn ntn luôn
Mình có đặt thử mẹt gà sum vầy ( dành cho 4 người) , khá ấn tượng khi nhận hàng vì mọi thứ bao bì bằng giấy : hộp cơm đựng trong hộp carton, dụng cụ ăn uống đi kèm bằng giấy hết, nhìn đẹp mắt và an toàn sức khỏe, điểm cộng cho quán về phần bao bì này.
Đồ ăn thì ngon, cơm kèm gỏi mề gà và gỏi chua, chan nước mắm vào rất hài hòa, trứng gà ta lòng đào khá béo ăn với cơm cũng ngon lắm, gà thì nhiều, dai, có kèm theo canh gà. Mọi thứ ngon và hấp dẫn, trang trí đẹp mắt.
Gía cho mẹt gà sum vầy nj là 349k, giá phù hợp với chất lượng, sẽ ủng hộ dài dài
Cơm gà Phú Yên ngon mà lạ, kiểu miền trung, đúng vị kiểu Phú Yên mình từng ăn ở ngoài đó.
Nước chấm ngon vừa miệng, kèm theo nước súp canh gà ngọt thanh.
Oder mẹt gà 2 người mà nhiều lắm nha, cơm thì thơm, mềm vừa ăn, gà ta béo, da mỏng kiểu gà thả vườn chứ k bị mềm, gỏi mề gà thì vừa ăn nhiều, nước súp đi kèm ngọt mặc dù chỉ có rau nêm thêm .
Gọi thêm chai nước khoáng Đảnh Thạnh uống nữa là y như đi miền trung luôn, hihi. Quán phục vụ nhanh và thân thiện
Mình mê cơm gà ở đây vì nước mắm ngon, gà ta thả vườn thơm, ngọt, dai.
Một mẹt gà Phú Yên 2 người giá 170k nhiều topping đi kèm như : gà ta luộc, gỏi mề gà , trứng non lòng đào ( nhưng bữa mình ăn xui là hết trứng non nên quán bù thêm gà vào), đồ chua lagim ăn kèm rau và dưa. Nói chung mẹt gà ngon, nhiều và phong phú.
Mình ăn nhiều chỗ cơm gà Phú Yên rồi, nhưng có thể nói ở đây hợp khẩu vị nhất.
Gà ta đúng kiểu gà ta nhen, thịt chắc, dai vừa, da vàng óng béo. Nước mắm ngọt ăn kèm vừa vị, không mặn cũng k ngọt lắm ( ghét mấy chỗ làm nước mắm ngọt quá ăn không được)
Mình gọi phần cơm gà chặt 55k/p, miếng gà chặt to, đồ ăn kèm theo nhiều, no nê
Không gian thì sạch sẽ, dân dã kiểu xưa.
Cơm gà thơm, mềm, dẻo dẻo, gà ta chắc thịt, chặt miếng khá bự ( quán nên chặt nhỏ lại cho dễ ăn)
Trính bày lên cái mẹt siêu dễ thương mà sạch sẽ nữa.
Nước mắm ăn kèm cơm khá ngon, còn cho thêm 1 tô súp gà
Mẹt gà 2 người giá chỉ 170k, nhiều, no
Quán rất tệ, phí phục vụ đồ ăn thì cao mà làm ăn thì chán. Bà chị chủ quán thì không nhiệt tình, thấy toàn upload giảng đạo lý cho mấy em nhân viên mà thấy không phụ được gì luôn.
Mình đã ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng hương vị và chất lượng vẫn ok, rất ngon.
Gà ta siêu ngon, chắc thịt
Chủ quán là ngừoi Phú Yên nên rất thân thiện,không gian cung rất gần gũi. Một điểm mà mình thích nhất là quán hay mở các video giới thiệu về cảnh đẹp Phú Yên như 1 điều tự hào về quê hương mình vậy.
Quán nổi tiếng các món về gà ta như : lẩu gà lá é, cơm gà ....Một điểm mình thích ở đây là đây là nhân viên khá dễ thương, tư vấn món rất nhiệt tình, gợi ý cho khách nên chọn như thế nào là hợp lý, mình sẽ không mất thời gian suy nghĩ đau đầu khi nhìn menu khá nhiều món.
Mình nghĩ món ăn ngon chưa đủ mà cần phải có dịch vụ tốt nữa, quán này thì k xuất sắc như nhà hàng 5 sao này nọ. Nhưng dịch vụ như vậy là khá tốt , món ăn lại ngon hợp khẩu vị, k cầu kỳ trang trí bày biện .
Quán k phải chuỗi lớn nhưng họ làm vì chữ " Tâm" , cái đó mới là quan trọng.
Mình bị ghiền cơm gà Phú Yên khi có dịp ghé Phú Yên. Tình cờ đi làm thấy quán nj nên ghé ăn trưa .
Mình oder phần combo1 gồm : 1mẹt gà 2 người + 1 mâm bánh bèo nóng + 2 chè mít đác tráng miệng
Cá nhân mình nhận xét thì mẹt gà khá nhiều , cơm ngon, gà ngọt dai, nước mắm sệt sệt chan vào cơm rất ngon. Còn bánh bèo nhìn dễ thương, ăn nóng rất ngon, còn chè mít thì thanh mát, mùa nj nắng nóng giải nhiệt ok .
Nói chung, mình khá hài lòng về món ăn, cũng như dịch vụ, giá cả, không gian lại mát mẻ
Giá cả thì hợp lý, 2 người gọi combo đó thì chỉ có 190k nhưng tới 3 món và no nê lun
Lẩu gà lá é y như mình đã từng dùng trên Đà Lạt, vẫn mùi lá é thơm lừng khi mới bưng ra, cá nhân mình thấy nước lẩu trong và thanh hơn so với lẩu trên Đà Lạt một cảm giác “healthy” và “fresh” hơn nhỉ, thịt gà ta rất săn chắc ,đặc biệt ngoài muối tiêu chanh quán còn mời mình chấm muối lá é và muối lá chanh ớt xiêm ăn ngon và lạ, chấm luôn 5 sao cho lẩu gà lá é luôn nè.
Ngoài ra, hiện quán có chương trình ưu đãi tặng một mâm bánh bèo nóng Phú Yên khi gọi lẩu gà lá é tại quán. Nhìn mấy em chén bánh bèo “full topping” chà bông, bánh mỳ chiên, mỡ hẹ mà đã lắm, một mâm bánh bèo lên 10 chén vậy nè mà nóng hổi nữa ăn với nước mắm ngọt của quán ăn ngon té xỉu luôn, nhóm mình đi 3 bạn ăn cái lẩu gà thêm 1 mâm bánh bèo nữa tính ra hơn có 80k mỗi đứa mà thấy ngon và căng bụng luôn.
Thèm lẩu gà lá é Đà Lạt sẵn tiện đi coi phim ở Vạn Hạnh Mall nên nhóm mình ghé thử quán lẩu Mười Thương làm nồi lẩu gà lá é. Hương vị i như trên Đà Lạt, riêng nước lẩu mình thấy trong và thanh ngọt hơn, lẩu sôi mình nhúng lá é vào thì thơm lừng cả bàn.
Gà ta ở đây chặt từng miếng đều tay thịt săn chắc, chấm với nước chấm lá chanh gì đó cay cay ngọt ngọt gì đó khá lạ, ngon xỉu luôn! Quán hiện có chương trình mua 1 lẩu gà tặng 1 mâm bánh bèo nóng Phú Yên ăn cũng lạ mà ngon lắm, do bánh bèo lên trước mà nhóm thấy ngon quá chưa kịp chụp hình xử luôn nên chỉ có hình lẩu thôi.
Đánh giá chung món lẩu ngon 9/10, không gian máy lạnh mát mẻ decor kiểu Hội An mây tre 9/10; vị trí gần ngay VH mall đi ăn xong thì qua mall chơi lun rất tiện 9/10; quán có chị phục vụ thân thiện vui vẻ 9/10, giá lẩu 260k nguyên set gồm nước, thịt gà, măng, nấm, lá é và bún ăn kèm mà ngồi nhà hàng máy lạnh tặng lun mâm bánh bèo thì cũng ok nhỉ 9/10 luôn!
Em thèm những bữa cơm gia đình sum vầy lắm, nên dắt cả nhà vào quán nào mà ấm cúng k xô bồ. Em quyết định vào Mười Thương cũng vì lí do đó, nơi này ấm cúng, mộc mạc từ tông vàng đến trang trí bằng mây tre tạo cảm giác thân thiện gần gũi.
Gia đình mình 4 người nên gọi cái mẹt gà 4 ,giá 280k/cái: gà nhiều chắc gần nửa con, gỏi mề gà trứng non lòng đào bao quanh cỡ gần 10 trứng, gỏi chua các loại, cơm nấu vừa ăn ngon, có thêm 2 tô canh nước luộc gà ngon ngọt. Xong mình gọi thêm 1 mẹt nem 2 người giá 115k : nem nướng rất ngon , nước chấm đậu tuyệt vời.
Tổng thiệt hại hại hết 415k gồm trà đá và khăn lạnh luôn , giá rất hợp lý
Mười Thương – Cơm gà và món quê Phú Yên
? 415*** P.12, Q.10 (Cách Vạn Hạnh Mall chỉ 150m)
⏰ 8h00 – 22h00
?45 – 100k
Đánh giá: 9/10
-------------------
Cơm gà kiểu Hải Nam, Hội An thì chắc ai cũng biết còn cơm gà Phú Yên thì đã bạn nào thử chưa nhỉ, đã vậy cơm gà còn được lên cái mẹt “siêu to khủng lồ, tràn ngập topping” cả đám 4 đứa ăn ngon mệt nghỉ, xỉu up xỉu down luôn đó kkkkk.
Đầu tiên là các loại topping trên cái mẹt bao gồm gà chặt miếng nào cũng ú na nú nần, da vàng óng, ta nói miếng thịt gà ta chấm với nước mắm cắn sựt cái săn dai và beo béo quá phê. Kế đến là mấy em trứng non hồng đào màu hồng hồng beo béo như phô mai chấm với cái nước mắm ngọt cực bắt vị luôn. Tiếp nữa là phần gỏi lòng, mề gà bóp với hành tây, muối ớt xiêm lá chanh mà phần gỏi lòng, mề gà quá chơi luôn, đủ để lai rai nhâm nhi (mấy anh uống bia được thì chuẩn men luôn nhé). Phần cơm gà cũng rất chuẩn, nghe quán kể gạo xào với nghệ rồi nấu bằng nước hầm gà nên có màu vàng óng, thơm nhẹ mùi nghệ và beo béo vị nước hầm gà, chan đều nước mắm lên cơm gắp thêm ít dưa leo, hành ngâm và “lagim” ăn kèm thì khá ngon và hòa vị.
Quán còn một món tráng miệng là lạ mà ngon là sữa chua đác rim chanh dây, sữa chua ngọt béo béo kết hợp với hạt hạt đác dòn dòn, bùi bùi rim với chanh dây không quá ngọt cũng mlem lắm nha.
Không gian quán cũng khá chuẩn, mình vào buổi trưa có máy lạnh mát mẻ, bàn ghế theo kiểu mây tre, phục vụ chén, dỉa sành kiểu hoài cổ, dân dã, nhân viên vui vẻ và tư vấn nhiệt tình lắm.
Cái mẹt lớn như vậy ăn 4 đứa hả hê mà có 280k, tính ra thưởng thức cả buổi tiệc gà ta đầy đủ topping có 70k mỗi đứa à, sữa chua đác rim chanh dây thì 25k một phần. Ngồi máy lạnh mát mẻ nữa nên mình rất là ưng cái bụng nà.
-------------------
Tổng thể mình cho 9/10 nha. Quán ở ngay mặt tiền và rất gần Vạn Hạnh Mall, thích hợp cho couple và các nhóm đi chơi, xem phim Vạn Hạnh Mall và những fan mê gà ta ngon chính hiệu nha.
Cả đám đi chúc thầy cô xong ghé foodcourt Vạn Hạnh Mall mà đông quá lội bộ ra ngoài kiếm đồ ăn, cũng may gần đó có quán lẩu gà lá é Mười Thương mà có mua 1 lẩu tặng 1 mâm bánh bèo nữa nên khỏi suy nghĩ làm cái lẩu với thêm cái mẹt cơm gà nữa.
Phải nói là rất ưng cái bụng, lẩu nước dùng thanh ngọt tự nhiên, gà ta săn chắc, rất nhiều nấm và măng, khi nhúng lá é vào thì rất thơm. Mẹt cơm gà ăn cũng rất được vị, ngoài gà chặt, trứng non lòng đào thì trong mẹt có thêm phần gỏi lòng mề gà ăn khá ổn. Tính bill ra 1 lẩu size vừa 1 mẹt cơm gà + khuyến mãi mâm bánh bèo hơn 400k, tính ra mỗi đứa hơn có 100k mà ăn ngon mà no nữa. Lần kế tiếp mình sẽ quay lại nữa
Mê lẩu gà lá é trên Đà Lạt lắm luôn mà chưa có dịp quay lại thành phố “Ngàn hoa” nên tình cờ đi CGV Vanhanh Mall mình thấy có quán Lẩu gà lá é Mười Thương nên tấp vào luôn dùng thử xem sao. Bước vào đầu tiên là mình thấy một màu Hội An vàng đặc trưng nhưng hay cái là quán décor toàn bộ bàn ghế là mây tre, chén bát dùng là đồ sành kiểu hoài cổ, dân dã.. Chấm 5 sao cho các không gian quán trước nè.
Vào phần chính thôi, lẩu gà lá é y như mình đã từng dùng trên Đà Lạt, vẫn mùi lá é thơm lừng khi mới bưng ra, cá nhân mình thấy nước lẩu trong và thanh hơn so với lẩu trên Đà Lạt một cảm giác “healthy” và “fresh” hơn nhỉ, thịt gà ta rất săn chắc đặc biệt ngoài muối tiêu chanh quán còn mời mình chấm muối lá é và muối lá chanh ớt xiêm ăn ngon và lạ, chấm luôn 5 sao cho lẩu gà lá é luôn nè.
Ngoài ra, hiện quán có chương trình ưu đãi tặng một mâm bánh bèo nóng Phú Yên khi gọi lẩu gà lá é tại quán. Nhìn mấy em chén bánh bèo “full topping” chà bông, bánh mỳ chiên, mỡ hẹ mà đã lắm, một mâm bánh bèo lên 10 chén vậy nè mà nóng hổi nữa ăn với nước mắm ngọt của quán ăn ngon té xỉu luôn, nhóm mình đi 3 bạn ăn cái lẩu gà thêm 1 mâm bánh bèo nữa tính ra hơn có 80k mỗi đứa mà thấy ngon và căng bụng luôn. Đợt tiếp đi Vạn Hạnh Mall mình sẽ ghé quán dùng nữa!
Mình không mê cơm gà lắm nhưng trước cái mẹt siêu to mà trứng non ngập tràn này thì k thể kiềm chế được
Tụi mình đi 4 người oder cái mẹt 4 , giá 280k : gà nhiều dai , da vàng óng, mê nhất là trứng non nó đỏ tươi mà bên trong còn lòng đào beo béo, gỏi lòng gà theo kiểu Phú Yên lạ vừa miệng. Nước chấm ở đây ngon dẻo sệt
Gọi thêm chai nước khoáng đảnh thạnh loại lạt nữa là ok, thích chai nước này vì là chai thủy tinh theo kiểu miền trung mà trong sài gòn k có , vị của nó hơi giống soda nhưng có vị hơi mẳn mẳn của muối.
Mê cơm gà hùi đi Phú Yên ah, nên thấy quán này ghé thử .
Công nhận mẹt 4 người ở đây nhiều mà bự nữa, cơm mềm dẻo thơm, gà ngọt dai, có kèm thêm 2 tô canh gà nữa , giá cho mẹt này là 280k/mẹt nha.
Rồi mình tráng miệng sữa chua đác rim chanh dây nữa là về nước luôn, đác rim chua chua ngọt ngọt kết hợp sữa ngon lắm nha .
-Quán k có bảo vệ, gửi xe k có thẻ. Lúc mình đến thì k ai hướng dẫn sắp xếp xe hay phải để xe thế nào. Loay hoay 1 lúc mới để đại xe đó mà trong lòng cứ lo sợ, lỡ mất xe r k biết giải quyết thế nào?
-Mình gọi 2 món: bánh bèo và mẹt gà. Đợi món bánh bèo lên mất 15 phút, hên ăn cũng tạm ổn. Món mẹt gà lên sau khi mình ăn xong món đầu 20 phút... chờ mòn mỏi. Nhìn hình món mẹt gà cũng bắt mắt lắm nhưng thực tế bưng lên gà được 5 miếng, k trứng non, cơm thì bạn nhân viên kêu hết nên chắc đc tầm nửa chén. Tại sao hết cơm thì k báo khách để người ta đổi món mà cố bán như v, khẩu phần ăn còn chút xíu mà giá vẫn 160k.
Ta nói tô bún gì bự chà bá luôn : nào là sườn bò, bò nạm, chả cá , chả lụa...., nhìn tô bún thôi đã thấy no rồi vì không những to mà còn nhiều nữa. Giá tô này là 85k
Thịt bò và sườn bò rất mềm nên chấm mắm sả ngon lắm, rau ăn kèm cũng khác bình thường là xà lách cắt nhỏ, bắp chuối, giá, trưng bày trên cái mẹt dễ thương, sạch sẽ ( vì lót lá chuối)