Đây là quán ruột của gia đình mình vì mình cũng ở xã Thới Tam Thôn.
Được chị gái dẫn đi lần đầu vào 30/04/2012 cho đến bây giờ thì hầu hết 1 tháng gia đình mình ghé quán 1 lần vì ở dưới này rất mát.
Không gian: Quán nằm xung quanh là ruộng và cây cối nên rất là mát, rộng rãi, ở chính giữa có hồ cá, 10 chòi và một dãy để bàn ghế.
Món ăn: Món phèo nướng năm ngoái là 80k mới lên 100k gần đây, cháo bầu 130k là món đặc biệt của quán này. Mới có thêm món bắp bò hấp cuốn bánh tráng chấm mắm nêm cũng khá ngon.
Lưu ý: Nếu đi dịp lễ như giỗ tổ, 30/4... thì nên đi từ sớm hoặc gọi đặt chỗ trước vì quán rất là đông.
Mình update thêm hình ảnh và video nhe còn giá cả và thức ăn mình đã review trước kia rồi. Quán mát mẻ nên rất thích, cả nhà mình dẫn nhau đi hoài.
Ở chính giữa các chòi có hồ nước, dưới này người ta nuôi cá nhưng chưa có dịch vụ câu cá giải trí nhé các bạn. Còn ai muốn câu cá thì ra đằng sau quán có con kênh cũng thấy người dân tới câu đó.
Quán đang làm làm thêm 1 khu ở phía trước cổng vì đợt lễ khách quá đông không đủ chỗ ngồi.