➕➖Quán quen hồi xưa, giữa vô vàn các hàng mực bạch tuộc nướng mọc lên gần đó như nấm thì mình vẫn ghé chỗ này. Mà giờ ghé lại hết ngon như xưa, hay tại ăn nhiều trước đó nên lạt vị. Chủ quán bán vẫn dễ thương như xưa nè.
❓có thể ghé lại
⭐⭐⭐ xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram : traveatvn nhé!
Biết chỗ này đã lâu hôm nay quyết định đi ăn, phải nói giá ok, mực/bạch tuộc tươi, ướp đậm đà & cay cay, đặc biệt chấm nước chấm muối ớt đỏ siêu ngon. quán bán tới khuya luôn, nhâm nhi 2 người 1 - 2 phần thêm mấy món linh tinh như hồ lô, chân gà, mề gà nữa thì quá đã
chỗ này đông thôi khỏi nói rồi, ngay cổng đh sư phạm nếu 0 thấy thì nhìn qua đối diện. giá bình dân, 70k/phần bạch tuộc/mực nướng 2 người ăn, ngoài ra còn có hồ lô, chân gà, mề gà...nhiều món lắm. mực/bạch tuộc tươi, cay cay rất ngon, điểm trừ là ngồi ăn xong lát hôi khói lăm.
Được chị mình dẫn ra đây ăn, 9h30 mà vỉa hè trước đh sư phạm vẫn rất đông luôn, hai ce gọi 5 món Bạch tuộc nướng, mề gà nướng, bánh tráng nướng phô mai bò, cút lộn xào me với nghêu hấp thái, lo ăn nên chỉ chụp được hai món đầu :))))
Bạch tuộc ngon, giòn và nêm nếm đậm đà, chấm với nước chấm quá là ngon, best seller ở đây ai tới cũng gọi nha :))
Mề gà nướng ngon nhưng k đặc trưng vị gì, không xuất sắc với mình lắm nhưng chị mình lại cực thích món này
Bánh tráng nướng là món mình thích nhất, 1 phần to đùng nhìn như cái pizza vậy, chấm sốt me ăn chung lạ lạ mà lại hợp k tưởng, nói có bò nhưng lại k thấy miếng bò nào :))))) nhưng ncl rất ngon
Cút lộn nêm đậm đà, nghêu hấp xả cũng rất ngon, nước chấm chua cay chuẩn vị mình thích, hai món đều được khách gọi nhiều lắm nha
Hai ce gọi thêm 1 sinh tố bơ + sting, tổng thiệt hại chưa đến 250k, quá rẻ cho những món chất lượng như thế này
Phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở đón khách, nhưng do đông quá nên lên món cũng k quá nhanh, phải nhắc chừng sợ phục vụ quên
Lúc đầu nhìn ngồi vỉa hè nên hơi ngại nhưng món ăn lại làm mình thay đổi suy nghĩ, chắc chắn sẽ quay lại