Quán nằm ở 100 nghĩa dũng
Phố nghĩa dũng nằm ở ngoài đê có thể đi vào từ tân ấp hoặc ngõ hải sản hương lan ( đi từ thanh niên thẳng qua ngã tư rẽ phải đến sân bóng rẽ vô đâm thẳng rẽ phải tiếp )
Quán bán mực chiên nhưng buổi trưa bán thêm bún mọc và bún bò huế
Chị chủ quán trẻ đon đả làm đồ khá nhanh
Bún ăn được nhưng không có gì quá đặc biệt
Giá của tô bun mọc mình ăn là 20k
Bún bò huế thì 30k
Quán ngồi trong nhà có đôi ba cái bàn
Nhìn chung cũng sạch sẽ
Nằm trong khu Nghĩa Dũng nhưng dễ tìm. Nhiều người sợ không phải dân khu này thì sẽ phải đi lòng vòng tìm nhưng mình đi 1 lần là thấy.
Mực trứng chiên ngon, giòn thơm, màu vàng ươm. Ốc mít xào dừa vừa miệng, ốc to con nào con nấy béo tròn. Xào với dừa ăn xong ốc chuyển sang chén dừa. Nem chua rán cũng ngon, nem to hơn những chỗ khác, cắn ngập răng luôn.
Hai đứa đi ăn hết chưa đến 200k cho 3 món và trà đá. Hôm đấy bạn mình gọi nên cũng không để ý menu. Chỉ không thích quán ở chỗ bàn ghế ngồi không được thoải mái cho lắm, hơi khó chịu.