Chỗ này mở lâu rồi mà giờ mới có dịp qua thử. Thực sự là chất lượng rất Ok. Quán nằm trên đường Ngô Gia Tự, khúc nào thì mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng cũng dễ tìm.
Quán tương đối nhỏ, nhưng bài trí khá xinh xắn, ấm cúng. Mình và bạn mình order 1 gà cay, 1 khoai tây chiên, 1 mỳ Udon xào. Theo cảm nhận của mình thì đồ ăn ra khá nhanh, phục vụ vui vẻ, thân thiện, quán nhỏ mà đông nhân viên phết.
Gà cay ngon, gia vị tẩm ướp rất vừa, có điều mình cảm thấy nó là kiểu gà Hàn Quốc như trong Lotte, tức là vỏ bột bên ngoài khá dày, mình thì không thích kiểu gà như vậy. Món khoai tây chiên ngon bá cháy bồ chét luôn nha, đĩa khoai giòn, thơm, đáng đồng tiền bát gạo. Món mỳ Udon thì cũng ok, hơi nhiều rau, ít hải sản, nhưng vị ăn được.
Nói tóm lại tới đây ăn rất được, các bạn nên thử xem nhé
Ăn ở đây ko biết bao nhiêu lần và chắc chắn ko dưới 7 lần ????, ăn từ hội chị em, hội bạn thân, hội nhóm cho đến ăn cùng ny. Gà rán ở đây biến tấu là gà rán cùng sốt đặc quyện lại vào trong từng miếng gà, ăn đậm đà vừa miệng ????. Ngoài ra menu cũng “đậm mùi” Hàn trong đó lun ha, menu nhìn chung cũng ko đc nhiều món lắm nhưng thiệt lòng ai bụng nhỏ đi 2ng thì gọi 2 món thui nha, là no vừa đủ á, 3 món nó muốn bể bụng luôn ????
Gà rán size S (nửa con,150k) (4,5/5), ăn hết cái menu gà sốt rùi thui mình thử truyền thống tí, ăn gà rán thường, mà chấm cùng sốt cay ngọt (sốt trong gà sốt cay ngọt), muối tiêu và sốt mù tạt Hàn Quắc đó :))). Sốt cay ngọt ngon khỏi bàn, tha hồ chấm đậm vì ko bị quá cay mà còn ngọt ngọt, muối tiêu tui hong chấm còn sốt mù tạt vàng óng ánh hong bị hăng như mù tạt Nhật, có vị ngọt vừa, chấm vào ngon phết ông giáo ạ ???? Còn gà rán vỏ bột ngoài giòn tan, bên trong thịt gà mềm mộng nước. À mỗi phần gà là đi kèm salad bắp cải trộn với sốt ăn nhon lắm nè, (có lần còn gọi thêm dĩa salad ????) ăn gà ngán thì bổ sung miếng salad nè. Ăn thế này uống cùng nước ngọt có ga là i bài, sảng khoái giải khát liền é. Mì udon (80k) (3,5/5) sợi mì cọng to, ko bị bở, mềm dai vừa phải, sốt vừa ăn, ko bị ngán, ăn cùng thịt bò, nghêu, cà rốt, bắp cải tím, dưa leo và hành tây. Mandu (120k) (4/5), gồm 12 miếng nửa chiên nửa hấp, mandu nhân thịt thà và rau củ, chấm cùng nước sốt cay ngọt riêng, vị ăn ổn áp.
Quán nhìn chung hơi nhỏ nhưng cũng dễ tìm, ngay khúc giao***-*** chỗ để xe hơi hẹp. Anh chị nhân viên tốt bụng.
Quán này mình đánh giá rất cao. Đồ ăn rất ngon và nhiều. Không bắt khách chờ đợi lâu. Phục vụ cũng rất nhiệt tình. Mình đi hai người gọi 1 đĩa khoai tây chiên 50k và 1 phần gà rán Size S thôi mà tận 9-10 miếng lận. Đĩa to vật vã. Lúc đầu tưởng quán nhầm lấy mình Size L nhưng không phải :D hai người ăn chỗ đấy ko hết đành phải mang về bớt một nửa. Tổng cộng Bill 2 người 180k mình cho là khá rẻ so với số lượng đồ ăn nhận được. Muốn ăn no, ngon và không phải đợi chờ thì vào đây :) rất may ở đây có gà không cay chứ mình ăn ở kfc đắt hơn nhiều mà toàn đồ cay :( ở đây còn có đủ loại sốt cho các bạn thao hồ lựa chọn nữa nè ^_^
mình đăng ảnh ko filter để mấy bạn nhìn cho chân thực hén, chất lượng của quán rất oke, giá khá ổn dù tiệm nằm ngay vị trí mặt tiền, không gian ấm cúng, mấy bạn đến tầm trưa chiều không đông khách thì đồ ăn được đem ra siêu nhanh.
Đi 2 người tốn tầm 200k là no nứt cả bụng luônggg á nha
Đến ăn khoảng 2 tuần trước nhưng giờ mới nhớ để viết review. Mình ăn gà sốt cay size nhỏ, đủ để 2 người ăn no với giá 150k, không mắc cũng không rẻ. Gà được chiên rất giòn, sốt cay vừa phải cực kì ngon luôn, ăn từ từ nguội đi cũng không bị tanh hay mềm. Đặc biệt là còn không bị tanh mùi gà công nghiệp như thường thấy ở những hiệu đồ ăn nhanh nữa. Mặc dù đồ lên hơi lâu (tầm 20’) nhưng mà rất xứng đáng. Hơi tiếc một chút là không có bia Hàn Quốc để hoàn thiện vị gà bia đúng nghĩa của bên đó.
Không biết có mang lộn món không vì mình gọi gà cay mà ăn cái này không cay tí nào. Đã ăn nhiều gà Hàn Quốc ở nhiều nơi nên thấy gia vị ở đây bình thường. Được cái kêu phần nhỏ mà 2 người ăn cũng ko hết. Quán nhỏ. Nhiều muỗi. Mấy ông khách Hàn hút thuốc rất hôi
- Điểm cộng: Đồ ăn ngon, đậm hương vị Hàn Quốc, 2 ông chủ tiệm người Hàn Quốc cực dễ thuơng luôn.
- Điểm trừ: Nhân viên còn lơ ngơ, hỏi cái gì cũng không biết hết. Lúc yêu cầu thêm đồ thì bảo rồi rồi, xong chả thấy đâu hoặc là đưa cho có lệ. Thứ 2 là lên đồ ăn chậm, đang ăn phải dừng lại để chờ thức ăn lên làm cho mình ko có cảm giác muốn ăn nữa. thứ 3 là menu có quá ít món, 1 số món rất muốn ăn thử nhưng khi hỏi thì quán lại ko có