Nhà hàng này gần nhà mình, vậy mà không biết tới sớm hơn. Đồ ăn ngon và chất lượng lắm luôn
Mình có order 1 súp bí đỏ. 1 gà phomai. 1 mỳ kem cá hồi. 200gr bò sốt kem nấm. 1 đá xay phúc bồn tử và 1 bia tiger. Ba người được free ly nước đá trong lúc đợi đồ ăn.
Đồ ăn nêm nếm vừa miệng. Ngon và đầy đặn lắm. Ngon nhất là lõi vai bò. Thịt bò mềm, sốt kem nấm thơm và ngậy kết hợp với nhau rất tuyệt.
Nhân viên quán từ chú giữ xe cho tới mấy bạn phục vụ đều dễ thương. Tuy nhiên mình có điểm chưa ưng là các bạn lên món quá chậm. Mình vô quán 18h30 mà tới 19h15 mới có đồ ăn. Đồ uống lên sớm hơn chút xíu, chai bia mình phải nhắc tới 3 lần mới mang tới. Chắc tối cuối tuần, lại trúng giờ cao điểm nên mới phải đợi lâu vậy?
*Rất ấn tượng với ko gian quán này: lãng mạn, nhẹ nhàng, ấm cúng, thích hợp để thưởng thức steak. Quán đc trang trí với nhiều vỏ chai rượu, nhìn hay hay. Ko thích hợp cho sống ảo do ko hỗ trợ ánh sáng. tâm trạng ko tốt mà bước vào còn thấy rất thích.
*mình đi 2ng, 2 món + 1 nước + 1 khăn và đc giảm 20% nên tổng cộng 157k.
*steak ở đây ngon dữ dội nha. mình kêu ăn kèm sốt phô mai. mình thích sốt đặc hơn tí, mặc dù vị ngon nhưng sốt quán làm hơi lỏng. 1 phần vay có bánh mì với khoai tây chiên. bánh mì có vẻ cũ, đc nướng lại. mình định order sốt Mr.Ox đc làm từ ớt chuông, nhưng quán hết roi. tốt nhất nên gọi phần steak 200gr, như mình ăn ít mà xong phần 100gr còn thấy chưa no ????
*mì ý hải sản: có mực với tôm, sợi mì ok. nhưng mà ko hiểu sao nêm vị như mì gói ấy:-? ăn ko ngon và hơi ngấy nữa.
*phục vụ dethuong, lịch sự, ổn. gửi xe ngay tại quán, có bảo vệ đàng hoàng, free.
- Vô tình được bạn giới thiệu nên ghé đến quán ăn , không gian yên tĩnh , thích hợp cho các buổi tối gia đình nhẹ nhàng .
- Quán có chương trình đặt chỗ qua pasgo giảm 10%
- Đồ ăn rất ngon , nên nếm vừa , không chê đâu được . Bạn nào thích ăn bò kiểu âu thì nên ghé ăn thử , sẽ không thất vọng đâu ????
Tới quán hết sức ưng ý lun
- Không gian: quán có không gian ấm cúng, màu tối, trong phòng có máy lạnh, cách trang trí hợp mắt, chủ yếu là hay đặt gắn mấy chai rượu vang trên tường, nghe có vài khách vô còn bảo có sân thượng , để làn sau quay lại mình hỏi thử
- Đồ Ăn :
+ mình gọi 1 phần bò hokube (260k), tại thấy giới thiệu thịt bò tan chảy của nhật bản gì đó, thiệt là thịt ăn cg mềm lém, có xớ mỡ ăn thích lém, bò ngon
+ 1 phần gà sốt rượu vang: món này hơi bùn 1 tẹo , tại vì mình tưởng là làm công phu lém, ai dè là gà được đem chiên len cho thêm 1 chén sốt rượu vang ????????????
+Mì ý kem tôm: béo lắm nha, hương vị nồng mùi kem, đậm đà hơn những chỗ khác
-Nhân viên phục vụ cg ok
-Giá cả: mình thấy giá mềm hơn những quán khác nhưng chất lượng thì ok, vd như ripeye 200g ở đây là 260, mình sẽ ghé lại để thử ^^
Nói tóm lại, đồ ăn ngon, view đẹp , sẽ quay lại
Quán nằm trong hẻm lớn Nguyễn Văn Đậu rất dễ tìm, không gian trang trí đẹp, sạch sẽ. Đặc biệt bò rất ngon và mềm, ướp ngon và độ chín đúng theo yêu cầu.
Giá cả và chất lượng tương xứng với nhau. Đồ ăn vừa đủ no, nêm nếm ngon và tươi. Quán dễ tìm, nằm vị trị khá thuận lợi và rộng rãi. Lần đầu mình đến nơi này nhưng ở đây cho mình ấn tượng khá tốt. Đặc biệt quán steak nhưng gà phô mai đút lò rất ngon á ạ.
Đọc review của mọi người, mình đã rất háo hức rủ thêm 2 người bạn vs tổng bill la 802.000. Bò khá dai chứ không mềm mại, tan chảy. Cộng vs việc dao hơi cùn nên khiến việc cắt bò gặp khó khăn. Nếu bạn nào muốn ăn bò mềm có thể thử topping beef để trải nghiệm sự khác biệt
Mình đi ăn đây rất nhiều lần nhưng giờ mới có dịp feedback.
Về giá: so với mình giá thành rẻ so với chất lượng cũng như các quán khác trên thị trường.
Về không gian: siêu thoải mái, ấm cúng và riêng tư, máy lạnh nhiều khi lạnh quá.
Về thức ăn: steak ngon khỏi bàn, sốt đa dạng, nhưng salad đôi khi để nhiều sốt làm hơn mặn với soup bí đỏ đôi khi hơi lỏng.
Tóm lại là đáng để thử
Buổi tối đổi gió, 2 chị em tui ghé qán ăn... Sau đây xin có 1 vài nhận xét về quán
- Không gian : vô cái ghiền luôn, quán siêu ấm cúng, lại trang trí đẹp, yên tĩnh.. rất tuyệt nếu đi vs chồng( bạn trai), nhưng mình thấy đi gia đình cũng nhiều, ai cũng nói chuyện rất nhỏ ( triệu like nè)
- Nhân viên : dễ thương, lịch sự, rất nhiệt tình, lại hay cười
- Món ăn : mình gọi mỗi phần bò là 200gr lận.. ăn no hứ hự.. mà cắn miếng nào phải nói ngon miếng đó, thịt khá dày nha, mình ăn sốt kem nấm vs tiêu xanh thì thấy sốt tiêu xanh có vẻ ngon hơn hẳn sốt kem, về súp bí đỏ thì khá ngon..xa lách trộn chị mình rất thích, ăn khen hoài luôn
Tóm gọn là đương nhiên sẽ quành lại ăn tiếp rồi.. giá cả ổn, nhân viên dễ thương, đồ ăn lại chất nữa.. nhưng mình có khuyến cáo nhỏ.. đi 2 ng thì gọi bò 100gr/ người thôi để thử món khác nữa.. 200gr/ ng như mình về cả đêm ngủ k nổi vì quá xá no
Chỗ này nằm trong hẻm, mình thấy khá vắng, hẻm
ngay sau nhà mình nên mình ghé vào ăn thử. Ban đầu cũng không mong đợi gì lắm, chỉ là tìm chỗ ăn vì đói thôi. Nhưng thức ăn ở đây ngon hơn cả mong đợi của mình. Bò rất mềm và ướp vị vừa miệng, mình rất thích món bò sốt cay. Súp bí đỏ thơm và béo. Các món khoai tây cũng rất ngon. Mọi người tới ăn nhớ thử các món kèm ngoài bò nhé. Giá cả ở đây khá mềm. 2 người ăn gọi rất nhiều món nhưng chưa tới 500k nữa. Không gian nhỏ xinh,trang trí ấm cúng.