Dakgalbi thì nổi tiếng với gà xào bắp cải rồi, vì quán chuyên gà xào nên menu hơi ít sự lựa chọn.
Gà ở đây mềm, sốt ngon không quá cay nên ai cũng ăn được nhưng hơi ngọt so với mình. đồ ăn được nhân viên ra tận bàn xào rất điệu nghệ. mấy đứa trẻ con nhà mình có vẻ thích thú.
điểm cộng nữa là combo ở đây khá rẻ, cũng phù hợp tụ tập bạn bè, đi ăn gia đinh hay đi hẹn hò cũng đc :)) Nói chung không gian quán sạch sẽ lịch sự nhé.
BEST GÀ IN TOWN !
Ở đây món ăn sẽ được nhân viên nấu chín tại chỗ. Các bạn ấy sẽ mang thực phẩm tươi sống như gà, mực, bắp cải ra bàn rồi mới thực hiện đảo khoảng 10 phút sẽ được ăn.
Mình gọi một set gà xào bắp cải gồm có gà, tokbokki, bắp cải. Ngoài ra các bạn được chọn thêm mì+cơm miễn phí để trộn cùng.
Thịt gà mềm lắm luôn, tẩm ướp sốt ngọt ngọt đỉnh cực kì.
Giá cả: Set 299k khoảng 3 người ăn được. Nước gọi theo bình 39k/bình to
Không gian sạch sẽ thoáng đãng lắm.
Sẽ còn quay lại nhiều lần ^^
1 bữa no say đáng đồng tiền bát gạo lắm hihi!!
Ngày m1 ngta rủ nhau đi ăn chay còn mình thì... Nhưng ksao bữa nay ưng bụng hết sức từ phục vụ đến chất lượng! Gọi set gà xào bắp cải 2ng 339k 2 người ăn no say quên đường về luôn . Phải nói là quá nhiều, gà xào mềm ăn cùng kim chi chua cay thêm mì với cơm nữa no hết cả bụng, đc cả phô mai thơm ơi là thơm đúng phải con nghiện như mình ăn hết sạchh. Không gian quán sạch sẽ lịch sự hợp vs đi ăn gđinh hoặc đi hẹn hò cũng đc :))
Với thời tiết mùa đông mưa lạnh thế này còn gì tuyệt vời hơn khi được ghé MR. Dakgalbi ngồi bên chảo gà nóng với anh em bạn bè. Mình từng ăn ở Dakgalbi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu ghé qua cơ sở ở Phan Bội Châu, ở đây không gian rất ấm cúng và vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa, chủ và nhiều nhân viên là người Hàn, nên bước vào như có cảm giác đang ở Hàn Quốc thật vậy ???????????? Hiện tại ở Dak đang có rất nhiều combo hấp dẫn, giá vừa phải. Mình nghiện nhất là cơm rang có quện lẫn cả phomai dẻo thơm có chút cay cay tuyệt cú mèo. Chảo gà phomai và gà xào bắp cải thì quá đỉnh rồi, thịt gà vừa tầm chắc thịt, được chính tay bạn nhân viên người hàn xào nấu, ăn mà cứ xuýt xoa mãi. Sắp tới có giảm giá 50% đó mọi người đến thưởng thức nhanh nha
Vào Dak lúc 9h tối 9h20 đc serve đồ ăn nóng hổi ))) siêu siêu hứng thú luôn. Thịt gà mềm k bị bã, bắp cải hơi nh cuộng, phô mai đầy ứ ự. Chưa ăn đc mấy thì 9h45 nhân viên đã đưa bill thanh toán vì 10h quán xin phép đóng cửa ???????? hơi tụt mood 1 tí. Minhg có bảo bạn nv take away nốt chỗ còn lại mà mặt nặng trịch ???????? dù bọn minhg đã rất nhanh nhẹn rồi chỉ chờ đồ xong là đứng lên đi về thôi
2 ng ăn set gà xào bắp cải phô mai hoa tuyết 339k và 1 bình nước. Tổng hết hơn 400k nhé thì phải tính th VAT nứa.
Có thể là do mình vào khá muộn nên nv cũng buồn nhg thực sự là mấy bạn nv phục vụ siêu siêu chánnnnnn dù quán lúc đó chỉ tầm 3,4 bàn.
Vào 1 tối không biết ăn gì, tình cờ đi qua phan bội châu quyết định ghé vào ăn thử cho biết luôn, cũng 1 phần là vì 2 đứa mình thích tất cả những món đẫm phomai nữa:))
Không gian quán tuy không quá rộng nhưng rất sáng sủa, sạch sẽ đúng kiểu mình thích. Bước vào thấy gần 1 nửa số khách trong quán là người Hàn, mình nghĩ thầm “chắc đồ chuẩn vị Hàn lắm đây” và đúng không hề thất vọng tí nào luôn????
Mình gọi 1 phần gà nửa cay nửa ko cay, thêm cơm và mì hàn + 1 bình nước đào hay cam gì đó (mình quên rùi????). Lúc mới mang ra nghĩ thầm trông hơi ít ???? 2 đứa ăn khỏe ko đủ r. Ôi nhưng không hề ít:)) khi bạn nv vừa đảo lên đã cực kỳ dậy mùi thơm và hấp dẫn rùi???? cả 2 loại gà đều ngon nhưng mình thích gà không cay hơn vì nó ngọt mà mình lại thích ăn ngọt????, vị ngọt đậm đà + hương vị rượu + 1 chút mùi vị đào làm mình ấn tượng mãiii. Nên ăn mì các bạn nhé, mì hàn sợi to dai ngấm sốt ngon lắm luôn ý. Điểm mình thích nhất là ngoài đồ ăn tẩm ướp ngon ra thì phomai cho rất nhiều, nên là tuy giá ở đây không rẻ nhưng mình cảm thấy ngon đáng đồng tiền thật sự.
Ở đây nhân viên rất nhanh nhẹn và nhìn các bạn ấy đảo gà thoăn thoắt thích mắt ghê à. Với giá khoảng 400-500k cho 2 người lớn ăn no, địa điểm ngay trung tâm và đồ khá chuẩn vị hàn mà lại hợp khẩu vị mình thì mình nhất định sẽ quay lại đây nha????