Nghe nhỏ em khen quán này lắm nên mình order ăn thử. Gỏi gan rim thì đúng là ngon thật nhưng xoài ruốc thì thôi rồi ???? xoài chua loét ko ăn nổi, mắm ruốc thì dở, mình bỏ hơn nửa hộp.
Trà sữa bình thường
Quán này nằm ở trên Hòa Khánh nè, ngay trước cổng chợ Hòa Khánh mà hay nghỉ bán lắm, mà mỗi lần bán là trời ơi nó đông. Nghe bảo quán này là chi nhánh của***dưới*** Các món ăn vặt ở quán có giá dao động chỉ 15-20k . Bánh tráng trộn ở đây mình thấy trộn ngon hơn so với dưới*** cay hơn và đậm đà hơn. Bánh tráng bơ đắt hơn dưới***5k thì là nhiều bơ hơn siêu siêu béo chấm cùng nước gan rim ngon hết xảy luôn .
Quán ngay trước chợ hoà khánh , a chủ cực kỳ vui tính. Mình ghé tầm chiều 4h mà thấy đông quá nên tò mò vào ăn thử. Đồ ăn vặt cực kỳ đa dạng phong phú. Hơn nữa do hè phố nên khá mát mẻ.
Trước đây mình hay ăn bánh tráng bơ ở chỗ trường Kim Đồng nhưng sau khi được chỉ quán này mình đổi luôn, phần vì ở đây sạch sẽ hơn, phần nữa vì thái độ phục vụ bên này cũng tốt hơn. Mình không biết có phải là chi nhánh hai của quán bên đó không nhưng hương vị, hình thức và giá tiền cũng giống nhau chỉ khác tý ở đây bánh tráng bơ mắc hơn 5k nhưng vì đỡ hẳn công đi lại xa xôi tới tận trường Kim Đồng nên mình vẫn thấy là chấp nhận được.
Vị trí vỉa hè bình thường ngay cổng chợ lại gần nhiều quán ăn vặt khác nên rất tiện lợi.
Nhìn chung là thấy khá hài lòng, không có gì phải chê trách