Mình đọc review thấy quán ok nên đi thử cho biết. Hôm qua mình đến ăn và có một số nhận xét sau:
(+) nhân viên siêu thân thiện, từ staff đến boss lẫn chef đều rất nice, cứ ăn hết 1 phần là hỏi mình có vừa khẩu vị ko, có vấn đề gì cần góp ý ko v..v
(+) món ăn lên rất bự, mỗi người chỉ được 1 phần main dishes thôi nhưng ăn bao no, đảm bảo ko thất vọng đâu, có nhiều loại nước sốt cho mình chọn nữa
(+) món ăn khai vị và tráng miệng đa số đều ngon, ko có gì phải chê, mặc dù số lượng ít nhưng đều đáng thử
(-) điểm trừ duy nhất mà mình nghĩ là quán chưa có hệ thống bảo quản tốt. Ví dụ như bánh trứng cần nóng, nên nếu đem ra mà để tầm 15p thì bánh sẽ mất ngon, yaua thì cần lạnh mà để ngoài cũng thành lỏng. Nếu quán đọc được thì xem xét để khắc phục lỗi này ạ.
Giá tiền là 199k 1 ng cho ngày trong tuần nha, đã bao gồm hết mọi thứ nên mng chỉ việc cầm dao nĩa chiến thôi
Overall, everything is very nice và em đã có 1 bữa ăn rất tuyệt từ thái độ phục vụ đến món ăn :) thanks for your caring
Nghe nói buffet Kiểu Pháp giá Việt nên cũng ham hố đi thử cho biết
Ko gian nhà hàng nhỏ thôi nhưng xinh xắn thoải mái
Welcome drink cocktail hơi ngọt so với mình nhưng thơm
Freeflow nước suối uống thả ga
Bữa nay mình tới thì thấy buffet khai vị có món Pháp lẫn món Việt, mỗi ngày đều khác nhau chứ ko giống hoàn toàn.
Maindish mình chọn đùi cừu nướng,quá ngon
Tráng miệng thì bạn mình me lắm, mình thì thích nhất món bánh táo, chưa ăn apple pie ở đâu ngon như ở đây, chua chua ngọt ngọt ko ngán chút nào.
199k quá ưng, điểm 9 cho chất lương, mỗi tội hơi xa 1 chút, tuy nhiên cuối tuần đi ăn thì cũng xứng đáng
Mình chưa bao giờ ăn món mặn ở đây, chỉ ăn đồ ngọt. Nhưng crepe và waffle ở đây rất rất ngon mà lại rẻ nữa. Mình bị mê vị Bơ caramel nên tuần nào cũng phải chạy ra đây ăn.
So they just moved to Nguyen Cư and for the better. New place is looking nicer than old one, everything else is the same. Really good crepes, many options and a favorite of us.
Rất ngon, mình đi 2 người dùng 1 waffle táo và choco, bánh rất mịn và giòn, choco thì ngọt thanh k có gắt, giá rất ok so với mặt bằng chung là khu Thảo Điền xa xỉ. Ngoài ra quán có một tháp choco dùng với kẹo mash free, nhìn rất đẹp.
Đồ ăn ngon, đa dạng, tính ra rẻ quá trời. Cô chủ dễ thương nhiệt tình lắm nha. Ăn mấy lần rồi và sẽ tiếp tục ghé vào cuối tuần.
Ah, đi trong tuần rẻ hơn nha. Đi 4 mà chỉ tính 3 thôi.
Mình đến đây là lần 2, cũng là lần 2 phải viết ngay review vì món ăn quá good
Nếu như bạn là người thích cái món pháp thì đừng ngó lơ quán này- nếu ko sẽ hối tiếc lắm đó!!!
Lần này đến tụi mình gọi sườn cừu và sò vẹm xanh- được giới thiệu là món mới của quán. Cũng như lần trước, chị chủ nhiệt tình giới thiệu về các món và mời mình thêm món bánh và nước ngọt nữa. Có thể khi bạn nhìn vào sẽ chần chừ vì khá ít món nhưng thật sự tất cả các món đều được bỏ tâm vào rất nhiều. Từ khai vị đến tráng miệng đều rất tuyệt, mình ăn no lăn luôn nhưng vẫn muốn thưởng thức tiếp. Các khuyết điểm lần trc mình góp ý quán cũng đã cải thiện rất nhiều.
Điểm trừ duy nhất có lẽ chỉ là nằm quá xa ???? mỗi lần muốn ăn phải chạy gần 45p mới tới... hy vọng quán sớm mở chi nhánh và giữ nguyên chất lượng ntn
Đọc review trên này nên hqua hai vợ chồng cùng bé con đi tới ăn. Đồ ăn ngon, salad rau ăn cũng ngon, rất vừa vị. Ban đầu hơi buồn vì ít đồ ăn nhưng hoá ra ăn uống vẫn no nê và vừa miệng. Thịt cừu cực ngon, thơm, ko gây tí nào. Nhưng Bò không ngon bằng, cá nhân mình nhận thấy vậy. Súp bí đỏ ngon, tráng miệng ăn vừa miệng. Nói chung sẽ quay lại khi có nhu cầu ăn đồ Tây típ. Phục vụ ổn. Chị vợ chủ quán thấy chạy ra vào hỏi liên tục, còn bế giùm vợ chồng mình bé con để ăn nữa.