Ghé quán vào một buổi trưa mưa cùng với bạn bè, đây là lần đầu mình đến quán này, không gian rộng rãi và cũng khá sạch sẽ. Bàn ghê ngồi thoải mái và đẹp. Nói chung là không cần lo lắng về chỗ ngồi. Bọn mình thấy menu quán rất là đa dạng và phong phú, tù đồ ăn đến thức uống, trong đó cũng có một vài món đặc trưng riêng của quán. Mì cay ngon, nước dùng vừa miệng, nguyên liệu tươi ngon. Mì trộn vs phở bay thì cũng bt. Xôi ếch ngon, xôi vừa chín tới, ếch thấm. Gimbap ngon, cơm dẻo. Về nước uống thì mình đánh giá cao đồ ở đây, hợp khẩu vị với nhiều người. Nhân viên thân thiện, chủ nhiệt tình. Giá cả cũng rất phải chăng, nên ghé thử.
Bữa trước quán khai trương mình đi ngang thấy đông lắm mà chừ thấy quán ít khách dễ sợ ~.~ Hình như buổi sáng là quán bán cafe còn buổi chiều tối là bán mì cay.
Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ. Quán có đồng phục cho nhân viên nữa ? rất dễ thương, nhân viên cũng nhiệt tình, chu đáo.
Menu đồ uống thì giá vừa phải, ko mắc nhưng menu đồ ăn thì giá hơi cao, mì cay hải sản mình thấy là cao nhất trong các quán mì cay ở Huế luôn ấy, nên cũng kêu thử xem sao. Và hơi bị thất vọng vì giá ko tương xứng vs chất lượng ~.~ Mì ko ngon, cụ thể là nước mì ko ngon, ko đậm đà. Hải sản thì cũng như mấy quán khác. Mình có gọi cookie frappe với trà sữa để uống, cookie frappe vị lạ lạ nhưng cũng ko ngon ~.~ bù lại đc cái trà sữa uống khá được ??
Thêm cái nữa là quán ko có sọt rác nên giấy dùng xong chả biết vứt đâu :v :v để trên bàn thì quạt bay tứ tung ??
Chỗ ni có Pappa roti cũng lâu rồi, bánh ni xuất xứ từ Mexico, bánh làm từ bột lúa mạch nguyên chất được trộn cực mịn và bọc nhân phômai mặn, phần vỏ bánh được làm từ trứng, cafe, đường, sữa nên khi bánh hắn ra lò là thơm phải biết. Chỉ cần đợi 10 phút là có bánh thôi, mà 15g chiều chỗ ni mới bắt đầu có mẻ bánh đầu tiên. Haiz, mần 1 cái Pappa roti với ly trà sữa thì đúng đã đã cho buổi chiều luôn.
Không gian quán ổn, phục vụ cũng tốt dần lên
Pappa Roti chỗ ni thì ngon rồi, với ở Huế thì cũng ít chỗ bán, có cái là cỡ tầm 16g thì mới có bánh.
Bánh ra nóng hổi mua về hay ăn tại chỗ thì phê phải biết.
Vừa thơm vừa mềm thêm chút giòn giòn của vỏ bánh, nhìn thôi cũng mê á chớ.
Đi sớm sớm xí có khi được anh chủ quán cho nghía mấy cái bánh xinh xinh lúc chưa nướng luôn đó. Chắc ít bữa ghé lại mua bánh tiếp
Lâu ngày ghé lại quán ni, không gian rộng rãi, thoáng đãng, có máy lạnh, nhân viên nhiệt tình xinh tươi. Địa điểm quán nằm ở khu sầm uất đông người qua lại nên khá tiện đường.
Chất lượng món ăn ở đây ngày càng được cải thiện, tụi mình gọi món nào cũng ổn. Mì cay nước vừa, chất lượng ổn. Đặc biệt là xôi ở đây cũng ngon.
Trà sữa ở đây ngon, nhìn cái ly thôi cũng đẹp rồi ah. hihi
Không gian rất đẹp và sạch.
Mì dai và đa dạng topping nhưng phục vụ hơi chậm 1 tí. Rút kinh nghiệm những lần ăn mì cay trước đây, nên lần này ăn về không bị đau dạ dày nữa, thật là vui :))
Nhân viên xinh, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Không gian thích hợp cho việc chụp ảnh, cũng sạch sẽ, thoáng mát. Đều giá hơi cao so với mặt bằng chung, và chất lượng thì k đi đôi vs giá thành cho lắm. Mì bay dỡ chi lạ, mì cay thì tạm ổn, đều quán quất cho nguyên mảng ớt như ri là k thích rồi, ăn cay do phần nước, chứ đâu do ớt như rứa
Quán ni cũng mới khai trương được 1 hôm thì mình tới thử lúc 6h tối. Nhìn xa tới gần thì thấy quán rộng, hoành tráng như trên fanpage đã pr. Không gian quán sáng, rộng, thoáng. Mình chọn bàn và tính nhìn menu order thì nhân viên bảo hết mỳ cay bò/bạch tuột/thập cẩm, chỉ còn mỳ cay hải sản và trứng, trà sữa hết vị, chì còn truyền thống... thấy chán vì mới khai trương mà khâu chuẩn bị lại thiếu vậy. Quán mở khá muộn so với mặt bằng chung phong trào mỳ cay nhưng lại làm đồ ăn không hề ngon như pr, nhìn tô mỳ đã ít lại không hấp dẫn chút nào. Mỳ cay hải sản cấp 1 có: 2 tôm, 1 lát mực, 3 trìa, rau tím, cà chua bi xanh và ít kim chi. Mình ăn thấy không hề ngon lại ít, trà sữa cũng không ngon (dù free). Tìm được 1 ưu điểm duy nhất là nhân viên toàn kiểu hotgirl.
Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Nhân viên nhiều, quan tâm khách. Mì bay, mì lạnh trang trí nhìn đẹp nhưng ăn không đặc sắc lắm, thử cho biết thôi. Tokbokki không thấm lắm, bạch tuộc nhỏ dai, dĩa ít so với những quán khác. Papparoti thơm giòn nhưng không đúng vị lắm, giống bánh mì nướng hơn.
- không gian quán thì to . Thoáng mát
- nhân viên phục vụ tốt nhiệt tình
- quán có món lạ là nước in hình . Các bạn chỉ việc kêu nước và gửi hình qua page của quán . Là có ngay ly nước in hình . Nếu các bạn kêu món nước ko có phần kem mặn thì các bạn phải bỏ thêm 10k kem và 5k in hình . Còn nếu các bạn kêu nước có kem rồi thì chỉ cần tốn 5k in hình . Mình kêu ly trà xanh kem mặn . 1 ly vậy alf 29k khá là đắt )) mà vị thì không rõ vị trà xanh lắm . Và bỏ thêm 5k để in hình ns . Mình chỉ thấy bỏ ra 5k in hình là đáng thôi )) cơm chiên và mỳ cay ở đây cũng khá đc
Quán này nằm ngày trên trục đường Bà Triệu rất dể tìm!
Ấn tượng đầu tiên mình khi mình đến đây là không gian rộng rãi, thoáng mát. Quán được bày trí đẹp mắt. Nhân viên dể thương. Anh chủ quán còn rất nhiệt tình nữa. ???
Giá cả quán này rất hợp lý với một quán đẹp thế này.
Các món ăn đây cũng khá tốt. Nhất là các món xôi ở đây mình thấy rất ngon, ăn vừa miệng. Mỳ cay quán ăn vị khá tốt , cũng khá là nhiều đồ! Các loại món ăn khác thì mình thấy cũng khá nhưng không quá ngon.
Về cả không gian và thái độ phục vụ khiến mình rất thích, nhân viên dễ thương, nhiệt tình. Bánh paparoti thì khỏi phải chê rồi, đúng vị nhưng điểm trừ là đồ ăn mặn không được ngon lắm, lúc mặn lúc nhạt, mì cay tạm ổn còn mì lạnh thì thật sự không thể ăn được. Giá cả so với mặt bằng chung thì không phải quá đắt
Được dịp mưa gió lạnh lẽo nên kéo lũ bạn đến đây ăn thử xem thế nào. Điểm ấn tượng đầu tiên đó là quán rất rộng rãi, sáng sủa. Nhân viên giữ xe khá nhiệt tình. Menu ở đây đa dạng, nhiều món lạ, có món mỳ bay lạ lạ nên ăn thử. Đồ ăn được trang trí đẹp, nhiều màu sắc bắt mắt, hấp dẫn. Đồ uống cũng rất ok, mình kêu trà xanh đá xay và socola đá xay đều ngon và có thạch jelly trái tim bắt mắt, độc đáo, trà đào cũng rất vừa miệng, các món ăn cũng rất ok, giá cả hợp lý. Quán rất đáng để thử ??
Vào một ngày mưa lạnh, ghé quán thấy ấm liền. Được nhân viên nhiệt tình ra mở cửa, tuy quán rộng nhưng bàn ghế được xếp gọn gàng và khá sạch sẽ. Tụi mh đi vài đứa nên gọi cũng khá nhiều, menu khá nhiều món nên thoả sức chọn lựa. Mỳ cay vừa miệng, nguyên liệu kèm theo ngon. xôi mềm dẻo, ếch thấm, rất ngon. món gimbap cũng làm mình khá ấn tượng. Trà sữa ở đây đậm đà, kèm thạch nhiều. Đồ đá xay ở đây rất đặc biệt với quán vì đc làm theo cách riêng của quán, trà đào thanh, vị ngọt vừa phải, kèm theo lát đào giòn. Nhân viên ở đây dễ thương, pv chu đáo. Giá cả phù hợp vs chất lượng, sẽ ghé lại quán.
Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, nhân viên đẹp đẽ, dễ thương. Mì cay của quán thì khá là ngon, độ cay vừa phải. Giá cả thì hợp lý so với chất lượng. Tuy nhiên mình khá thất vọng về bình trà đá, kiểu như "ngàn năm không rửa" ý. Nó bị cáu bẩn, hơi mất vệ sinh tí.
Theo nhận xét thì ngon nhất mấy chỗ mình từng đi ăn. Chắc do hợp khẩu vị. Quán không gian thoải mái. Ăn uống không cần chen chúc. Giá hơi mắc hơn mấy chỗ kia nhưng mà ngon thì ok hết.
Ấn tượng đầu là quán có không gian rất rộng, thoáng mát. Nằm trên đường Bà Triệu dễ tìm. Menu phong phú, đa dạng. Một lần mình gọi ở đây một Mỳ cay hải sản và một Cơm trộn bò. Mỳ cay mình thấy chỉ dừng ở mức tạm ổn, không ngon như những mì cay ở thương hiệu khác. Cơm trộn cũng không ngon dù điểm cộng là phần cơm rất to và nhiều. Đồ ăn phục vụ hơi lâu có lẽ do đông khách, chờ rất lâu. Nhân viên chưa nhiệt tình với khách lắm. Có hôm mình đến hơi muộn, nhân viên khá khó chịu, vì hết nên mình phải đổi sang món khác nhưng không hiểu nhân viên ghi bill kiểu gì mà lẫn lộn hết cả. Mình đợi thanh toán cũng lâu. Tạm ổn.
Không gian có máy lạnh mát mẻ, thoải mái mỗi tội nhạc mở dở quá lần nào mình đi cũng k nghe nổi. Mình ăn mì cay bò, cũng ngon mỗi tội súp lơ hình như để lâu. Có một đặc điểm là mì cay hải sản ở đây tôm không được tươi.
Ghé quán vào buổi trưa,khá là vắng khách.
Quán nằm ngay mặt đường bà triệu nên không khó để tìm.
Không gian rộng rãi,thoáng mát,sạch sẽ.chỗ để xe cũng rộng.
Nhân viên khá thân thiện nhưng chưa nhanh nhẹn lắm.mình vào phải gọi mới mang menu và trà ra.
Mình gọi mì cay bay,cơm cuộn chiên xù,mỳ trộn hàn quốc nhưng nhân viên order thiếu mất mỳ trộn hàn quốc
Làm đồ ăn khá là lâu.
Dĩa mỳ 35k được cũng khá nhiều.có thịt,trứng,xúc xích và một số loại rau xắt nhỏ,cũng k có gì đặc biệt lăm.
Cơm cuộn chiên xù tạm ổn,có điều kim chi ít và cay quá.
Mình thấy giá cả k phải là rẻ so với số lượng và chất lượng.
Lần đầu đến quán sau nhiều lần nhăm nhe. Quán khá là đông và đồ ăn cũng đa dạng nữa. Đồ ăn mình gọi cug khá là tươi ngon và ngấm gia vị. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn.
M sẽ ghé quán vào một ngày gần nhất. ???
Quán là nơi mình và bạn bè thường xuyên lui tới thời gian trước đây còn bây giờ thì không.
Những ngày đầu mình đến quán và rất thích các món ăn cho đến không gian ở đây. Các món như mì cay, mì bay, mì ý, cơm chien, trà sữa,... đều khá ngon. Nhưng càng về sau chất lượng món ăn ngày càng đi xuống đến mức khó ăn. Cách trình bày món cũng không đẹp nữa. Quán đúng là rỗng rãi, thoáng mát, khá sang trọng. Mỗi lần đói mà vào đây chỉ có nước xỉu vì đói thôi, có lần bạn mình đợi mà hơn nữa tiếng. Giá của quán không hề rẻ kết hợp với những món ăn không hề ngon làm mình ngày càng thất vọng về quán. Và cũng không còn lui tới nữa.
Quán ngày lễ khá đông nên phục vụ chậm. Tobokki dai mềm ăn cũng tạm. Gà cay phô mai ngon. Còn lẩu chỉ có vài ba lát thịt bò, 3 con tôm, vài lât mực mỏng dí, mấy cục khuôn đậu và một nhúm rau muống, mồng tơi. Quá ít so với số tiền bỏ ra để gọi lẩu. Phục vụ lâu, bàn nhớp, ngồi trong quán mà như là không có sự hiện diện của mình. Làm món cũng lâu. Được điểm cộng là không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Giá cả khá đắt so với túi tiền của học sinh.
Quán nghe nói buổi tối đồ khá ngon nhưng hôm nay tới mình thử đồ uống thì chính xác là chê dở bm ra :))))))) uống ly trà đào mà như uống nước đường carAmen luôn :v
Quán nằm ở trung tâm thành phố, dễ tìm. Không gian rộng rãi, thực đơn phong phú. Mỳ cay ở đây phải nói là rất cay, cấp độ 0 cũng đủ để hít hà. Trà thái xanh thì khá ngọt còn trà đào thì không được ngon cho lắm. Ngoài ra còn phải đợi khá lâu và giá thì khá chát.
Đi vào ngày khai trương thứ 2 còn khuyến mãi tặng kèm 1 trà sữa kèm mỳ cay :))
2 đứa canh đi buổi trưa cho đỡ đông
Quán đẹp, giống kiểu nhà hàng, nhân viên chu đáo từ ngoài cổng vào, đồng phục nhân viên nữa đẹp nữa, view quán tạo cảm giác sang trọng ngay từ lúc bước vào :))
Mỳ cay ngon, vị đậm đà, có kim chi đi kèm
Mà kim chi siêu chua ???
Với mỳ cay cấp 3 mà chỉ bằng cấp 1 mấy quán khác :)) cái ni mình nghe bạn mình đi r mách nhỏ xong vô gọi thẳng cấp 3 luôn hịiii
Lần đầu ăn hôm khai trương thấy k quá ấn tượng để quay lại sau theo dõi page của quán thấy quán cam kết chất lượng sản phẩm i hình, mình vs bạn ghé lại, bất ngờ vì menu chừ thêm nhiều món hơn, phục vụ chuyên nghiệp lắm luôn, chất lượng món ăn cải thiện hơn rất nhiều. Mỳ cay ngiều mỳ lắm í, ăn k hết mà, tô to, đồ ăn nhiều, ấn tượng nhất chắc là thức uống ? mê mẩn luôn, lần đầu mình gọi trà sữa mr.trum ly siêu to, thạch nhiều mà có 22k, bạn mình gọi matcha phải nói là ngon cực, kết nhất matcha ở nớ ngọt vừa béo vừa lại thơm, trà sữa ly to mà điều hơi nhạt để chặp mất hết vị , hsau mình ghé lại 3 người mình gọi trà sữa hokaido thì vị ngọt hơn, k nhạt nhẽo nữa, chắc tuỳ bữa, ice blend coffe cũng rất ngon, nói chung là mê mẩn đồ uống ở đây ?? còn mỳ cay thì vị đậm đà hơn rất nhiều, và cấp 1 đã cay banh nhà lầu, k còn giống hôm khai trương, ôi may quá, kêu cấp 3 chắc khỏi ăn luôn ? mà có điều hôm mình đi lần sau gọi mỳ cay thập cẩm 50k nhưng khá k ưng về chất lượng, mình và bạn gọi hải sản 37k mà oder nhầm thành thập cẩm 50k thấy chỉ thêm đc vài miếng thịt bò cắt siêu mỏng í ? thấy hơi k xứng đáng khi thêm tận 13k ? lần sau ghé gọi hải sản hoặc bò là đc rồi hehe
À đi 2 lần mình có thử thêm tokbokki phô mai với tokbokki chả cá cay, cảm nhận chung là khá thấm và lạ, ngon !
Quán có không gian rộng rãi, thoải mái, trang trí khá mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, chứa được khá nhiều khách mặc dù rất đông. Mình vào quán ăn 1 lần và chỉ ấn tượng với view quán còn lại thấy không thích lắm :(( Lần đó mình đi với bạn, gọi 2 tô mì cay nhưng ăn không được ngon và thoải mái lắm vì sợi mì hơi bị bở, không được dai mà vị nước cũng không hợp với mình lắm, phần là vì đang ăn thì lại có 2 bạn nhân viên- 1 anh và 1 dì cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi cười cười nói nói gì đó, mình cũng đã nhìn lại 2 người đó và tỏ vẻ khó chịu nhưng 2 người vẫn cứ như vậy, hồi sau thấy mình nhăn nhó ghê quá nên 2 người bỏ đi làm việc, đó là lần đầu tiên và cuối cùng mình tới quán và đã chọn 1 quán khác có cách phục vụ tốt hơn!
Tết nên đi quán nào cũng đông, ngang quán thấy còn bàn nên vào. Thất vọng từ giữ xe cho đến cả nhân viên phía trong. Nhân viên order chảnh cực, tụi mình vào ngồi được một lúc rồi mà không ai ra order, kêu mãi không đoái hoài, tụi mình phải kéo tay thì mới đem menu tới. Đã vậy còn không coi khách ra gì, tụi mình là khách chứ phải ai đâu mà còn nạt nộ tụi mình phải thế này thế kia. Chất lượng món ăn thì cũng được nhưng giá không xứng với chất lượng, với cả phục vụ kém, chậm nữa. Đợi lâu quá là lâu luôn, nên tụi mình huỷ món cuối, chỉ ăn 2 món rồi về!
Sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa nếu không chỉnh lại thái độ của phục vụ!
Phục vụ dễ thương, tận tình. Đồ ăn cũng khá ngon, giá cả vừa phải. Mỳ ốp la đặc biệt hơi cay quá, nhưng nói chung vẫn ngon. Cơm cuộn ngon. Mỳ cay bình thường.
Đi lúc quán mới khai trương !!! Đi ngang qua thấy quán sáng trưng ? Lúc đi vào thì thấy quán trang trí khá đơn giản nhưng cũng dth :))) gọi 2 thố mỳ cay được khuyến mãi hai ly trà sữa :))) k vị !! Mỳ cay độn nhiều bắp cải, xúp lơ, cà chua,... nước mỳ không cay bằng các quán khác !! ? Phục vụ toàn trai xinh gái đẹp !! Có nhiều chị phục vụ rất thân thiện :))) ngược lại thì cũng có nhiều ng không thân thiện mấy ạ !! Nói chung qán đc nên ghé thử ?
Đi ăn mà chả bao h nhớ chụp ảnh hí hí; trum hôm này menu quá phong phú. Đặc biệt rất thik lẩu của trum. Các món quen thuộc trc đây mình ghé là mì lạnh, gà cay phomai, bò áp chảo đặc biệt. Không gian của trum thì miễn bàn; giá cả hợp lý. Chỉ có một xíu góp ý là các bn nhân viên nên tư vấn nhiệt tình hơn cho khách khi khách đang phân vân chọn lựa món ăn
Tình cờ tới đây lần đầu tiên dịp 26/3 với bạn,vào quán ấn tượng đầu tiên là không gian rộng rãi thoáng mát,xem menu thì thấy nó rất đa dạng,nhân viên ở đây rất nhiệt tình.Gọi mấy món thì thích nhất xôi 7 món,các món còn lại cũng ok giá cả hợp lý^^
Song mình chỉ góp ý một điều quán hình như quá chú trọng phần trang phục nhân viên,quán ăn mà cho mặc đồ giống như dân công sở vậy,cho dù chân váy có co dãn thì đối với tính chất công việc cũng sẽ không thoải mái.Thiệt tình chứ thấy các bạn nv chả mấy tự tin với bộ trang phục,thấy họ cúi xuống lụm rác củng khó khăn,mặt khác chân váy không có túi nên nv dắt giấy order nhìn rất khó coi.
Mình khuyên chân thành chủ cửa hàng nên thay đổi trang phục thành chân váy xoè màu đen thiết kế thêm một chỗ nhỏ bỏ giấy order vừa lại giúp nv thoải mái làm việc hơn.
Ý kiến cá nhân của mình...!
Ý kiến cá nhân của mình...!
Tối mưa lạnh lượn lờ vô quán mì cay nào cũng hết bàn hết bàn
Trời thì lạnh lẽo nên ghé vô quán này
Không gian quán thoáng, khá rộng, có chỗ để xe, bác giữ xe khá nhiệt tình
Menu đa dạng, đầy đủ các món ăn từ ăn no cho đến ăn vặt rồi nước uống đủ thể loại cả
Chọn mì cay thập cẩm 50k, giá đắt so với mặt bằng chung những quán bán mì cay ở Huế
Nước mì không ngon cho lắm, ăn tạm được
Nhân viên phục vụ nhiệt tình
Nước dùng mì cay thay đổi theo ngày, theo người đứng nấu thì phải, hôm thì vừa ăn, hôm thì chua lè, hôm thì cay xé lưỡi, trong khi mình trung thành vs mì cay hải sản cấp 1. Khi đổi sang mì cay bò thì thất vọng thật sự, tô 42k mà đc 1 lát thịt bò mỏng dính, nhỏ. Kimbap thì tạm. Cảm thấy xuống dốc so với lúc xưa... Hôm trước lúc order thấy bạn nv vừa order vừa mút kẹo, cảm giác bất lịch sự ds...
Ở Huế mình đi các quán mì cay lớn thì ngon nhất là Sasin, kế đến là Mr Trump, chót bẹt là Seoul.
Mr Trump có sự kết hợp giữa vị thanh của Seoul và vị đậm đà. Ở đây có món mì cay thanh cua là lựa chọn hàng đầu của mình. Ở đây mì cay ngon mà khá rẻ. Paparoti thì khỏi chê rồi. Nước hơi mắc nhưng cũng trong tầm giá của các quán khác.
chán chã buồn nói :)))) oder combo lẫu nướng mà ko mang lẫu ra :)))) cứ tưởng nhân viên ghi lộn nên cũng ko hỏi :)))) tới lúc thanh toán hỏi ko đem lẫu ra vẫn tính tiền vô à thế rồi ko trừ tiền ra :)))) chã dám vô lần thứ 2
Quán không gian ổn, bàn rộng, mì cay ăn cũng ngon. Nhưng order đợi hơn một tiếng vẫn không có, tới hồi tụi mình hỏi đi hỏi lại thì mới có đồ ăn. Tô mì cay 7 vị gần 90k nhìn hơi buồn. Nhân viên thái độ rất khó chịu
Đồ ăn ngon mà chán đứa nhân viên phục vụ, đi qua gọi order mà mặt cứ vênh vênh vờ như ko nghe. Buộc phải gọi lớn rõ mệt. Nói chung thái độ nhân viên ko tích cực lắm
Có con ruồi chết nằm trên miếng thịt, khi nói với nhân viên thì NV tỏ thái độ, rồi bỏ đi. Mình cảm thấy thật buồn cười và thiếu chuyên nghiệp.
Đc cái đồ ăn ngon và nước chấm siêu ngon.
Có vẻ dạo gần đây không còn ngon như trước với giá có tăng lên một tí. Chất lượng cũng không còn ngon. Mình làm về ghé vào lại sau bao lâu ko tới. Mà gọi 2 món thôi khi đó vắng khách mà chờ vẫn lâu. Zzzz
Quán nằm ngay đường bà triệu, chỗ trung tâm, dễ tìm, con đường toàn quán nổi tiếng. Mình rất ít khi đi ăn bbq hay đồ nướng, nên cũng không biết so với mấy quán khác giá cả có ổn không, nhưng theo mình cảm nhận giá ở đây cũng ok. Không gian quán khá rộng, bàn ghế ngồi cũng thoải mái, lúc mình vào thì thấy cũng đông khách. Lúc đầu chúng mình có gọi combo 2, kimbap chiên xù với mấy chai soju( thật sự mình trước giờ chả bao giờ uống rượu bia nhưng hôm đấy 4 người uống hết 4 chai mà mình vẫn ok tự lái xe về được vì rượu độ cực nhẹ lại thơm, y như nước trái cây), lúc sau có gọi thêm tokbokki, kimpap thường với cái gì đấy mình chả nhớ ? Tóm lại mình thấy món nào cũng ổn, mà thịt ba rọi là mình thích nhất!
Ăn về tối ngủ vẫn còn bực. Quán vệ sinh kém. Ly nước uống thì cho ly nhựa loại mấy chỗ công cộng hay bệnh viện hay xài. Lấy khăn giấy lau quanh miệng. Cái khăn đen thui. Kêu nv lại. Tôi chỉ rõ ràng cho xem thì có đem cái ly khác ổn hơn. Gọi món ốc móng tay. Nv đem ra có 1 cái dĩa. Ko chén ko nĩa. Gọi đem 2 cái chén thì cái đực cái cái. Xong chờ phần ếch nướng 69k. Hic. Thấy 2 cái đùi ếch loe ngoe. Hết thảm lun. Ko ăn nổi lun. Kh tới sẽ 1 đi ko trở lại. Dĩa ếch chụp lại vẫn còn nguyên. Ko ăn nổi lun. Gọi quản lý ra thì có xin lỗi và nói free dũa ếch. N tôi ko cần. Chỉ cần shop cải thiện quán, món ăn, phục vụ.. Chấm dc phút cuối thôi. Chấm cho a quản lý 4 sao. Quán thì 1 sao thôi
Nhân viên phục vụ kém quá. Ăn ở đây nhìu lần r mà lần nào cx tốt. Lần này tệ quá. Order món thiếu, lâu, tính tình khó chịu. Gọi 3 món mà đều đợi trong khi quán k quá đông. Nên khắc phục nhá!
Tới quán ấn tượng đầu tiên đó là không gian thoáng mát , sạch sẽ, kết cấu đep :) Nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn mang ra cũng khá là nhanh nhưng thức ăn của Trum em thấy hơi ít mà vị rất lạ khác với nhiều quán đồ hàn quốc khác, hơi khó ăn ở mỳ lạnh, em thấy cả tô 37k chỉ có vài sợi mỳ vs ít rau, xúc xích, nên hơi thất vọng ạ. Còn mỳ cay khá ổn, vị thanh. Chắc sẽ vẫn ghé thêm nữa vì thấy menu còn nhiều món để thử ạ
Mìn ngồi ở nhà, gọi trà đào với tokbokki lắc phomai !à phải đợi cả tiếng mới ship tới. Phí ship hơi đắt. Bình thường thì các quán khác khi mua hóa đơn từ 50.000đ trở lên đều free ship. Trà đào ngọt đến đau đầu luôn. Đào trong trà giống như ngâm lâu rồi, có mùi rượu. Còn tokbokki thì không ngon lắm. Nói thẳng ra là vừa cứng vừa chả có vị gì. Món trên hình với lại thực tế kiểu như mì tôm in trên gói với gói mì tôm mình tự pha ý. Chả ngon gì cả.
Mr Trum 93 Bà Triệu, quán này nằm ở mặt tiền nên dễ tìm, quán này công nhận thì cũng sang chảnh, rộng rãi thoáng mát. Thức ăn phong phú, cũng tạm được, giá cả hợp lý...! Hôm bữa mình đến quán này order hết 227k, mình đưa 230k, còn dư 3k, mình ngồi đợi lấy tiền, rồi méo thối luôn, mình ghét quá rồi đi luôn. 1 ngàn hay 500đ cũng là tiền đó. Mình nói ngang ni thôi, nói như vậy không phải là chỉ trích quán, chê quán như này như nọ, hay là tiếc tiền tiếc bạc gì cả. Tiền bạc không quan trọng, nhưng mà nếu như quán biết lịch sự, bảo đảm uy tín của quán khi trả tiền dư cho khách, mặc dù là những đồng tiền nhỏ nhất thì nó thể hiện cái sự văn minh của văn hóa Việt Nam bấy lâu nay. Từ đó sẽ có cái cách nhìn nhận khác biệt của khách hàng đối với sự việc đó. Mình chỉ góp ý cho quán rút kinh nghiệm sau này thôi. Dù nhiều hay ít thì cũng là tiền cả, thử hỏi chính mình đã làm ra một đồng nào chưa? Quán chơi lầy quá, rút kinh nghiệm lần sau nhé!
Mình vô ăn thử lần đầu tiên và thấy hơi thấy vọng???
Không gian quán rất đẹp, phù hợp với kiểu check in nhưng đồ ăn thì...mình gọi mì cay trứng bò, trứng thì nát còn cháy phần dưới sát nồi làm cái mùi vị khó ăn, nước thì vị cũng được nhưng đồ ít chỉ có vài lát bò, mà giá thì khá chát so với những quán mì cay khác ???
Mình vô đây ăn khá nhiều lần, một phần vì quán này khá rộng rãi checkin sang chảnh, một phần vì mỳ cay quán nÀy rất ngon nước mỳ đậm đà hơn hẳn các quán khác. Nước uống mình hay gọi matcha??. Ts cũng khá ngon. Ts ở quán này khác ở chỗ là có đậm vị trà thay cho quán khác toàn mùi bột sữa không thôi ?? Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình thân thiện. Sẽ ghé quán dài dài ❤️
Hôm đấy mình đc con bạn rủ đi ăn. Quán này đối diện Quán Dế mèn phải. :))) bước vô nhân viên phục vụ rất thân thiện , cúi chào và dẫn mình vô ghế. Menu ở đây rất phong phú, mình gọi 1 mỳ cay 7 món,1 tobookki xào cay, 1 cf Iceland và 1 ts 7 món. Nước mì cay khá đậm đà, chua chua cay cay, với bỏ đồ rất nhiều ^^. Tobokki rẻ có 20k. Ăn cũng ổn. Thích vị cf iceland ở đây. Rất thơm. Ts bạn mình uống k hết. Vì nó quá bự. 1 li full thạch pudding vs flan mà giá có 22k là rất okey rồi. Mỗi tội hôm đó ngồi đợi hơi lâu 1 xíu chắc do khách đông :3 Duyệt !
Mình đã thử nhiều quán nhưng đến đây mình thấy đồ ăn rất ngon, có lẽ do đúng khẩu vị. Mỳ cay, xôi ếch đậm đà, lại nhiều ơi là nhiều nữa, ăn xong no căq cả bụng. Còn trà sữa thì hẳn 1 lỳ ts to chà bá lửa tràn ngập thạch nữa chứ ???. Chỉ có cái là khi khách đông đợi đồ ăn hơi lâu tẹo thôi, còn tất cả đều tuyệt cả ???
Ấn tượng đầu là quán rất rộng rãi, ánh sáng đẹp check in ngon lành . Mình gọi mì cay cấp 3 . Vị đậm đà ngon chắc do hợp khẩu vị mình. Đồ nhiều ngập mặt, bò bỏ nhiều kinh khủng ? trà sữa thích nhất là socola . Vị scl đậm hơn hẳn các quán khác, 1 li to chà bá. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, mỗi tội khách đông phục vụ hơi lâu 1 tí . Lúc đầu mình đến lúc khai trương chất lượng phục vụ và món ăn không ngon cho lắm nhưng giờ online thấy nhiều người check-in khen tới tấp và quay lại thì quán đã thay đổi chóng cmn mặt luôn. Cách phục vụ chuyên nghiệp hơn món ăn giờ thì khỏi nói luôn ngon ngu người luôn ;)). Menu quá đa dạng nhiều quá không biết phải chọn gì luôn ?. Quá chuẩn??
Vào Mr Trum ấn tượng đầu tiên của mình là không gian rộng rãi, thoáng mát nhân viên nhiệt tình thân thiện.Quán có menu đa dạng với giá cả hợp lý,gọi một số món thì mình tâm đắc nhất là xôi 7 món và phần bò đặc biệt.
Xôi 7 món vừa có ếch,gà,xúc xích,.....mỗi thứ một ít nên ăn đỡ bị ớn...!
Nói chung quán thay đổi quá nhiều so với ngày đầu khai trương.Mong quán sẽ mãi duy trì thương hiệu của mình^^
Phải nói là cực kì ngon luôn ấy! Lần đầu đến thử mà rất ấn tượng. Nhất là cơm trộn, ngon tuyệt vời, mùi vị giống Hàn Quốc, độ cơm dẻo vừa ăn. Hồng trà thì khỏi phải chê, thơm khó tả. Shushi thì ăn được không tanh cho lắm. Mình rất hài lòng khi đến đây, quán rộng thoải mái, nv nhiệt tình, vui tính :)) Các bạn hãy đến thử 1 lần nhé >.< Ngon lắm ạ!