Mình ghé ăn dịp khai trương, ấn tượng chỉ là về giá thôi (~ 100k/phần sushi ấy), sashimi không được tươi lắm, trà sữa chất lượng thuộc trung bình không nổi trội lắm, ngồi ăn là ngồi bệt dưới đất nên ai bụng bự ngồi không thoài mái lắm thôi.
Sushi giá ổn, mình đi 2 người ăn hết tầm ~200k, nhưng không được tươi lắm. Với giá đó thì chất lượng như vậy thôi. Sẽ quay lại khi thèm sushi mà lương chưa về.
Mình đi đầu giờ chiều tầm 1h30. Quán chỉ có mỗi bàn mình, anh chủ làm từ từ chứ không nhanh, đối với mình thì không thấy phiền vì lúc đó có nhiều thời gian, chỉ nghĩ là nếu khách đông thì anh chủ sẽ như thế nào đây ????????????
Nhân viên không nhiệt tình, khách hỏi không trả lời!
Tôi xem giờ mở cửa của quán là 10am. Tôi đến lúc 10h20 nhưng nhân viên nhìn nhau, lúc sau nói Quán chưa bán. Tôi hỏi “Cho mình hỏi khi nào quán mở cửa vậy?”. Nhân viên tiếp tục nhìn nhau rồi nói gì trong bếp, bạn tôi hỏi lại 1 lần nữa cũng im im không trả lời gì. Thái độ không cần khách hay sao? Nếu cần thời gian chuẩn bị thì ghi GIỜ MỞ CỬA LÀ 11h-12h đi, ghi 10h chi rồi đến hỏi thì không trả lời, cũng không nói được câu Mong bạn thông cảm được hay sao? Nếu muốn quán phát triển thì tôi nghĩ chủ tiệm nên xem lại cách phục vụ và thái độ của nhân viên!
Sashimi của quán ngon, tươi, nhưng wasabi không có vị cay nồng nhiều, nước tương không đậm vị, nhìn chung thì ổn so với mặt bằng chung.
Salad của quán một đĩa nhiều quá chừng, nhưng mua về thì có vẻ ít hơn ăn tại quán. Sauce mè ngon, thấm đều, bắp cải giòn, ngọt vị.
Cơm cuộn gà chanh dây và cơm cuộn bò sốt tiêu xanh khá ngon, các bạn nên thử nếu là fan của cơm cuộn.
Lẩu udon kim chi khá giống mì cay hàn quốc nhưng vị kim chi đậm hơn, ngon hơn, sợi mì udon cũng dai hơn.
Nhìn chung, quán sạch sẽ, thức ăn ngon và hợp túi tiền, lên món hơi chậm nhưng vẫn chấp nhận được.
Mình đi 7 người, gọi 16 món (có 4 món đem về) mà chỉ có 377k.
Nhân viên phục vụ tốt gọi món xong đợi chừng 10 phút là đem ra hết tất cả.
Quán hơi nhỏ nên hơi khó tìm.
Đồ ăn ngon, sashimi cá tươi.
Chắc chắn sẽ quay lại.
Phục vụ: Nhân viên quán không nhiệt tình, đẩy đưa qua lại cho nhau, mình mua về maki cá hồi và cá ngừ, là 2 phần mà cứ hỏi đi hỏi lại rồi đùa giỡn với nhau, hỏi pass wifi thì nhân viên nói không, một hồi mình hỏi lại người khác thì kêu có, không thèm hỏi mình muốn ăn tương ớt hay nước tương mù tạt, mình hỏi thì nói có mù tạt, xin thì mới cho.
Chất lượng món ăn: Quán có rưới mayonaise lên trên, nhưng với mình thì mình không thích vì nó mất độ béo của cá hồi. Hixxx, do lần đầu ăn không biết có phải do xui không mà cá ngừ tanh lắm, mà quán lại lấy phần lườn cá, còn da cá nên bị dai dính, cắn không ra. Đến giờ vẫn còn mùi tanh của cá, mặc dù nhìn vào sẽ không thấy cá hồi hay cá ngừ đâu.
Giá cả: Quán bán sashimi không tươi như mình nghĩ, và rất ít so với các quán street sushi khác, kiếm miếng cá mà không thấy, chỉ toàn là dưa leo. Bình thường mình ăn maki thấy cắt làm 6 miếng, lần này thấy có 4 miếng mà kích thước vẫn vậy. Nước tương không giống nước tương Nhật thường dùng để chấm sushi hay sashimi Giá vẫn 25k/1 phần. Rút kinh nghiệm sâu sắc.