Chuyện là mình có order 1 ly sữa tươi chân trâu đường đen, 1 tokbokki phô mai thịt bò, 1 mực khoanh chiên xù, 1 khoai tây lắc, 1 kim bap chiên xù. Thì sau khi ăn xong phần tokbokki, mình có lấy ly sữa tươi chân trâu đường đen ra uống, vì topping nằm ở phía dưới nên mình mới lấy muỗng múc lên ăn thì thấy cọng râu, lúc đầu mình tưởng topping bị vỡ ra hay gì :))) múc lên mới biết nguyên một con ruồi hay con kiến gì đó. Mình cũng chả biết con gì. Và thật sự mình cũng chả rảnh bỏ mấy con đó vô để bình luận về quán như vậy. Nhưng mà mọi người nhìn sẽ biết là con đó nằm trong cái ly lâu lắm rồi chứ không phải tự động bỏ vô.
Thái độ từ bảo vệ đã không chấp nhận được. Con bạn mình chạy xe vào gửi mà chỗ chật quá không gạt chống xuống được, gọi bảo vệ lại nhấc dùm đuôi xe kế bên qua mà bảo vệ nạt nộ. Không bao giờ quay lại lần nữa.
Gọi món hơn tiếng đồng hồ chưa có
Khách xuống hỏi nhân viên không thèm quan tâm
Khách hỏi -nhân viên cọc cằn chảnh chọe
Hối quá nhiều mới chịu làm
Bánh gạo tanh