Không nên ăn gà ở đây kẻo hối hận vì không đáng để thử.
Bữa tối muộn tầm hơn 9h mình ghé lại mua 1 miếng gà rán cho con ăn thử. Thường thì hay ăn gà ở Jollibee hoặc McDonald's nhưng trễ mà chạy ngang qua vô tình thấy nên mua luôn cho tiện.
1 miếng gà 25k , mua thêm 5k khoai tây chiên ( chắc do trễ rồi mà bán ế , nên bán rẻ , cho khoai hơi nhiều ) , về nhà ăn thử thì ôi thôi ... do đồ chiên đi chiên lại 2 - 3 lần + dầu cũ , lớp da tuy nóng nhưng không hề giòn mà nó cứng ngắc như đá cục , màu sắc trông cũng tệ , sớ thịt cũ ăn chán lắm , mỡ kinh khủng. Đứa cháu ăn ké mà cũng chê luôn là biết như thế nào rồi. Khoai ban đầu chọn khoai lang mà lại bán cho mình khoai tây , ăn thấy bình thường.
Nên vào các tương hiệu gà rán mà mua cho đỡ tiếc tiền dù nhỉnh hơn vài ngàn , vậy mà còn ngon hơn. Huhu 1 ăn không dám thử lại.