M đang trông ng thân nằm viện nên buổi trưa kiếm quán đặt món, sẵn dịp thử mấy món lạ lạ bình thường ít ăn. Thấy quán mr steak menu cũng ok, quán này m hay đi ngang thấy cũng ok, sạch sẽ nên đặt phần bò sốt tiêu và khoai tây. Hộp giao tới nhìn ưng ghê, hộp mẫu mã nhỏ gọn xinh xắn, đũa tre cũng nhìn lịch sự sạch sẽ. Điểm 10 cho khâu set up nhé. Đồ ăn nhìn màu sắc tươi tắn, rau củ tươi, bò cắt khối cũng ko ít. Về hương vị thì bò ướp chưa thấm lắm, sốt tiêu nhẹ dễ ăn, m thích nồng và cay hơn. Khoai tây nóng giòn, cọng to. Có dịp lại ủng hộ, ưng cái hộp
Gà sốt mật ong: ngon, giòn, thịt gà mềm, không bị khô. Sốt ngon. Bắp cải rưới sốt mayonaise ăn chung thì vị sốt hơi lạ. Còn có mấy miếng bánh gạo chiên dẻo dẻo ăn kèm.
Thịt bò mềm, ngọt thịt, nêm nếm rất vừa miệng. Hải sản thì được 2 con tôm bé, 2 cục mực lăn bột. Ăn cũng khá được.
Quán này gần nhà nhưng gần đây mình mới ăn vì thấy review kém nhiều quá. Cá nhân mình thấy giá cũng cỡ Iron steak, đã ăn 2 lần chất lượng đều ok, menu cũng khá nhiều lựa chọn, chỉ có điều bất tiện nếu ăn tại chỗ thôi. Sẽ tiếp tục ủng hộ.
Mình order phần cơm bò chua ngọt này vào buổi trưa trên Baemin 58k/phần ngon nhớ mãi luôn
1. Bò của quán mềm ngon ướp đậm đà hương vị, cơm dẻo mềm, cắn miếng nào tê tái miếng đó
2. Có thêm bông cải và cà chua ăn đỡ ngán nữa
3. Phần cơm ko rẻ lắm nếu chưa giảm giá nhưng rất nhiều và chất lượng
4. Hộp cơm đẹp, bằng giấy bảo vệ môi trường, sạch sẽ nữa
Sẽ ủng hộ nữa, chúc quán buôn may bán đắt ❤️
Mình gọi
- gà cay phô mai
- cơm bò sốt cay HQ
- mì trộn gà cay sốt HQ
- bánh gạo chả cá cay
Chốt: chả có món nào ngon. Nêm nếm thường lắm, không có gì gọi là "ngon" luôn ấy. Ăn thấy mỗi vị cay, có bánh gạo thì sốt còn ngọt ngọt chút, mà bánh gạo nước lõng bõng chứ không phải sốt sền sền. Gà thì y như luộc lên rồi bỏ sốt vào, chánnnn. 2 chị em mình đang đói mà ăn được 2 3 miếng muốn buông đũa luôn. Tiếc tiền :(
Đồ ăn vị ok , có điều hơi ít so với giá tiền :) chắc do mặt bằng q1 cao nên thôi không sao !
Nêm nếm ăn ok
Bò hải sản + Pepsi 79k
Vs gà cay gì đó
Nchug hơn 150k cho 2 set á
Giá hơi cao ???? nhưng vị ok , nhưng nhân viên ko nhiệt tình + vui vẻ, khá căng thẳng nhỉ :)
Ko có chỗ để xe , phải để bên chỗ giữ xe 3D hết mịa 30k ]]
Không gian hạn hẹn cực kỳ lun , toilet thì bẩn quá :)
Tóm lại : chỗ này chỉ ăn mang đi ( chuyên ship chắc ok , nhưng giá nên coi lại , vì khá mắc đối với khách hàng, lâu lâu thèm hay ngẫu nhiên ăn thì được, chứ ăn thường xuyên chắc chắn ko có rồi hén ???? )
Không biết tại sao quán bị nhiều bạn chê nhưng mình vẫn order thử 1 lần xem sao. Kết quả là bò mềm, sốt tiêu không nghe mùi tiêu lắm nhưng vẫn ngon, vừa ăn. Khoai tây chiên mới, giòn. Bông cải, xà lách tươi sạch. Tuy có gà rán thì bột nhiều và ướp sốt nhiều quá nên vỏ ngoài bị mềm và ăn hơi ngán. Còn mì thì hơi khô và hình như quán lấy sốt topokki để trộn mì???
Nhưng mà nói chung là ổn và đáng để mình ăn lại.
Mr steak: 219 Đề Thám quận 1 #saigon
✨Lại là một quán đi lâu thiệt lâu. Mình tới ngay buổi trưa. Ở đây chủ yếu là mua mang đi, chỗ ngồi thì dựng bàn ra trước cửa hoặc sát theo tường nhà thôi vì chỗ nhỏ xíu.
✨Lúc mình đi là sẽ có màn hình ghi tên món, có hình, có giá rồi mình tự bấm order. Chọn xong thì gặp nhân viên tính tiền sau.
✨Mình order 2 phần combo bò + pepsi size M, hồi đó là 80k/phần mà giờ chắc lên giá rồi.
✨Nhân viên làm khá nhanh, còn ra hỏi ý kiến tụi mình xem ăn vừa miệng không.
✨Về chất lượng thì mình không đánh giá cao lắm. So với quán khác bán cùng món này thì không ngon bằng.
✨Mình không có ý định quay lại.
Mình gọi món miến xào bò hàn quốc. Ảnh quảng cáo bò tươi ngon. Thực tế nhận như bò cữ từ bữa trước xào lại vừa cứng vừa dai. Quá thất vọng sản phẩm của quán so với số tiền bỏ ra.
Do quán không có chỗ để xe để ăn tại chỗ nên khách phải tự gửi xe và trả tiền ở khu Bùi Viện - giá cao. Mình mất 9k giữ xe.
Ngoài ra món ăn không ngon lắm, món ăn nguội, bò gân bị dai. Sinh tố bơ nhưng chỉ có mùi sữa và đá.