Có dịp ghé nhà bạn chơi cái gần nhà nó có chỗ này nên thử luôn. Không gian hơi nhỏ. Menu hầu hết dưới 150k. Ở đây có bing su và bánh toast (bánh mì nướng). Nhân viên tư vấn bing su có 2 loại cho size S là tầm cho 2 người ăn, size M cho 3 người ăn. Bing su có bông hoa phía trên nhìn rất đẹp mắt. Bánh toast có các loại trái cây như kiwi, dâu, xoài, nho rồi phết kem bên trên. Có phần kem bên trên nên hơi béo béo cơ mà trái cây tươi, ngọt nè.
Nhiều đứa ngu ăn kéo theo cho điểm ảnh hưởng quán ngta ????
Mình nhìn chung bingsu ở đây to, ăn no ứ luôn, độ ngọt vừa phải, trái cây tươi, sốt ngon tuy hơi ít. Mình gọi bingsu mix 3 vị lận nen ăn cũng thú vị lắm. Zô ăn bingsu phải ăn mix mới ngon.
Quán gần nhà nên ăn thử. Mình order trà trái cây và bingsu đào mix phô mai. Trà vị OK. Còn bingsu thì mứt đào adđ thêm nên khá lạ. Mình đã ăn bingsu rất nhiều rồi. Bingsu ở đây nói thật là không ngon. Phô mai thì như là bơ bào ra vậy. Kem ở trên bingsu k biết là vị gì luôn. Còn phần sữa bào chắc là đá bào ra thêm bánh oreo hay s mà nó k dc trắng cứ đen đen. Dù đã cho thêm sữa đặc r mà vẫn k ngọt, k hề có vị sữa. Rất dở. Mình sẽ k quay lại quán đâu
• Nằm trên mặt tiền đường Võ Văn Ngân, không quá khó tìm nhưng lại khá bất tiện nếu lỡ không để ý đi lố qua vì đường đông.
• Không gian không quá ấn tượng, không đầu tư trang trí và sắp xếp bàn ghế hợp lí.
• Menu đa dạng , có cả thức uống lẫn bingsu, giá cả khá cao. Mình order 1 bingsu chocolate oreo, size M là 75k, size L 120k. Dù gọi size M nhưng 1 người ăn thì có lẽ không hết. Cũng tạm, không bị nhạt, được bào từ sữa, khá nhiều topping, trang trí đẹp mắt.
• Nhân viên và bảo lịch sự, thân thiện, chu đáo. Wifi tốt, máy lạnh tốt.
• Sẽ quay lại.
Không hiểu sao chỉ có 5.3 điểm. Thật sự ở quận 9 mà có 1 quán bing su hương vị na ná Hàn v với giá dưới 100k thì mình đi ăn với tâm lý k mong đợi gì nhiều, nhưng ngon hơn mình tưởng rất nhiều.
Quán mát mẻ, ngay mặt tiền đường, nhân viên cũng dễ thương k khó chịu gì, chỉ k niềm nở quá thôi.
Nói chung mng nên ăn thử nếu gần đây vì ổn và chỗ ngồi thích hợp đi hẹn hò hoặc nhóm bạn nha ❤️
Hôm nay mình ghé quán trên đường Lê Văn Việt order 2 ly trà sữa. Trà sữa dở thôi rồi, giá cũng khá cao. Size m nhưng ly bé tí, đá nhiều. Trà sữa ít, nhạt. Nói chung k ngon. K bao giờ quay lại.
Bingsu thì mình chưa thử, nhưg có đến quán ăn thử mì ý và uống matcha vs cacao. Mì ý thì làm lâu ơi là lâu, tầm 40p mới có, mà dĩa mì đem lên thiệt hết mún ăn, sốt kiểu cà chua băm lên rồi hăm nóng xog chan lên, vị chua và lạt nhách, thịt băm cũng nhạt toẹt. Matcha và cacao uống ko có gì đặc biệt. Mình nhớ cả thảy hết gần 170k. Nói chung là sẽ ko bao giờ quay lại :)