Heo quay ăn đã thích . Món dồi nướng cũng ngon chẳng kém . Dồi được ép chắc tay , bên trong có đậu phộng , vỏ ngoài dai ngon , cắt nhỏ không hề bị vỡ . Chấm đẫm mắm thêm chút húng hương vị càng ngon.
Mua heo quay về chỉ thích ăn da . Da heo cứ pải gọi là nhai giòn rụm , ăn cùng là móc mật chỉ có hết xảy . Miếng heo to , ăn ngập mồm luôn . Mình thì thích ăn nhỏ nên lần nào mua cũng kêu chủ quán thái nhỏ dùm mình .
Heo quay bình thường thì chỉ cần tẩm ướp rồi cho nên quay bình thường nhưng với heo quay bên Mr Nhoi thì lại khác hẳn . Thịt heo ba rọi được tẩm ướp cuộn cùng lá móc mật nướng trên than đỏ hương vị càng thơm kiểu đặc trưng . Rất ngon !
Dồi heo ở đây ăn phải gọi là bao ngon . Miếng dồi thơm ngon , bên trong có lá móc mật ăn bùi lắm . Chấm đẫm mắm rồi ăn , cảm giác tê lê phê là có thiệt.
Order phần dồi nướng với heo quay . Nhận hàng cầm hộp vẫn nóng hổi . Mở ra một hộp đầy ú ụ , mùi lá móc mật thơm sộc thẳng mũi . Ăn vụng miếng dồi mà bùi quá đi.
Đợi lấy món mà nhìn miếng ba rọi được chủ quán cuộn cùng là móc mật quay trên than hồng mà miệng tứa nước miếng , bụng sôi sục vì thèm . Nhận món chỉ muốn phi lẹ về nhà bày ra đĩa chén lẹ .
Một hôm quán đóng cửa mua hàng khác ăn mà không ngon . Ăn heo bên đây vẫn là thích , hợp ý mình . Ăn cùng với lá móc mật thơm bùi . Thêm lon bia nữa là đê mê luôn á.