Quán mới thấy dễ thương nên rủ bạn ghé đây hú hí, thích kiểu trang trí của quán lắm nha, chịu khó đầu tư lắm, có mấy góc lên hình đẹp lung linh. Trà sữa ở đây ngon nha, không ngọt gắt, thơm béo, thạch đủ loại luôn, còn có ổi lắc cóc lắc nữa. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện, ủng hộ quán hoài!
Mới phát hiện ra BMT mình có quán trà sữa uống cũng ok lắm nha. Quán trông khá rộng và thoáng mát, trà sữa không quá ngọt và có vị béo và thơm.
Có nhiều thạch ăn ngon lắm, dai dai, xực xực ăn rất ok nha.
Ngoài ra có thêm các món ăn vặt nữa hihi
Nghĩ lễ về daklak và tiếp tục sở thích trà sữa, con em nó dắt tới quán này, ok so với giá, view ổn, cũng nên tới cho biết và thử, nhân viên thân thiện, xinh, à mà ngoài trà sữa còn đồ ăn vặt như khoai tây rán, xúc xích, xoài lắc rất ok
Giá trung bình từ 16k đến > 30k nha. Mình thấy như vậy là rẻ so với một ly trà bự chà bá lửa như vầy. Chỉ có một vài điều góp ý cho quán là chỗ để xe nhỏ quá. Nếu đi đông người mà mỗi người một xe thì chắc ko đủ chỗ để. Phía mấy bàn phía ngoài tầm 3h chiều nắng hắt vào siêu gắt và nóng :(( với cả bàn ghế thì ngồi hơi khó chịu vì cao quá và hơi trơn với sàn nhà hic
Được cái là có gậy tự sướng và sạc dự phòng cho bạn nào muốn luôn :)
Lần trước đến đây mình uống trà chanh mật ong thì không ngon mấy. Mình thấy điểm mạnh của quán vẫn là trà sữa hơn. Lần vừa rồi mình uống trà sữa thạch và trà sữa sủi bọt thì ok hơn nhiều.
Trà sữa quán này ngon , mình gọi trà sữa socola và trà sữa đào . Mùi vị đều được cả , thạch cũng ngon Giá cũng ổn cho 1 ly như thế này 25k . Chỉ có đồ ăn hơi dở 1 tẹo
Mình biết quán này từ lâu, đến cũng thường xuyên.
Quán này nằm trên Nguyễn Đình Chiểu, không quá xa trung tâm, ngay mặt tiền, khá dễ kiếm, quán view xinh xinh, tông màu nâu trầm và vàng, hai bên tường trang trí khác nhau cảm giác thích thích, bàn ghế hơi cao.
Quan trọng nhất là trà sữa, giá theo mình là rẻ so với ly trà sữa siêu to ở quán, chỉ tầm 20-25k.
Trà sữa ngon, nhiều vị, tuy nhiên theo mình thì hơi ít béo, nhiều loại thạch. Quán có nhiều đồ ăn vặt như khoai tây chiên, xoài lắc... Nên ra về ghé vào cũng rất thích ???
Mình tới đây vào hôm sinh nhật một người bạn cũng là lần đầu tiên tới quán. Tụi mình gọi 4 ly. Mình uống matcha còn bạn mình uống táo với nha đam. Mấy vị kia mình uống thấy khá ngon. Không quá ngọt mà vừa miệng. Thạch dừa với thạch trái cây ngon. Trân châu thì thấy rất nhạt và k ngon lắm. Cái ly matcha của mình vị trà rất chát và không có vị béo nhiều ( mặc dù rất thích matcha nhưng mình cảm thấy không ngon tẹo nào) mấy bạn mình uống thử cũng chê. Được caia ly trà sữa to bự lắm mình uống không hết. View thoáng với cả trang trí cũng bắt mắt. Giá cả cũng hợp túi.
Trà sữa ở đây ngon, nhưng mà hơi mắc.
Quán xinh cơ mà hơi ồn, nhưng cái này không trách quán được nhỉ.
Menu chưa được đa dạng lắm ((((
Hôm bữa mình đi với bạn thấy quán siêu đông, chỗ để xe thì nhỏ, may là có anh nhân viên nhiệt tình <3
Nhắc đến nhân viên, hôm mình đi uống thì cái ly đựng trà sữa nó bị hở xong rồi trà sữa bị dây ra bàn, mà anh nhân viên xử lí chưa có chuyên nghiệp lắm.
Nói chung là tạm ổn, nhưng mình chưa hài lòng lắm.
Minh thấy trà sữa ở đây ngọt vừa,không béo quá.View quan cũng rất đẹp,check in thì khỏi chê.
Nhận viên niềm nở,giá cả rẻ mà ngon,nhiều,uống ngập hong
Quan có một số đồ ăn vặt miễn chê luôn.