Dừa dầm sầu riêng: Nghe món này lạ nên cũng khá thích và muốn thử.
Địa chỉ: quán nằm trên đường Vạn Kiếp khá dễ tìm, ghé qua đó mua ăn thử cho biết. Nhân viên làm cũng khá nhanh nhẹn.
Món ăn: vị dừa béo ngọt thanh, thêm khá nhiều dừa sấy giòn trên mặt ăn khá thích. Mình ăn thì cảm nhận rõ mùi sầu riêng trong ly, kèm thêm hạt giòn như trân châu trắng vậy. Còn có cả sợi dừa bào thêm vào. Rất đáng để thử món này khi ghé quán hay thèm món ngọt.
Mình ăn nhiều lần rồi, hầu như toàn mua mang về thui ấy. Ly lúc mà chưa bỏ đá vô mà topping đã hơn nửa ly rùi nha???? Topping siêu siêu nhiều luôn, mình thì thử vài loại rồi nhưng chủ ưng mỗi dừa dầm truyền thống là okayla nhất, mình thì hay dặn ít ngọt còn bạn mình ăn đường bình thường thấy cũng khen ngon nói không ngọt gắt đâu nhe???????? Giá quá rẻ cho 1 ly full topping vậy ớ, chắc là chỗ rẻ mà chất lượng nhất trong các chỗ dừa dầm. À quán decor siêu xinh luôn nha, máy lạnh mát rười rượi luôn đó )))
Hôm nay ăn thử thêm sữa chua kem nếp cẩm nè. Ngon lắm nha ????????Sữa chua không chua hay ngọt gắt quá, vị cân bằng cực kì, mình mua lúc quán đang giảm 20% là còn 20k/1 hũ thui ớ, giá cũng tương đối mà chất lượng cũng okayla lắm nhe????????
GHÉ MR.KOKONUT LÀM TÍ SỮA CHUA TRÂN CHÂU HOYYYY NÀOOOO ????
Mr.Kokonut
????252 Vạn Kiếp Quận Bình Thạnh
Đi ngang quán này nhiều lần rồi mà chưa có dịp ghé dô, hđó Mama nói thèm nên mình đèo dô ăn luôn rồi có dịp thử ???? Với vị trí khá thuận lợi là nằm ngay con đg ăn uống bao la ở Bình Thạnh ????Không gian decor các thử thật sự rất mát con mắt nha, phù hợp với những ngày hè nóng nực bay dô làm ly chè hay sữa chua. Quán k có lầu tất cả khách ngồi ở trệt hết, khgian cũng chia ra làm 2 là bên trong và ngoài. Mà thường đi bạn bè đông đông ngồi ngoài có vẻ thích hơn á ???? Cô chú giữ xe khá dễ thương lại tinh ý và chu đáo lắm, nhớ mặt dắt xe ra liền chưa kịp đưa thẻ ????
Mình thử 1 loại sữa chua và 1 dừa dầm ăn coi sao vì đây cũng là lần đầu mình dùng sữa chua kiểu có trchau vậy. Còn dừa dầm thì mình ăn quài nên k bở ngỡ đâu :))))
Dừa Dầm Trân Châu là món đặc trưng và khá truyền thống nhỉ. Món này Mama mình ưng lứm vì cái cốt là Mama mình thích cái độ béo của nc cốt dừa của quán. Mama nói khá ok và cảm nhận đc vị nc cốt dừa bửa đó khá fresh luôn nha. Trân châu trắng mềm dẻo và cộng thêm khá nhiều em dừa non best lứm. Nhưng khi trộn đều vào nhau thì món này khá nhạt nha nên là bỏ ít đá thôi. À mình thì lại ưng cái phần dừa khô bên trên á, đảm bảo cũng khá tươi mới nha vì mình ăn k bị cảm giác dầu gắt ở cổ ????
Sữa Chua Trân Châu là món mình gọi. Mà cũng khá hụt hững thôi vì k hấp dẫn như hình quảng cáo :))) Mà thôi cũng ăn thử coi sao ;)) Trước khi ăn nhỏ đổ em trchau vớinuowsc cốt dừa thì phải, vào sữa chua nhé. Sữa chua ở đây có vị chua nhẹ, mùi sữa khá ít và dễ ăn nhưng để nghiện thì chưa thấy gì đb với mình. Với cái topping là trchau trắng vẫn cứ mềm dẻo như nhận xét bên trên.
Tóm lại mình thấy cũng dễ hiểu vì s dạo này món sữa chua trchau khá lên ngôi. Thứ nhất mình thấy giá cả tầm chung của món này hợp lý đấy chứ. Thứ 2 dễ ăn, k cần quá cầu kỳ lại cực fresh luôn. Mà thứ 3 thay gì ăn sữa chua truyền thống như ở nhà Mama làm hay mua hủ sữa chua ở siêu thị thì tại quán lại có kha khá topping để add vào cứ như ún tà tữa ý. Hợp lý ????????
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Là tín đồ cua sữa chua và các loại topping thì ko thể bỏ qua món này. Vì ăn hụt o quán Neca nên minh thử o đây, trước đó có ăn dừa dầm của quán rất ok nha.
Mình gọi hai loại:
???? SC kem matcha: ko kèm trân châu, có thạch matcha ân giòn giòn rất ngon, kem chua nhẹ ko ngọt có the nói la nhạt, có một it sữa đặc rưới lên, sốt matcha thơm ko bị đắng. Minh rất kết món này
???? SC kem dâu: sốt dâu ngon lắm nha, ăn cung sữa chua ngon hết sẩy, minh thấy ngon hơn o tiệm SCTC hạ long hẳn, sc nhìu hơn nữa
???? Gọi thêm ly trân châu cốt dừa: nhưng ko ngoan bằng mấy chỗ khác, hơi thất vọng, tc mềm quá, nước cốt dừa lỏng ko đậm vị béo. Mong quán cải thiện món này
sau nhiều lần ghé quán và đến lần này thật sự bức xúc lắm mới lên rv, m ghé đây tc tầm 5-7 lần gì đó, lần nào cũng gặp các gương mặt khó chịu nói chuyện cộc lốc với khách hàng, đỉnh điểm lần cuối mình ghé đây với 3 ng bạn vào ord đồ nhân viên thái độ k vui mình nhắc nhở tưởng bạn ấy sẽ đổi ai dè nhận dc lại cái xì, gương mặt khinh khỉnh, nói trống k với khách hàng, chả lẻ lúc đó lấy cái ly nc đá tạt vào bản mặt ấy cho bạn ấy tỉnh và biết m đang đi làm phục vụ cho quán chứ k phải làm mẹ thiên hạ. thái độ phục vụ là một phần, lần thứ nhất m ghé vào đây mua mang về thanh toán đứng đợi lấy, thấy bạn kia cho dừa non ra ly chẳng may rơi dính trên thành ly bạn ý lấy tay không bốc cho vào ly luôn, quá mật vệ sinh. chia ly quán luôn.