mình đặt trên baemin 2 phần bánh canh cua platinum thêm 2 quẩy, giá sau giảm còn 85k cả ship.
tiệm đóng gói siêu kĩ luôn, nước lèo với cục sườn ở trong túi thiếc, cua tôm trứng bánh canh trong tô, quẩy trong bọc giấy, đủ muỗng đũa nước chấm các thứ nữa
tiệm bỏ hơi nhiều tiêu, trong tô có trái tắc mọi người nhớ lấy ra rồi hẵng trút nước lèo vô. cục sườn to như con bò luôn, ninh mềm mà mình no quá ko ăn nổi, tôm tươi ngon, 2 trái trứng cút, 5 miếng cua. quẩy ko bị đẫm dầu, thơm dễ ăn. nước lèo nêm nếm vừa miệng.
1 phần này ăn no luôn, nói chung rất ok
Thấy nhiều review đánh giá nên có ghé ăn thử. Ăn cũng được. Tuy không phải ngon nhất nhưng được, quán sạch sẽ rộng rãi mấy anh nhân viên vui vẻ phục vụ nhanh tuy nhiên có điểm trừ là thịt cua không tươi lắm. Ăn có mùi tuy không nặng mùi nhưng ăn nhìu là sẽ cảm nhận được, giá cả ok
Vì gần công ty nên mình thường ăn sáng ở đây. Mùi vị và chất lượng tuyệt vời, xứng đáng với giá tiền. Đặc biệt là không bột ngọt. Mong quán luôn giữ được hương vị và chất lượng như vậy.
Nhìn địa chỉ tưởng hẻm hóc nhưng thật ra là đường lớn thông ra Trường Sa nên đi cái rẹt là tới, có chổ đậu xe thoải mái.
Bánh canh ngon, chất lượng, nay mình ăn tô Gold 48k có giò heo, con tôm to đùng, cua đậm đà không bị vị tanh rõ là đồ tươi. Nước chấm vị tắc độc lạ không giống mấy tiệm khác.
Nghe bảo tô Platinum 55k có thêm sườn que xịn mịn lắm, lần sau phải thử mới được.
Đồ ăn tươi, chất lượng. Mình ăn tô 38k mà tôm bự lắm, nhiều thịt và có 2 trái trứng cút, còn bạn mình ăn tô 48k thì có thêm cục giò.
Ở đây mình thấy nước sốt chấm ngon nè, pha thêm chút tắc cho nó loãng ra xíu cũng ngon luôn. Nước uống thì vừa miệng, 12k lu trà tắc bự quá chừng hai người uống chung mới đủ.
Quán nằm trong hẻm không bị quá ồn ào, nói chung là dễ chịu lắm. Quanh tường được sơn màu đỏ cam đặc trưng của quán, treo thêm mấy cái bảng đen ghi món nữa :)) nhìn giản dị nhưng có cảm tình lắm.
•Về món ăn: Kiểu người ăn thanh đạm như tui chắc thích kiểu vị vừa phải, ko ngọt như miền Tây, cũng chẳng mặn như miền Trung.
Bánh canh cua ở đây đặc biệt có thêm Sườn que với nước chấm. Miếng sườn hông hiểu sao nấu mà nó mềm, dễ ăn cực kì. Còn nước chấm thì đúng kiểu để ăn hải sản.
•Về không gian: Lo ăn quên chụp hình nhưng mà tương đối rộng rãi thoáng mát. Vị trí dễ tìm, có chỗ đậu xe máy xe ô tô thoải mái
• Về giá cả: Chắc anh chủ làm vì đam mê chứ tô đặc biệt chỉ có 55k, trong khi mấy nơi mà vài ba miếng thịt cũng hơn 60k rồi. Rẻ mà chất lượng với tui????