Qua ăn nay lại thèm nên đặt hẳn 50k một mình ăn . Thèm ăn quá nên ngáo , chọn nhầm khoai lang thành khoai tây ( thèm khoai lang thực sự ạ ) ????
Khoai tây không ngon bằng khoai lang và ít phomai hon .
Nhưng vẫn ngon .
Buồn ????????
Không nên vào quán này vì:
- làm mình ăn nhiều bị béo
- ngày nào cũng ăn tốn hết cả tiền
- bỏ bê cơm nhà để ra đây ăn
- mua có mấy chục nghìn mà nhiều quá mất công gọi đứa nữa đi cùng
Khoai lắc ăn okie này, miếng to to mềm mềm, kiểu mk tk
Gà thì hơi khô và bở n giá như này thì cũng k đòi hỏi gì nhiều
Ngô lắc vỏ ngon n bên trong nhạt như luộc ấy
Còn trà thái mk phải gọi là KINH KHỦNG, làm mk mất hẳn thiện cảm. Uống sền sệt ứ lại. Mk k thể uống một ngụm nào vì quá sợ...
Ns chung là đi qua nếu muốn ăn vặt chắc sẽ thử lại khoai thôi
Mình có đặt 2 phần KHOAI TÂY LẮC và 1 phần GÀ LĂVS PHÔ MAI. Nhưng ship đến thì là KHOAI LANG, gà thì ko 1 chút PHÔ MAI. Đây không phải lần đầu tiên, mình buộc phải phản ánh.
Đặt giao qua foody, thấy trên thực đơn ko có khoai lang nên phải đặt khoai tây lắc, đã ghi chú rõ ràng là muốn đặt khoai lang lắc. Thế mà lúc giao hàng vẫn phải nhận khoai tây lắc. Vậy sinh ra cái phần ghi chú làm gì vậy???