Quán đi từ chân cầu vĩnh tuy đi vào Mạc Thị Bưởi đến cuối đường rẽ trái là đến quán.
Quán không gian hai tầng, khá sạch sẽ và thoáng. Món chính là bánh mì chảo.
Mình gọi bánh mì đầy đủ gồm trứng, pate, ít khoai tây, xá xíu, 1 viên xíu mại và nửa cái xúc xích.
Xúc xích thường chứ không phải xịn nên ăn bình thường, cũng chấp nhận được. Pate mềm thơm, hơi giống vị pate thái thinh.
Xá xíu mỡ quá nên mình hơi ghê. Ngoài ra mấy thứ còn lại ăn cũng ổn. Sốt là bột quấy nên không bình luận
Bánh mì ở đây được nướng lại trước khi ăn nên khá giòn.
Nhược điểm: nhạt, siêu nhạt. Có góp ý với quán nhưng quán nói sợ khẩu vị của mọi người khác nhau nên có để sẵn gia vị, xì dầu khách tự thêm. OK, thôi thế cũng đc.
Quán gần công ty nên chắc thi thoảng ghé. Bánh mì chảo thêm nước khoảng 35k chấp nhận được