Đồ ăn mắc. Chất lượng không đi đôi với giá cả. Phong cách phục vụ kém. Chủ quán chửi cả khách hàng nếu khách hàng report không tốt về quán. Quán sát bên nhà nhưng sẽ không bao giờ bước chân vào quán này nữa. Đi dc 1 lần, và sẽ không đi lần nào nữa.
Thái độ hơn trình độ, là người làm dịch vụ mà chửi khách hàng của mình là không có não thì thật sự mình nghĩ quán nên đóng cửa đừnh là nghề dịch vụ nữa. Mình hy vọng quan đợt khủng hoảng truyền thông lần này. Quán sẽ trụ vững trước những vote 1 sao của cộng đồng mê trà sữa. Cái gì cũng có cái giá của nó, dai 1 ly đi nguyên quán trà sữa.
Nghệ sỹ thì không cần yêu công chúng
Nhưng phải tôn trọng khách hàng chứ..
Còn nếu không tôn trọng khách hàng thì ghé quán tiếp tục mới là không có não
Nghĩ sao gọi mua ly lớn, thấy nói chuyện cũng dễ thương, mà tới phiên gửi hàng thì lại thấy giao ly nhỏ mà không bỏ đá, gọi vào hỏi thì lại kêu hết ly lớn nên tụi em đưa anh ly nhỏ đổ sữa đầy ly ? Mình cũng hỏi là: “ủa em, ly ba vạch mà mới 2 vạch đã ngừng rồi, ủa vậy là đầy hả em ?” thì được em giải thích rằng: “ tại vì mới đổi chỗ nên tụi em tăng giá.” Mấy bạn thấy bạn bán hàng có bình thường không các bạn ? Biết là mua ly lớn, lấy tiền ly lớn, xong giờ nói tăng giá nên đưa thành ly nhỏ ? Em mới tăng giá hay là em mới lấy được tiền người ta, em vui quá rồi em ngang hả em ? Trà sữa bây giờ không thiếu nha em, quan trọng bây giờ là người ta có nhớ tới quán em để mua không mà thôi. Mà sau vụ này chắc quán em hơi mệt rồi đó.
Vô tình duy biết quán MR.HÍ trên ct của cô VIỆT HƯƠNG trên youtube NHỮNG MÓN ĂN VẶT VIỆT NAM nên đến thử
Gặp chủ quán thân thiệt đẹp trai phục vụ tận tình duy đi nhiều quán mà chưa bao giờ đủ chủ quán phục vụ hứơnG dẫn nhiệt tình ăn sao cho ngon dễ thương ....!!!!
Đồ ăn tính ra không mắc phù hợp túi tiền khoảng 50 k đỗ lại
Trà sữa ở đây ngon mùi trà hoà quyện với sữa ngon ngon
Có nhiều món để lựa chọn ko cần suy nghĩ đến đây vừa có thể ăn vừa có thể uống .....
Trời nắng mà ăn trong phòng máy lạnh cảm giác dễ chịu
Nhân viên dễ thương
+ Quán trang trí đẹp.
+ Nước uống ngon. Thức ăn thì cũng được, nhưng so với giá thì hơi cao.
- Gọi 2 mì cay, 2 li nước, 1 phần há cảo hấp. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, 2 li nước chảy nước ướt hết khăn trải bàn vẫn chưa có đồ ăn. Trong khi quán vắng, còn nhiều bàn trống.
- Phục vụ chưa nói xong thì quay lưng bỏ đi, khách ngồi đợi đồ ăn mà phục vụ thì ngồi tám chuyện giỡn hớt với khách, nói chuyện lớn, cười ha hả. Quán mở nhạc mà khách ngồi nói chuyện lớn, mở livestream khác coi cười nói ồn ào, nhân viên không nhắc nhở còn ngồi giỡn theo (bạn áo tím là phục vụ của quán).