Hơi ngạc nhiên vì quán vắng tanh. Kiểu như chỉ có bọn mình là khách á. Đồ ăn rất bt, trà chanh chua loét chả mùi trà j còn bét hơn gói trà lipton mà tận 4 mí k. Hic hic. Nửa chừng có bà cô vô mở youtube coi ồn ào. Hết. Ko ghé lại lần nào
Hôm qua mình cũng đến đây ăn. Nhưng đi bên chi nhánh ở Phan Xích Long
Mình gọi 1 phần mì cay bò, 1 khoai tây chiên, 1 chè bangkok và 1 trà thảo mộc
Về ưu điểm thì thức ăn ở đây ngon, hợp khẩu vị của mình. Ly chè bangkok làm giống hình quảng cáo :))
Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Vị trí dễ tìm. Không gian thoáng mát. Tối 8h mà quán hơi vắng
Về nhược điểm thì phần mì cay của mình sao gói mình nó nhỏ quá. Ăn ko đủ no. Gắp có 2-3 gắp hết tô mì. Chắc phải ăn 2 gói mới đủ. Còn ly trà thảo mộc hơi nhiều đá mà giá hơi cao. 55k một ly lận. Khá đắt
Hai người ăn thiệt hại hết 157k
Thái đọ nhân viên quá tệ. Định gọi tính tiền xong rồi bạn bè ngồi lại nói chuyện chút, nhưng nhân viên ra dọn bàn với thái độ khó chịu như đuổi khách. Cái bánh mình mua tới ăn, chưa kịp ăn xong cũng bị mang bỏ. Dọn xong rồi xịt nước lau bàn. Phải chi khách đông là mình lịch sự ra về nhường chỗ rồi, đằng này quán vắng tanh mà còn không biết giữ khách. Thái độ quá mất lịch sự. Không bao giờ ghé lại lần thứ 2.
Vì mắc mưa nên mình đánh liều vào tạm chứ mọi thứ đều dưới trung bình
Mình không đánh đồng hết tất cả nghệ sĩ mở quán.
Nhưng khiếu thẫm mỹ rất tệ
Không gian quán là một điểm trừ lớn bàn ghế, ánh sáng, quầy pha chế.
Mở menu ra thì giá ko chấp nhận được, có thể cao 1 phần là do mặt bằng
Menu làm sơ sài, nước bình thường.
Đúng hơn là một nơi để ai hâm mộ Diẽn viên Hí thì đến hơn là một quán cf đúng nghĩa.
Nay bạn mình dẫn mình đi ăn sn mình, mình chọn quán, quán nhỏ, nay quán khá đông.
Bọn mình gọi lẫu 1 trà sữa vs 2 trà o long đá chanh.
Nói về đồ ăn nước uống so vs giá thì ổn thôi, giá vậy là khá cao
Mình chọn quán nên mk khá ko hài lòng vs thái độ của quán. Ngồi 45p lẫu chưa ra. Mk hỏi, nv nói vì trên lầu đặt bàn, ủa mk ko phải khách hàng à, mk nghĩ quán mua thêm đồ dùng đi khách chưa ra khỏi ghế đã dọn bàn. Ko muốn quay lại thêm lần nữa. Chỉ thấy ôk vs chú giữ xe ????
Đi ngang đây thường xuyên mà hôm nay mới có dịp vào quán ăn thử, trà sữa ko quá ngọt toping theo lời nhân viên nói là tự tay quán làm nên dùng khá an tâm và cũng rất ngon... Còn về ăn thì mình order 2 phần mì cay. Mình gọi 1 phần mì cay bò nhưng ăn chỉ vừa đủ chứ ko được no vì phần mì chỉ đc có 1/2 của gói mì, mà ngay cả mẹ mình ăn mì cay hải sản cũng vậy. Cũng ko cảm thấy no bụng...