Chắc lâu lắm rồi không ai nhớ đến hãng trà sữa bộ ria này nữa nhỉ? Hồi xưa có một đợt làm mưa làm gió ở Hà Nội vì đây chắc là hàng trà sữa đầu tiên nhiều topping đến vậy. Cái hồi mọi nơi mới có trân châu đen và thạch thì ở đây đã có bảy tỷ loại đủ thứ rồi.
Bình thường hay uống trà xanh đào không đường nhưng hôm nay dở dói ra lại uống trà sữa thử lại hương vị ngày xưa. Gọi ít đường nên ngọt vừa, sữa ngậy ngậy, mỗi tội uống nhiều trà sữa béo lắm nên không dám gọi nhiều.
Mr Good Tea này ở ngay số 1 Xuân Thuỷ, quán có 3 tầng rộng rãi. Mình vào Mr Good Tea thì lúc nào cũng gọi trà sữa hạt dẻ, ngậy, thơm, ngọt hợp mồm mình nhất, mà giá lại rẻ nữa chưa đến 30k 1 cốc à. Không gian quán với mình hơi tối 1 tí, vì ít đèn, chỗ này ngồi tâm sự hợp hơn là chụp ảnh sống ảo. Nhân viên ord với làm đồ khá nhanh, mình đợi 1 lúc là có đồ rồi nhân viên bê lên tận nơi cho mình, cái này đánh giá cao nè. Nói chung sẽ quay lại ạ.
Sắp bão và hôm nay trời trưa Hà Nội lại đem đến cho ngta cảm giác tuy ko quá oi nóng nhưng cũng hơi khó chịu ????????
Còn gì hơn sau 3 tiếng khai trường được giải tỏa bằng một ly trà sữa mát lạnh và dù ở HP hay HN thì mr goodtea cũng là thương hiệu mình hay chọn
Lần đầu mua ở đây nhưng vẫn vị cũ : kiwi ???????????? vs trân châu đen
Vị pha chế vẫn ổn , giữ nguyên đc vị chua chua của kiwi và trân châu khá mềm ,nhai rất ngon
Ko ngồi lại nên mình ko có thời gian ngắm quán vì mình mang sang lotte gần đó uống nhưng nói chung ở ngã rẽ lớn, quán ko rộng và cũng ko có chỗ ngồi mấy
Nhân viên cũng nhẹ nhàng và làm việc nhanh chóng dù nhìn thoạt đầu mình tưởng ko chuyên nghiệp lắm ????
12/9/2018
Đồ uống khá ổn. Mình thích hồng trà kem sữa, béo ngậy ạ. Nhân viên lịch sự, nhiệt tình, nhất là khoản lấy xe cho khách ))) quán dễ tìm, nằm ở ngay ngã tư Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, view tạm được, nhưng quán hơi chật và thường rất đông khách nên tương đối ồn. Cũng chính vì thế nên mình thường hay qua mua mang về hoặc order trên Now luôn cho tiện. Nói chung về giá cũng khá ổn, chất lượng ok, đáng để thử đó ạ. Mình hầu như chỉ uống hồng trà kem sữa nên không có nhận xét được nhiều về chất lượng đồ uống ở đây
Ngày xưa quán có cơ sở trên bà triệu thì còn uống nhiều chứ giờ chắc k mò lên uống mấy vì toàn cơ sở xa. Trà ở đây cũng k có gì đặc sắc lắm, uống bị ngọt, giảm đường xuống 30% mình vẫn thấy ngọt ý :))) gọi hồng trà, trà hokkaido thì hồng trà còn dễ uống, hokkaido ngọt quá k uống dc. Trân châu nhiều loại, đa dạng, có cả chân châu lá nếp, ăn cũng ổn, k bị nát, dẻo nhưng hơi nhạt, kiểu bt thì trà nhạt nhạt thơm phảng phất còn trân châu sẽ cho thêm đường còn ở đây thì... ????????
Kem chesse khá ngon, mình mua 2 cốc Hồng trà kem chesse thấy vị cũng vừa miệng nhưng đá hơi nhiều tuy đã giảm 50%. Ngoài ta còn dược tặng 1 cốc ngân nhĩ khá giòn. Đợi lấy lâu và quán nhỏ.
1 cốc hồng trà kem cheese size vừa 30k mà uống nhạt như nước lã. Kem giống như kiểu không đều, khuấy mãi không tan. Phần kem còn có chút vị, phần trà thực sự nhạt nhẽo. Mình uống Mr Good Tea ở vài địa điểm khác vẫn ok mà sang bên này thực sự khá thất vọng. Được cái vị trí địa điểm và không gian thoải mái. Tuy nhiên sẽ không bao giờ quay lại mr good tea xuân thủy cầu giấy nữa