Trưa nắng lên cơn thèm đồ hàn mò được quán này, điều đầu tiên mình thấy giá cả rất ok, mình gọi 1 phần gà phomai, 1 cơm cuộn và 1 phần chả giò, tổng quan chả giò ở đây là chả giò bán sẵn trong siêu thị, ăn chơi thôi chứ k thật sự ấn tượng, nhưng gà phomai thì ngon lắmmmmm, gà nhiều, nước sốt đẫm ăn cùng cơm trắng, chị chủ còn cho cả 1 đĩa kim chi to bự, kimbap cuộc chắc tay, ăn ngon, đói nên lo ăn quên cả chụp hình. Chỉ có 1 điểm trừ là không gian quán buổi trưa hơi nắng và bếp ngoài nên khi nấu ăn bị mùi, đổi lại chị chủ quán rất thân thiện. Chắc chắn sẽ ghé lại lần nữa