Quán này nằm ở tầng trệt Lotte ngay chỗ cầu thang cuốn đi xuống, hồi đó chỗ này là Korokke bánh khoai chiên á. Bây giờ mình thấy chỗ này bán cũng giống Korokke - bán mấy món Hàn, có điệ nhiều món hơn. Không gian bàn ghế cũng y như vậy. Mình ăn một phần kimbap chiên với một phần tokbokki. Kimbap khách gọi mới chiên nên nóng, giòn cơ mà phần gạo ở trong giống như là được quết nguuễn dẻo dẻo chứ không thấy hột cơm đâu hết. Tokbokki thì có chả với tok, ăn vừa miệng không cây quá. Lúc ình tới thì hơi trễ, tok nấu lâu nên có hơi mềm nhưng ăn vẫn dẻo, nhìn ít ít mà mình múc lên là cứ còn hoài. Nhân viên phục vụ nhanh chóng, không phải chờ lâu, khá thâ thiện
Lần trước đến đây ăn ấn tượng khá tốt nên mùng 3 Tết đi coi phim, vẫn ghé vô đây ăn. Mình order 1 mì cay Champong 80k, 1 súp há cảo 65k. Do quán đông nên chờ hơi lâu cũng chấp nhận được đi, mà mì Champong cay 80k thấy giống y chang mì Champong lần trước mình ăn, khác là có thêm 2 con tôm thôi mà 80k... quá mắc. Đã vậy bạn nhân viên mang ra súp há cảo trước với 1 đôi đũa, 1 cái muỗng ... lần sau mang tô mì ra mà không có đũa muỗng luôn. Mình với gấu lười đi xin nhân viên nên đứa dùng đũa, đứa dùng muỗng ăn luôn ... khá bất tiện ???? .