Hôm xuống nhập học lơ ngơ, được chị gái mua bánh mì xúc xích với trà quất ở đây cho ăn, và cho đến giờ đã quen với HN thì mỗi lần mua bánh mì vẫn chỉ đến Mr. Cây :)) thích nhất là phần sốt ở đây. Bánh mì xúc xích, trứng ngải, thịt xiên... đều rất ngon. Nhân viên thì rất lịch sự, chiều khách, chưa lúc nào phải thất vọng vì thái độ nhân viên luôn. Buổi sáng hoặc trưa thì quán đông lắm, nhiều khi muốn uống trà quất mà không được vì nhân viên xoay không kịp :)) à sữa chua ở đây cũng ngon nữa!!
Đồ ăn ngon, quán khá ngăn nắp và sạch sẽ, nhân viên cũng luôn đeo găng tay đầy đủ. Phục vụ rất tốt, luôn có lời cám ơn tới khách hàng, kể cả khi đông khách vẫn phục vụ tốt. Giá cũng rất hợp lí. Có điều chỗ ngồi hơi nhỏ và k tiện lắm.
Review bánh mì Mr Cây
Mình ăn ở đây 2 lần rồi. Lần thứ nhất gọi bánh mì trứng ngải cứu giá 10k. Lần thứ 2 gọi bánh mì một xiên 10k (hai xiên thì 16k)
+ Điểm cộng:
Nhân viên dễ thương, order nhanh
Trứng ngải cứu cực ngon
Cực kì nhiều sốt: tương ớt, tương ớt+ mayo
+ Điểm trừ xíu xiu
So với quán bánh gần nhà thì kích cỡ bánh mì ở đây có nhỏ hơn xíu dù cùng giá 10k:)))
Lời khuyên: Nếu bạn thích bánh mì xiên thì đây là lựa chọn thích hợp vì xiên đây là tự làm:)) Thật đi học ngang qua toàn thấy các anh chị tẩm ướp rồi rồi chọc xiên rồi nướng công khai thôi:))))
Menu của quán còn nhiều nhân khác dao động từ 10k-16k. Quán còn có bánh tráng trộn 15k và bánh bao ko nhân 4k có nhân 10k (hình như thế). À quán còn có menu đồng giá 5k và nhiều thức uống khác 10k và sữa chua hoa quả 20k nữa.