hey ya trc h hay mua bánh ở mr cake lắmm; do thứ 1 là rẻ nè (tầm khoảng chỉ 150k nữa), thứ 2 là ăn cũng khá là ngon, k tới nỗi nào.
à chỉ có điều hôm nay đặt bánh có hơi thất vọng. có cái này đau lòng lắm, mình đặt bánh ship tận nhà á, nhắn tin cho chủ rõ ràng bạn mình tên Thiên Tú mà hồi nhận bánh lại tên Thiên Phú :((( Hên là lúc mình nhắn hỏi lại chủ thì anh đó gọi lại cho mình xin lỗi; r hỏi là h kêu ng qua sửa dc k, nhưng mà lúc đó trễ h mình r nên thôi v ....
cái bánh đó tới h mình chưa ăn thử nữa :)) chỉ có điều là hình như mr cake tăng giá r hở, trên mạng là 140k lúc giao tới mình là 172k (20k tiền ship) nghĩa là bánh h tăng lên 152k r ~.~
Bánh ngon, giá cả hợp lý, nhân viên dễ thương, sẵn sàng cắt cho mình 1 miếng từ nguyên ổ bánh luôn, mình thích nhất là bánh trà xanh cao cấp, cốt bánh mềm, vị mát mát lạnh lạnh, không ngọt quá, rất dễ ăn, có miếng socola cao cấp hình như để 2 3 bữa hay gì rồi ấy, phần cốt bánh không còn xốp nữa, hơi khô, lúc mua mình không để ý, hơi thất vọng về cái đó, chứ 2 cái kia ngon lắm, rất thích, sẽ ủng hộ lâu dài
Bánh bông lan chanh dây , món bánh đáng ăn tại Mr Cake
Măm măm, tin nổi hông, đây là mẫu bánh mua sẵn mà Vệ Quân hài lòng nhất tại Mr Cake.
Mấy cái bánh khác không thể nào thỏa mãn được cái sự khó tính trong tráng miệng của Vệ Quân.
(nhất là tiramisu, dở dã man)
Lớp chanh dây đúng chuẩn luôn: nó sở hữu một độ chua nhè nhẹ.
Lớp bông lan lại mềm mịn và thơm mùi phô mai cực kỳ.
Một mẫu 17k nha.
Đứng cạnh xem nhân viên nó cắt bánh cũng vui lắm. Lấy cái khuông, đo xong rùi cắt xẹt xẹt.
Hừm! Hôm nọ Vệ Quân ăn cái bông lan trà xanh bên Nguyễn Thượng Hiền thì đã biết vấn đề của cái bánh này: có một lớp kem sữa tươi dở ẹt.
Nhưng trà xanh thì thơm thật. Cho nên Vệ Quân đặt nguyên một ổ mới, không có kem sữa tươi đáng ghét nữa.
Thấy bánh dễ thương hông? Trơn, láng, ghi chữ đen vô là đẹp số dách. À, tụi nhân viên của Mr Cake chúng nó tiết kiệm sô cô la lắm, cho nên tụi nó sẽ dụ tụi mình ghi chữ màu đỏ gớm ghiếc.
Nhưng không. Lúc đặt thì Vệ Quân đã nhắc rõ là phải ghi chữ đen rồi, bắt tụi nó phải ghi chữ đen cho Vệ Quân.
À. Cái bánh của Vệ Quân là phủ một lớp sô cô la trà xanh (+40k) đấy nhé. Ừm, phủ vậy nó mới trơn như vầy được.
Nghĩa là bánh trà xanh cao cấp (140k) + phủ sô cô la trà xanh (40k) 180k.
Nói chung là tiệm này tuy giá rẻ, nhưng nếu ép tụi nó làm theo ý mình thì cũng sẽ rất ngon, rất vừa ý.
Quán này mở ở gần Effoc Âu Cơ á, chứ không phải là ở ngã tư Lạc Long Quân + Âu Cơ nữa đâu. Chỗ đó thành Mr. Soya rùi.
Đường Âu Cơ vào giờ cao điểm rất đông. Lái xe cẩn thận á, kẻo tông giống Vệ Quân.
Nó nằm cùng phía với Effoc á nha.
Măm măm, sandwich ở Mr Cake là loại sandwich đáng mua nhất.
Bởi vì mỗi ổ sandwich đều là mới làm ngay trong ngày, cho nên khi mua về như Vệ Quân vẫn cảm nhận được cái vị âm ấm của sandwich.
(tiệm này rất gần nhà Vệ Quân)
Mà bắt mắt Vệ Quân nhất là sandwich sô cô la cho nên Vệ Quân mua một ổ về ăn.
Ổ này 20k á.
Vệ Quân mới mua sandwich lần đầu, đâu biết cắt ra sao đâu. Thế nên ngồi bóc phần sô cô la ra ăn riêng, hê hê.
Có thể lần sau Vệ Quân mua ổ Việt Quất sẽ nhờ nhân viên cắt giùm xem thử họ có chịu cắt hông.
Chi nhánh này có cái smart TV dùng để chiếu bánh cho khách xem. Đầu tư dã man.
Woa, sữa đậu phộng ngon tuyệt cú mèo.
Vệ Quân mua ở Mr. Cake á. Khỏi phải ra chợ mua.
Mà ra chợ cũng không biết quầy nào nó bán sữa đậu phộng nữa ấy chứ.
Vị béo ngậy không thể lẫn vào đâu được của đậu phộng làm Vệ Quân ngất ngây.
8k/chai
Lâu lắm rồi mình mới ăn lại bánh mì phô mai chảy, hình như 1 tháng rồi nên mình rất kì vọng vào ổ bánh này. Bánh không to cũng không nhỏ, 2 người ăn là vừa, 1 người ăn là ngán. Chà bông ở trên cho cũng ổn, hơi bị mặn quá. Bánh nhẹ, mềm, xốp nhưng phô mai không nhiều lắm. Phô mai là điểm trừ lớn nhất nhé vì phô mai không thơm mùi phô mai gì hết, đã thế còn đắng đắng, không ra hương vị gì hết, cũng chẳng giống nhân ca dé luôn và ăn vào vài miếng thôi là đã bị ngấy rồi nên chắc mình không mua chỗ này nữa đâu :'( 55k cho 1 ổ như trong hình nhé!
Dễ thương, nhiệt tình ko như chi nhánh Q10 thái độ phục vụ kém
Do mình đặt trễ nhưng nv hỗ trợ hết mình..????
Nhà thường ra mua bánh..ngon & luôn mới
Lưu ý: chi nhánh ko online fb nên mọi ng chịu khó liên hệ Zalo
Bánh kem trà xanh & flan vị ăn ko quen nên ????
Hôm nay em có mua 2 cái bánh một cái là bánh kem dâu xanh và bánh phô mai tan chảy. Bánh phô mai tan chảy ko ngon lắm vỏ bánh cũng đc nhưng phô mai thì đắng đắng. Còn bánh kem dâu xanh thì ngon béo nhân mứt ngon ngọt
Còn không gian thì hơi nhỏ