Sinh nhật đứa bạn nào lần nào cũng chỉ mua duy nhất bánh kem ở đây. Ăn không biết bao nhiêu ổ bánh rồi...)))) mình 1 năm ăn bánh kem rất nhiều lần nên hay có cảm giác ngán đối với bánh kem, thường thì mua vì là sinh nhật chứ không ăn bao nhiêu. Nhưng đặc biệt từ lúc vào Sài Gòn thì bánh kem ở đây làm mình bất ngờ. Giá thì bao rẻ, chưa tới 150k một ổ nữa mà bánh bao chất lượng, bao ngon. Nhất là bánh kem trà xanh, thơm đặc trưng mà bánh lại không quá ngọt, ngọt vừa ăn rất thích, béo béo còn có thêm miếng plan mỏng bên trong ăn bao thích. Nên mỗi lần ăn luôn phải tranh nhau ăn bánh kem. Có điều quán còn hạn chế về việc trang trí bánh, có lần mình đặt bánh trang trí theo yêu cầu thì không được đẹp cho lắm. Chỉ đến với tiệm vì chất lượng ngon của bánh không chê vào đâu được!
Sinh nhật mình tụi bạn nó mua cho. Lớp kem trà chanh ở trên ăn rất thích luôn, mình phải tranh giành với tụi bạn để ăn lớp ở trên :)) Cốt bánh bông lan ở trong mềm, thơm. Một cái bánh như vậy chỉ có 140k, quá rẻ so với chất lượng luôn. À bánh của mình là Trà xanh cao cấp nha.
Mình có order 1 Tiramisu 15k và 1 bánh bông lan trứng muối sốt phô mai 18k. Giao đến thì bỏ túi sạch sẻ và hộp bánh nào cũng nhỏ xinh (đi đôi với giá tiền).
- Tiramisu: vị ăn được (không ngon, không dở), lớp kem không ngon, phần cốt bánh cũng không ngon, có mùi đặc trưng nhẹ của tiramisu nhưng mà thật sự ăn không có gì đặc sắc (15k hũ bé cỡ cái bánh flan và mình cũnh không đòi hỏi).
- Bông lan trứng múi sốt phô mai: đúng là hình chỉ mang tính chất minh hoạ )))) ở ngoài không được như hình, lớp phô mai cứ dẻo dẻo lại chứ chả có chảy như hình đâu nha, không rỏ vị phô mai kiểu hơi nhiều sữa á, chỉ đúng 1 lớp mỏng tẹo ở trên bề mặt. Bù lại là cốt bánh bông lan khá ngon, không khô (với mình chắc hơi ngọt).
> Chất lượng đi đôi giá tiền, giá rẻ không đòi hỏi gì thêm ạ.
Hôm qua thèm quá vừa lượn ra đây. Phô mai đúng kiểu tan chảy luôn ăn khá ngon nhưng cảm giác hơi nhiều sữa nên vị phô mai chưa nổi trội lắm. Nhưng túm lại ăn cũng được. Giá 55k cho size nhỏ
Vị chanh dây nhưng không hề thơm mùi chanh dây chút xíu nào hết, thấy giống mùi dứa rim hơn, quá ngọt, phần bánh cheese bên dưới không hề béo hay thơm mùi phô mai, một tiệm chuyên về bánh mà còn thua bánh passion cheese của the coffee house nữa. Chất lượng quá mắc so với giá thành
Sẽ không ủng hộ lần thứ 2
Gần nhà nên ghé mua cho nhanh. được giới thiệu bánh kem bắp là sản phẩm nổi bật bán chạy nhất của bên em. Vâng !!! xin thề là tuy nhan sắc nó cũng giống nhưng cắt ra không hề có sự liên quan đến bắp. bánh giá 240k .thật sự không có tâm mà. mình xấu hổ với bạn bè luôn. vì cớ gì bánh kem bắp mà không có bắp ???? kem thì cứng đơ. cắt ra không thèm dính đĩa luôn.xin vĩnh biệt kể từ đây ạ.
Vì cần mua bánh sinh nhật cho nhỏ em trong thời tiết mưa to gió lớn nên mình mới lên mạng tìm thử những tiệm bánh gần nhà. Sau khi xem xét, đánh giá thì mình quyết định chọn Mr.Cake.
- Vị trí tuy tốt nhưng không gian quá nhỏ, không gây được sự chú ý cho lắm.
- Giá cả theo mình thấy là khá rẻ, phù hợp.
- Mình chọn mua bánh kem socola bánh flan (?) thì phải. Bánh khá to, ít kem, ở giữa có lớp flan là lạ. Tụi mình trước đó có ăn lẫu no nên nên không cách nào ăn hết bánh được. Mình thấy bánh tạm ổn, không gây ấn tượng với mình lắm. Nhưng được cái nhỏ em "chủ xị" lại thích.
- Quán để bánh kem trong hộp nhựa chứ không phải hộp giấy. Điểm này làm mình không thích lắm.