????Mình mua phần hàu chiên trứng 30k về nhà ăn
1 phần cũng được tầm 6 còn hàu vừa vừa chứ ko to
Nhưng ko có nước chấm nào như review khác
????Nên mình ăn thấy lạt lẽo và chả có gì đặc biệt
quán vỉa hè, bình dân. nhưng nhìn cũg hòanh tráng, làm đồ ăn thơm, nhiều món.
cháo hàu w bột chiên hàu ăn đều ok: lượng hàu ổn, con mập.
menu nước cũg nhieu loại dễ uốg như rau má, hồg trà,.. trong hình là ly rau má sữa 10k nhe.
Mấy lần chạy ngang thấy quán đông nên mình order về nhà ăn thử.
Nói chung là khá ngon, bột chiên để thấm nước chấm ăn rất vừa miệng. Tuy nhiên, mình thấy hàu và hải sản không ăn rơ với bột chiên cho lắm. Kiểu nó không thấm nước tương ăn kèm và cũng không hợp với món bột chiên trứng. Nhưng mà các bạn cũng nên thử 1 lần cho biết.
Không gian mình chạy ngang thì thấy ngoài trời, lề đường, có nhiều chỗ ngồi, thoáng đãng.
Chờ 30" chứ cũng k ít gì. Thông cảm vì quán đông
Nhưng mà order xong làm sai bét, ko có cái gì giống order luôn đó.
Mình đặt hàu chiên trứng ko hành ko rau đem ra tôm chiên trứng full rau
Được 2 con tôm + 2 trứng giá 40k
Chán chả buồn đặt nữa
Tạm biệt 1 quán quen.
Đi 2 người orther phần hàu chiên,cháo thập cẩm,1 trà tắc,1 trà đá,chờ hơn 10 phút mới có ăn,món ăn hơi lâu tí nhưng chất lượng ok nhất là nước mắm siêu ngon,quán rất đông nên con hàu hơi bị mập cắn vô nóng hổi,ăn lạ miệng,ngon trên cả tuyệt vời.cháo nóng hải sản tươi nên khỏi bàn,giá hợp lý 3 phần trên 97k ,chúc quán ngày càng đông khách.i love you
Mình ăn cũng dc 5-6lần rồi. Quán vỉa hè thôi nhưng đông lắm. Giá cả và đồ ăn đều ok. Nước chấm thì bình thường, ko ngon lắm. Lâu lâu ăn cũng ok ????????????
Ko biết ngon ko, hay vì nghe đến bột chiên hào là món mới nên mọi người rần rần hùa đến quán này, đi ngang thấy đông khách mình cũng gjes vào gọi về thử nhưng cách oder ko logic người đến trước đến sau j cũng ko nhận định rõ ràng
Đứng cả nữa tiếng đồng hồ người người đến sau đều có trước thậm chí ghi phiếu cũng ko ra j, khách đến ngồi ăn sau cũng ra món luôn, kêu nhân viên lại hỏi thì còn hỏi ngược lại chị gọi món j, adu, thằng mập địt ghi cho đã ko biết vieets chữ ko , ko biết có ghi phieu hay chưa mà ra hỏi câu trớt quớt, chớ có tiếng xin lỗi mà còn nói giọng hống hách "ừ vậy thôi đợi được thì đợi, ko thì đi đi
Ko phải chết đói đâu mà đừng chờ chầu chực như vậy
1 thời như bánh mì nướng muối ớt thôi , buôn bán kiểu này chăc còn khách????